1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tớ vừa về Rạch GIá ăn Tết, chụp nhiều ảnh thú vị. Lúc nào rảnh sẽ đưa lên chia sẻ cùng mọi người. Có điều về nhà thấy topic của mình cứ như múa gậy vườn hoang, hông ai hưởng ứng phọt phẹt hết!
    Bác nào ở đây đã xem hai phim: phim Mỹ "Lost in Translation" có Bill Murray và Scarlett Johannson đóng vai chính và [him Châu Âu "Stratorsphere Girl" do Chloe thủ vai đào chánh chưa? Đúng y hệt Nhựt Bủn đó.
    Chuyện về ăn Tết Nhựt: Hồi đó vợ tớ có lần ăn Tết (tụi Nhật ăn Tết theo Dương lịch) tại nhà hai vợ chồng Nhật (lớn tuổi). Tóm lại là chỉ đi chùa (dân Nhật đi chùa cầu cúng đêm 30 và sáng mùng 1), ăn uống, ăn bánh ngọt và xem TV. Đường phố ngày Tết thì vắng tanh, cửa hàng cửa hiệu chẳng có bóng ma nào hết. TV Nhật ngày thường chán lắm, hết 80% thời gian là giới thiệu về các món ăn, thằng dẫn chương trình hết à lại ồ rồi xúyt xoa khi đánh chén, 20 % còn lại chiếu những phim cải mả. Ngày Tết cũng thế. Ông chồng (một giáo sư về khảo cổ học, vẫn hay đến VN) cho hay cái bộ phim này (về một ông Shogun nào đó) năm nào cũng cứ đến Tết là lại chiếu, suốt từ hồi ông ấy còn nhỏ tới giờ! Hết chiếu phim thì là đấm bốc và chạy marathon. Cái dân kỳ cục lại thích đi chạy marathon vào dịp Tết, cứ như là tụi nó quen làm việc rồi, cả đến Tết cũng phải chạy để rèn luyện thể thao. Nhưng vui nhất vẫn là tiết mục xem đấm bốc. Tết năm ấy tụi Nhật mời một tay box cựu vô địch thế giới ra đấu với một tay cựu vô địch Sumo. Cả nhà háo hức ra trước màn hình TV để xem. Tay Sumo, theo thói quen, cứu ủi ủi tay đấm bốc. Nhưng không ăn thua. Cuối cùng tay box đấm ra có đúng một quả, tay sumo ngã vật ra không ủi thêm được cái nào nữa! Thế là hết. Cả nhà ngơ ngẩn, xụi hết cả mặt (hay là cả dân Nhật đang ngồi trước TV chăng?), chẳng biết làm gì nữa. Đấy, Tết Nhật thế đấy.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng năm mới ! Vạn sự như ý !
    Bạn danngoc ! Không có sao đâu , cái cảm giác độc diễn một mình ấy mà . Thực ra theo tôi biết thì anh chị em trong box DL này đi cũng nhiều , nhưng chuyến đi Nhật của bạn rất hay và không phải ai cũng đi được như thế . Nhưng bạn cứ nhìn vào số lượng người coi topic của bạn chắc bạn cũng đã rõ là rất nhiều người quan tâm .
    Đi để trải nghiệm và chia sẻ !
    Mong rằng những topic mới sẽ mở ra nhiều chuyến đi của bạn cho bà con chiêm ngưỡng và học tập thêm kinh nghiệm !
    Chúc vui !
  3. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tội nghiệp em quá, đâu đến nỗi bác DuGia phải dỗ em đâu, nhưng em cứ thích đông cho nó vui các bác ạ.
    Ngày cuối cùng 14/09/2005
    [​IMG]
    Trả phòng trọ, chia tay và lên đường ra Narita Airport.
    [​IMG]
    Chia tay Nhật Bản. Vẫn còn nhiều nơi chưa đi, vẫn còn nhiều điều chưa biết đến. Hẹn gặp lại.
    [​IMG]
    Về TSN. Thôi tha thứ cho mấy thằng Hải quan nhà mình, dù sao lỗi chính cũng không phải do chúng nó.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Sau đây là chùm ảnh do thầy giáo tôi vừa chụp hồi Noel
    [​IMG]
    Maiko ở Kyoto. Phân biệt với Geisha ở phần vạt áo kimono.
    [​IMG]
    Chú ý phần cổ áo. Cổ hở là không phải người thường.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tàu cao tốc Shikansen từ Tokyo đi Kyoto
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi Fuji
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    TOKYO UNDERGROUND
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Nhật còn dùng rất nhiều xe máy đời cổ như 80, 81, thậm chí cả xe 67.
    [​IMG]
  8. Stormboy

    Stormboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Danngoc;
    Quả thực là chuyến đi của bác rất đáng đồng tiền bát gạo. Hiện em cũng đang ở Nhật nhưng vì điều kiện hơi bận rộn chút nên chưa khám phá đc nhiều mặc dù em cũng là dân lang máu thang. Hồi mới qua tụi em ở KS Washinton ở Shinjuku 2,5 tháng nhưng cũng fải chúi mũi vào học tiếng, kô có nhiều thời gian nên chỉ khám phá đc khu vực quanh Tokyo, riêng ở khu Shinjuku thì có thể nói là lê la khắp hang cùng ngõ hẻm. Em cũng đã chổng mông leo lên đỉnh Phú Sỹ để ngắm cái mặt trời to như quả trứng vịt lộn và pee pee đc phát rồi. Hy vọng là xong kì thi này em cũng có thể vác balô lên đường chu du đất Nhật. Muốn tham gia post cùng bác vài bài nhưng nhiều reports và papers quá nên chưa có thời gian. Hôm nay tranh thủ gửi lời hỏi thăm bác, lúc nào rảnh em sẽ post hình.
  9. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác đi NHẬT là ok rồi , vì nước họ bảo đảm vệ sinh , văn minh rất hay . Bác có biết em 1 lần đến HOKAIDO vô tình đứng xuống lề đường thôi nhé hihihihihiihi ..... thì hàng loạt các xe dừng lại chờ cho em sang đường đó ( thật quê hết biết vậy ) thấy lạ em hoảng sợ nhảy ngay lên lề hehhee thì họ bắt đầu tiếp tục chạy tiếp ( chắc chắn họ rất khó chịu về em roài ) . Còn đi mua đồ đạc thì khỏi sợ lầm ạh . Cái hay là đi đến đâu cho dù công viên hay toillet nước trong vòi sạch điều có thể uống được ạh . Nhưng lần đầu tiên sang đấy khi vào toillet em cứ thắc mắc mãi vì chẳng thấy thùng rác đựng giấy đâu cả , chỉ thấy có cái thùng bé tẹo bên trong chẳng đựng gì , khi hiểu ra giấy vệ sinh sau khi dùng xong họ quẳng xuống bồn , còn cái thùng bé tẹo kia để cho các chị sử dụng hàng tháng ạh . Có điều em chẳng thấy mọi nhà họ chẳng ai có cái bảng hiệu số nhà cả về cứ thắc mắc mãi hehhehhe
  10. far_and_away

    far_and_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm chúc vợ chông bác làm ăn tấn tới, chân cứng đá mềm, có xiền có sức đi du lịch
    Ngày nào nhà iem cũng vào đây xem bác danngoc đi chơi nước Nhật. Không tham gia bình luận vì sợ làm loãng topic của bác, các bác khác cầm búa bổ vào đầu thì chết. Nhà iem thích các bức phong cảnh khu nông thôn của bác hơn, trông thiên nhiên tươi mát và gần gũi, đậm đà phong cách Nhật Bản. Các khu city thì vừa nhìn đã thấy mệt, vì cảm nhận được mức độ gấp gáp và giá cả trên trời ở nơi đó. Bác làm nhà iem mơ tưởng tới một chuyến ta balô đi Nhật đấy.

Chia sẻ trang này