1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BA KIỂU TÌNH YÊU - Còn tình yêu của bạn kiểu gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khicon780, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh thế này, thế kia... em sẽ ko yêu anh.
    Vì anh ko thế này , ko thế kia ..nên em yêu anh.
    Mặc dù anh rất thế này và rất thế kia ...nên em yêu anh.
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    còn 1 tình yêu thứ tư nữa!!!
    mà tôi nghĩ là trong xã hội này còn rất nhiều
    đó là tình yêu "cùng tiến"
    anh sẽ cùng em xây dựng hạnh phúc chúng ta sẽ vuơn lên..........vợ chồng cùng học hành cùng làm ăn che chở cho nhau đi tiếp cuộc mưu sinh này.........
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà có thể gói gọn như vậy được hả các bác, thực sự thì ko phân biệt được rõ ràng vậy đâu, nó hỗn độn đan xem vào nhau cơ, em thì chả biết được là loại gì, nếu cũng có, vì cũng có mà mặc dầu cũng có nốt ! các bác thử phân tích kĩ xem ko rõ ràng được đâu !
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nghe như khẩu hiệu ấy , khiếp thật . Tớ nghĩ chả có ai yêu kiểu loại 1 đâu , nghe chán vật . Không lẽ có chuyện lỡ yêu ai đó rồi đòi hỏi người đó phải thế này , phải thế kia, ko thì chia tay . Nghe chuối vãi .
    Thường tình yêu rơi vào dạng 2 , nhưng nếu tình cảm sâu đậm sẽ trở thành dạng 3, khi đó người ta chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của nhau. Chứ ko lẽ có một người xấu tính , xấu nết cũng lao vào yêu cho chết .
    Mình nghĩ mọi trường hợp đều là như vậy, nếu ai không tiến lên được dạng 3 thì TY chưa đủ lớn , chỉ thế thôi .
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của hắn dành cho mình là loại 1
    TÌnh yêu của mình dành cho hắn là loại 2
    Và sẽ không bao giờ có tình yêu loại 3 giữa 2 đứa. Vì thế nên... "mình chia tay anh nhé"
  6. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu kiểu 1 : là tình cảm đến với những người coi tình yêu là phương tiện cho cuộc sống tương lai - > Khi đạt được mục đích rồi sẽ chuyển hoá thành kiểu 2 , sống lâu dài thì sẽ chuyển háo thành kiểu 3 ????
    Tình yêu kiểu 2 : thướng là kết quả của sự chuyển háo của tình yêu kiểu 1 nếu được tán tỉnh còn nếu là đi tán người khác thì không phải - > Mục đích là tiến đến tình yêu kiểu 3

    Tình yêu kiểu 3 : Nói chính xác không phải là yêu nhau mà là thương yêu nhau . Là sự phát triển bão hoà giữ tình yêu vị kỉ và tình thương không vị kỉ
    Thường thì người chủ động tán tỉnh sẽ yêu kiểu 2 nhiều hơn , người được tán tỉnh sẽ yêu kiểu 1 nhiều hơn nhưng cho dù thế nào Yêu chân thành thì sẽ là yêu thương chứ không phải là yêu .....Giới trẻ ngaỳ nay nhầm lẫn nhiều giữa tình cảm yêu và yêu thương nên mới có nhiều đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình
    Có thể đơn giản hoá vấn đề bằng cách xem xét : Người bị tần công thường yêu cầu cao hơn ở người chủ động tấn công nên dễ rơi vào tình yêu loại 1 , người chủ động tấn công xuát hiện tình cảm trước nên chắc là tình yêu kiểu 2 .......Hạnh phúc gia đình xây nên từ sự chia sẻ và thuỷ chung nên nếu muốn bền vững thì phải xây nên từ tình yêu loại 3


  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    cả 3 kiểu gộp lại = tình yêu của tui á ...giờ thì ...tình đã bay xa ..he he he he
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này