1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cám ơn các bác đã ủng hộ, nhân đây xin Chúc Mừng Năm Mới mọi người!
    Báo cáo là cũng như chuyến balô Kampuchia-Thái lần trước, bọn em quá tay làm vỡ kế họach, nên chắc giữa năm nay sẽ lại có tin mừng
    [​IMG]
    Ảnh chụp Tết năm nay tại khu lấn biển Rạch Giá - Kiên Giang
    Kiểu này chắc lâu lắm em mới đủ dũng khí rủ vợ đi balô lần nữa.
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đền Yasukuni, nơi lão Koizumi mỗi năm vào bẹo gan dân Tàu và Hàn xì!
    [​IMG]
    Tổng thể từ ĐH Hosei
    [​IMG]
    [​IMG]
    ĐH Hosei
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. pensee113

    pensee113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đến là ngưỡng mộ vợ chồng nhà bác này,chỉ 2 tuần mà đi xem như là gần hết,chắc bác vừa đi vừa chạy.Được cái hệ thống tàu điện giao thông Nhật rất đúng giờ và tính toán logic nên nếu lên kế hoạch chuẩn chắc là đi được,bác nhỉThế bác có mang theo sách gì bên người kô hay chỉ search trên net thôi?
    Tớ đến Gato với vợ chồng nhà bác vì mang tiếng ở Nhật còn không biết ở Aichi-ken có cái Italian village,theo dõi topic bác mới biết là có.Ngoài ra ở Osaka có Amemura ( American village),Mie-ken có Espanal parque ( Spain..),ở Niigata có làng Nga nữa.Mấy làng này tớ đi hết rồi,bây giờ biết thêm làng Ý chắc cũng phải đi thôi.Nhưng tớ vẫn thích những cái gì đấy rặc hồn Nhật hơn,như các chùa chiền,đền ,nhà Nhật + những chi tiết ảnh mà bác chụp.Nikko tớ nghe bảo đẹp lắm lắm nhưng cũng chưa đi,ghen tỵ quá
    Disney Land chỉ với thời gian một ngày mà vợ chồng bác chơi được 20 trò cũng đáng nể,nhất là thời điểm bác đi một số trường ở Nhật đang nghỉ hè nữa.Ở đấy người lúc nào cũng đông đúc,đứng chờ mỏi cổ,tớ cứ vào chơi được khoảng 3,4 trò là đi ra vì ghét chờ quá,với lại có vé năm nên cứ đi ra đi vào suốtNhưng mà thà đi DL ở Tokyo chứ DL Hong Kong tớ đi về thấy văn minh xếp hàng đúng là không gì chán hơn.....Mấy đứa Nhật bạn tớ còn bảo đi vào đấy mà cặp đôi nào đang yêu nhau thì đi ra thế nào cũng chia tay,( cái này tớ ứ tin,hôm nào muốn chia tay anh nào cứ đưa vào đấy lấy cớ chắc cũng thoả hiệp)...còn vợ chồng thì chắc yêu nhau hơn nữa và sinh thêm baby ấy chứ bác nhỉChúc mừng gia đình bác có thêm thành viên mới nhá
    Happy New Year
  4. soft_lips

    soft_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
    Bác danngoc ơi, nếu được, bác có thể làm một cái chương trình tóm tắt từng ngày và chi phí đi trong tất cả 2 tuần đó được không bác? Em đọc mà thấy cũng ham quá! Hi hi
    Cảm ơn bác nhiều lắm!
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tổng cộng chi phí của tòan chuyến đi chơi (trừ tiền vé máy bay khứ hồi và 03 ngày khách sạn ở Osaka là do ĐH Showa tài trợ) của cả hai vợ chồng tớ tất tần tật là 2000 USD (đi lại, vui chơi, vé tham quan, ăn, ở, mua sắm, + tiền mua máy A95).
    Ngày đầu tiên 31-8-2005
    Kansai Airport
    Công viên - Lâu đài Osaka
    Phố đi bộ Dotombori
    NGÀY THỨ HAI: 1/9/2005 Osaka
    Đại học Kinki
    Khu Shinsekai (Tân thế giới) với tháp Osaka. Đi ăn cá nóc hungu
    NGÀY THỨ BA: 02/09/2005
    Lâu đài Himeji và cảng biển Kobe
    NGÀY THỨ 4, 03/09/2005
    NARA
    CHÙA KOFUKU-JI
    CHÙA TÔDAI-JI
    ĐỀN KASUGA ?" TAISHA
    Chùa Horyuji
    Ngày thứ 5 - 04/tháng 09/2005:
    Hiroshima : lâu đài Hiroshima - Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Hiroshima - Công viên Hòa bình
    Đi phà tiếp sang Myiajima
    Ngày thứ 6 - 05/tháng 09/2005:
    Miyajima: cổng O-torii - đền thờ Itsukushima - đền Senjokaku - Chùa Daishoin
    Đi tàu qua Osaka lấy hành lí, đi tiếp tới Kyoto ?" nhà trọ Kyoto Cheapest Inn
    Ngày thứ 7: 06 tháng Chín 2005
    Tham quan cánh phía Đông của Kyoto : KAMIGAMO Đền Kamo Thượng - SHIMOGAMO Đền Kamo Hạ - Kyoto Union Church - Chùa Ginkakuji - chùa Eikando (gồm 3 chùa lớn: Eikando, Nanenji và Konchi-in) - Chùa Kiyomizudera
    Ngày thứ 8: mùng 7 tháng Chín 2005
    Tham quan cánh phía Tây của Kyoto : Chùa Kinkakuji - Chùa Ryoanji - Chùa Ninnaji ?" Hồ Hirosawano-Ike - Chùa Daikakuji - Hồ Osawa - chùa Tenryuji
    Đi đến Nagoya
    Ngày thứ 9: mùng 8 tháng Chín 2005
    Đại học Nagoya ?" Aichi-ken, Cảng biển Công viên Hải dương học - Villaggio Italia - nhà ga Nagoya
    Đi Tokyo
    Ngày thứ 10: mùng 9 tháng Chín 2005
    Nhà ga trung tâm Tokyo - Hòang cung Tokyo - Khu Shinjuku, Tokyo Metropolitan Goverment Office ?" làng cổ Edo - nhà trọ Ten Ten Guest House (ga Takadanobaba, khu Shinjuku)
    Ngày thứ 11: mùng 10/09/2005
    Nikko: cụm chùa - Shinkyo (Thần kiều) - Thác Kegon - hồ Chuzenji - tắm hơi Onshen
    Ngày thứ 12: 11/9/2005
    Đi Yokohama ?" quay về Tokyo
    khu Asakusa - KHU ROPPONGHI ?" Khu Shibuya
    Ngày thứ 13: 12/9/2005
    ĐH Nữ Showa ?" khu SHIODOME - khu Odaiba
    Ngày thứ 14 : 13/9/2005
    Tokyo Disneyland với các trò
    Pirates of the Caribbean
    Jungle Cruise
    Western River Railroad
    The Enchanted Tiki Room, Now Playing ?oGet the Fever!?
    Westernland Shootin?T Gallery
    Big Thunder Mountain
    Splash Mountain
    Peter Pan?Ts Flight
    Mickey?Ts House and Meet Mickey
    Pinocchio?Ts Daring Journey
    It?Ts A Small World
    Gadget?Ts Go Coaster
    MicroAdventure!
    - khu Shibuya
    Ngày cuối cùng 14/09/2005
    Trả phòng trọ, chia tay và lên đường ra Narita Airport
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 03/02/2006
  6. soft_lips

    soft_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác lần nữa nhé! Chúc gia đình bác hạnh phúc và có những chuyến đi thú vị !
  7. hanoi06

    hanoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi cực kỳ ấn tượng về đất nước và con người Nhật bản.Mong ước có ngày nào được đi như bạn.
    Tôi rất chăm theo dõi ký sự của các bạn.
    Cám ơn bạn.
  8. LeTak

    LeTak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Uiuiui, ngưỡng mộ anh chị ghê dzị đó. Em nghĩ ngay cả người Nhật cũng chưa chắc đi được nhiều nơi như 2 người, mà lại là trong vòng co 15 ngày ah. Hai người thiệt là hay ghê dzị a''. Đã dzị xong chuyến đi còn có bonus thêm em bé nữa , hihih Chúc mừng hai người nha.
    Em cũng rất muốn đi Nhật một chuyến dù điều kiện khá khó khăn. Em cũng muốn làm một chuyến giống hai người vậy, mà ko biết có nổi không
    Nếu không đủ khả năng đi hết những chỗ 2 người đã đi, theo anh chị thì em nên đến tham quan những nơi nào nhất?
    Qua ảnh của anh chị chụp thôi mà em đã thấy cảnh đẹp thế nào. Nếu mà được tận mắt chứng kiến chắc đến khóc vì hạnh phúc mất, hihih
    Ah, trong Disney land, ngoài vé để vào cổng, mỗi trò chơi mình phải mua vé nữa hả anh chi? Khoảng bao nhiêu?
    Uhm, em chưa nghĩ ra câu hỏi tiếp. :P
    see ya
  9. far_and_away

    far_and_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bác danngoc ơi, chúc mừng vợ chồng bác. Em bé trai hay gái hả bác?
    Hai bác thật là hạnh phúc. Lúc đi thì hai vợ chồng du lịch ba lô xuôi rồi về thì vợ vác ba lô ngược. Chúc hai vợ chồng và các em bé của bác mạnh khoẻ, hạnh phúc trong năm mới Bính Tuất này nhé.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Vợ em đã tham khảo và lên kế họach chuyến đi trước cả mấy tháng trời. Do đã từng ở Nhật và cũng có một số nơi từng đi nên chuyện chuẩn bị không khó khăn lắm qua net. Tuy vậy một số nơi như Miyajima là hòan tòan ngòai dự kiến (tớ cứ tưởng tượng lại cảnh lang thang không có chỗ ngủ là rùng mình).
    Nikko đẹp lắm các bác ạ. Nếu có thêm thời gian thì ở lại chơi chỗ nào cũng thích. Nhưng vẫn nhắc các bạn là đô thị Nhật Bản không thân thiện với người nước ngòai, mặc dù người Nhật rất tốt. Riêng về Disneyland, lúc về tớ đã nghĩ mãi. Không phải vô cớ mà mãi về sau tụi Mỹ mới đặt thêm Disneyland ở Pháp, mặc dù Nhật đã có từ lâu. Chắc chắn tụi nó không bao giờ dám đặt ở Trung Quốc rồi. Bác cứ nhìn cái sạch sẽ và ngăn nắp ở Disneyland Tokyo thì hiểu ngay. Hôm đầu vừa qua Osaka, tớ ngồi ở sảnh KS Washington xem bà lao công vệ sinh sàn nhà mà ngẩn hết cả người: rõ ràng mình thấy sàn nhà sáng bong ra, mà bà ấy vẫn quét và rút khăn nhỏ trong túi tạp dề ra lau lau cái tí tí gì ấy dưới sàn, mắt thường chẳng thấy được.
    Theo tớ thấy, người Nhật rất mê đi du lịch, nhưng giới trẻ Nhật đã có nhiều thay đổi.
    Bạn mê đi du lịch Nhật?! Hợp lý lắm vì thiên nhiên quá đẹp, lại được chăm chút kỹ lưỡng. Nhưng cái hay của đi balô là ta không thể biết trước cái gì đang chờ đợi ta ở phía trước!
    Ở Disneyland, sau khi mua vé thì bạn không phải tốn bất cứ món tiền nào nữa, trừ tiền ăn uống vì họ không cho đem thức ăn vào ăn bên trong. Bạn có thể phải lấy vé đặt chỗ trước tại mỗi trò chơi (miễn phí) vì thời gian chờ có thể lên tới 1h cho mỗi trò.
    Cám ơn bác nhiều! Vẫn chưa biết là trai hay gái, đang hồi hộp lắm các bác ạ.

Chia sẻ trang này