1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Bặ?I "

Chủ đề trong 'Văn học' bởi estrelle, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cút ******* đi, hoavang ạ. Tao có 1 con bạn hẩu thông minh ko phải để chờ đợi nó hót những câu vớ vẩn thế này. Mà thôi quên đi.
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Con dở! Thối mồm à?
    Dạo này tao còn đi làm từ thiện, bảo anh Tuấn Anh nhà mày về mà hót ý.
    Đang quan tâm đến vụ nữ tử tù mà vẫn có thai hé hé. Tiện đây nhân chủ đề "Bơi" tao muốn hỏi Mion xem làm thế nào mà có được ấy nhẩy??? Tao hỏi anh Tuấn Anh mà anh ấy đếch giải thích được. Anh Tuấn Anh ếch nhờ mày nhờ... Của Tuấn Anh đếch biết bơi hé hé...
  3. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thế mion mày không " bơi " nữa à, mày vừa bơi được có cự ly cực ngắn 100mm văn học cổ điển mà mày đã quên mất mục đích cao đẹp của việc " bơi " rùi hay sao?
    Cạn đề tài rồi à, chán nhỉ?
  4. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tao ko hiểu con hoavàng nói gì cả , câu cuối í, giải thích dùm đi??
    Tao mà quên mục đích bơi á ? Mày đùa đấy, Green
    Nghe nè :
    Tôi sống bên bờ điên loạn
    Lòng vẫn tự hỏi nguyên nhân
    Tôi gõ hoài lên cánh cửa
    Cửa mở tôi gõ phía trong
    Thấy chưa? Cửa mở rồi mà ****** vẫn gõ tiếp, gõ tiếp. Rồi đây, từ chỗ ko biết bơi, ****** sẽ là "nữ hoàng đường đua xanh" hi hi
    Green cho tao hỏi, phải có những câu đối để làm gì? Nó ko đẹp như thơ, cũng chẳng dễ hiểu như văn .Chẳng có tác dụng chó gì mà để làm đc nó thì cũng khó bỏ mẹ.Vậy tại sao lại có sự tồn tại của nó, tại sao phải để nó tồn tại? Phải chăng là để mọi người phải chơi trò chơi nát óc?tao nghĩ mãi mà ko hiểu nổi? Vui lòng giải thích? Cám ơn.
  5. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tao ko hiểu con hoavàng nói gì cả , câu cuối í, giải thích dùm đi??
    Wa... Sao chị yêu lúc này đớ đẩn thế..... Rũ!
    Green cho tao hỏi, phải có những câu đối để làm gì? Nó ko đẹp như thơ, cũng chẳng dễ hiểu như văn .Chẳng có tác dụng chó gì mà để làm đc nó thì cũng khó bỏ mẹ.Vậy tại sao lại có sự tồn tại của nó, tại sao phải để nó tồn tại? Phải chăng là để mọi người phải chơi trò chơi nát óc?tao nghĩ mãi mà ko hiểu nổi? Vui lòng giải thích? Cám ơn
    Chị hỏi có vẻ dở hơi nhỉ Nhưng mà vẫn yêu
    Ku Kon
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mày giỡn tao à Mion, tao thề với mày tao chưa bao giờ đối được một câu cho ra hồn.
    Tao chỉ nhớ được mấy câu đố kiểu trời sinh Tú Cát đất nứt bọ hung, sấm động Nam bang vũ qua bể Bắc... trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam thôi, hê hê, đã bảo dạo này tao thiếu nhi lắm mà...
  7. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Em Lan dạo này toàn nghĩ quẩn, đã thế anh post ảnh tình lên cho thèm chết luôn, hihi!
    [​IMG]
    photo by phidieulan
  8. estrelle

    estrelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    sang Thi ca chơi, đọc topic "từ nữ triệu vương" ,tôi thấy những câu thơ đại loại như sau:
    Em chán những gã đàn ông để bạn gái trả tiền thuốc lá
    Em khát 1 ánh nhìn
    lênh loang đêm
    giật sốt
    Tôi ghét những câu thơ như thế. Tôi ghét những kiểu đàn bà khệnh khạng đc mô tả trong những câu thơ đó.Các vị ấy nghĩ rằng các vị ấy quật khởi. Tôi cho rằng các vị ấy ko biết "bơi"
    Cám ơn Bomarito vì đã hót cho tôi nghe.
  9. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Anh được bao thuốc Vinatabà, nhưng bỏ chạy mất đôi dép Bitít, tính ra anh lỗ nặng.
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Mion, Gờ, Fôn - ri, Bô ma, A.Q...: có tin mới cho các bồ...
    Các bồ nghĩ thế nào???
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Chào ối, vàng hoa.
    Rất vui được biết bạn.
    Mình là Cường, 27 tuổi, ở Sài Gòn, đang làm cho một hãng phim. Công ty mình đang cần tìm một diễn viên nữ cho nhân vật chính trong phim. Thấy ảnh của bạn (mặc áo khoác trắng, đeo kính) trên Thica, nên muốn liên lạc với bạn. Hy vọng sớm được gặp bạn. Có thể cho mình YM của bạn được không? YM của mình là: tung_cuong_pr hoặc email: tung_cuong_pr@yahoo.com
    [/QUOTE]
    Được hoavangoi sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 28/10/2006

Chia sẻ trang này