1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanosa

    hanosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bác danngoc,
    Chúc mừng năm mới hai bác và các bác theo dõi topic của bác. Hơn nữa, chúc mừng hai bác sẽ có thêm một em bé trong năm nay. Tôi đoán là hai bác sẽ đặt cho bé một cái tên gắn với chữ "Nhật" để kỷ niệm chuyến đi đáng nhớ vừa rồi
    Cảm ơn bác đã dành nhiều thời gian kể lại khá chi tiết về chuyến đi. Cách kể chuyện của bác hấp dẫn và những bức ảnh bác cho xem rất đẹp. Tôi rất thán phục hai bác vì những gì hai bác đã "been there, done that" trong thời gian vỏn vẹn có 15 ngày. Phải công nhận là bác có đầu óc quan sát rất tinh tế. Đơn cử chỉ mỗi việc phát hiện chiếc nắp cống ở Osaka có in hình lâu đài là đã đủ nể bác rồi.
    Đọc topic của bác, hiểu hơn về nước Nhật lại thấy hoá ra nó đẹp đến thế. Chẳng giấu gì bác, trước khi đọc topic này tôi nghĩ nước Nhật không hấp dẫn khách du lịch nước ngoài cho lắm (trừ hai nơi là Kyoto + Nara) và thành phố xấu nhất trong các thành phố của Nhật là ... Osaka. Thành phố gì mà bề mặt thì lồi lõm, hết dốc này đến dốc khác, đạp xe được một đoạn là đã mỏi dừ cả người rồi. Đã thế nhà cửa lại lộn xộn, mỗi nhà mỗi kiểu, mới và cũ đan xen lung tung Osaka, theo ý kiến trước đây của tôi, ngoài khu bến cảng (Osakako), Universal Studios và lâu đài (Osakajo) thì chỉ có Nipponbashi và tòa nhà Yodobashi ở Umeda (những nơi ... bán đồ điện tử nổi tiếng) là đáng "tham quan" thôi Hoá ra là tôi đã nhầm vì không chịu quan sát.
    Chỉ có một chỗ tôi không nhất trí với bác, là đoạn bác nhận xét về con gái Osaka đẹp hơn con gái Tokyo ý . Tôi đoán là bác đi cạnh bác gái và bị bác gái cấu nhiều nên ... ngắm chưa được kỹ
    Chúc hai bác thực hiện được thêm nhiều chuyến đi thú vị khác để bà con có dịp được thưởng thức cùng.
    Cheers,
    Hanosa
    Được hanosa sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 05/02/2006
  2. Tiamovn

    Tiamovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin chào danngoc!
    Rất cảm ơn 2 bạn đã cho độc giả một cái nhìn vừa bao quát lại vừa chi tiết về nước Nhật với chỉ 15 ngày du lịch balo. Mình vẫn theo dõi topic này rất thường xuyên nhưng ko dám viết gì vì thấy mình chẳng biết gì cả. Đọc xong lại thấy ngượng với chính mình, ở đó trong thời gian dài không biết bao nhiêu lần cái 15 ngày ấy mà ko biết được cái gì cho ra ngô ra khoai cả. Hì, cứ như mình được đến một đất nước khác vì trong thời gian ở đó chả chịu khám phá gì cả!
    Xin chúc mừng và cho mình gửi lời hỏi thăm em Ngọc nhé! Các chuyến đi của 2 vợ chồng thu hoạch ghê quá. Trông qua ảnh thì có lẽ Ngọc và mình sẽ vỡ chum cùng thời gian đấy. Có lẽ 2 bạn muốn để hồi hộp bất ngờ thôi phải ko, chứ bây giờ là có thể biết được bé trai hay bé gái rồi. Lâu ko liên lạc ko biết Ngọc còn nhớ ko, mình hồi xưa cũng ở gần ga Shibuya, có lần 2 chị em có việc phải đi xuống ĐH Saitama (đi bán phở ) mà đi nhầm tàu phải 2 tiếng mới xuống đến nơi. Sau đó 1 thời gian Ngọc về VN sinh cháu, đến giờ mới gặp lại trên cyber world này. Thế giới cũng ko rộng lớn lắm nhỉ
    Em xin chào cả bác hanosa nữa ạ. Hì, đọc topic này em lại nhớ nước Nhật và lần bọn em đến tá túc chỗ bác nữa ạ. Chúc bác Năm mới ngày càng trẻ khoẻ, phá kho thóc Nhật thật dẻo dai nhưng ko quên nhiệm vụ nhé
  3. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Oh thế chuyến du lịch hết rồi à !
    Sau Tết vào đọc thấy hết ....nhưng vẫn có cảm giác thòm thèm được nghe kể tiếp .
    Chúc hai vợ chồng DanNgoc năm mới hạnh phúc phát tài để tiếp tục có tiền đi du lịch ba lô khắp nơi ( ba lô sau lẫn ba lô ... trước ! ) và leo lên đây kể tiếp .
    Bài viết công phu và hẳn mất rất nhiều công sức .
    Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn .
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hôm nay lang thang kiếm được cái này:
    http://www.gb-dub.com/Images/Naked_man/Naked_Man.htm
    Lệ hội Đàn ông cởi truồng.
  5. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    , em ngưỡng mộ hai vợ chồng bác quá.
    Em chưa một lần tới đất nước Mặt trời mọc, qua những trang viết của bác đã thấy hiểu hơn, yêu hơn cảnh vật và con người nơi đây. Cảm ơn bác nhiều. Chúc hai bác có thêm nhiều hành trình lý thú trong tương lai.
  6. nguyen2

    nguyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Up
  7. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hai vợ chồng bác đi tốt thật, nhưng phải khen bác gái nhiều hơn. Mình đọc xong chỉ choáng nhất cảnh hai bác trải nylon ra ngủ.
    Trong này có đoạn bác nói bác học được cách ngủ trên metro, cái này thấy giống mình thế, hồi mình ở bến đấy khi đi tầu không có cái gì để làm chỉ ngủ, đứng cũng ngủ mà ngồi cũng ngủ,.
    Mình học ở Tokyo 50 ngày đi Tokyo nhiều nơi hơn hai bác (đặc biệt Akihabara mình đi khoảng hơn 40lần mỗi lần khoảng 2h-3h) nhưng chổ ở của mình không cho phép đi qua đêm nên không bao giờ đi xa được, lần đi xa nhất là xuống đến Yokohama, các nơi gần gần khác thì không đi được và cũng không biết gì ở nơi đó, trong khi ở Tokyo mình tương đối quen.
    Con gái Nhật thì mình thấy không đẹp, phần lớn mình gặp dưới metro và trên đường đi bộ. Có hỏi đùa đứa bạn thì nó bảo bọn xinh nó đi ô tô riêng hết rồi nhưng ngoại trừ một hôm mình gặp một em rất xinh ở metro, đợt đấy mình hơi phô cứ nhìn không chớp mắt làm em ý cứ phải giả vờ lôi hết thứ này thứ khác ở trong túi ra, nhìn một lúc thì mình biết em ý ngượng nên càng muốn trêu cứ nhìn chằm chằm tới lúc tầu đỗ em ý xuống mất tiếc quá
    Đúng như bác nói để đi Nhật đúng là có khi cả đời chỉ có một lần, mình đi từ cuối năm 2004 mà đến bây giờ vẫn nhớ như in cuộc sống bên đó.
  8. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Em đang è cổ ra làm luận văn tốt nghiệp nhưng mà nhìn vô tình vào topic này, ko thể dứt ra nổi, đọc 1lèo cả đêm lun rùi. Mê nước Nhật từ bé vì có Doraemon, Tottochan và vô vàn các nhật vật manga mà em iu wý nữa...Zờ đọc topic này càng thấy mê hơn!
    Chúc 2anh chị có thêm nhìu chuyến đi thú vị nữa nha! Chúc mừng cả em bé còn chưa chào đời nhưng đã được vi vu khắp đất Nhật
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lần đầu tiên em vào box Dulich. Thật bất ngờ khi có người VN thích đi du lịch và đi giỏi như vậy. Có lẽ 2 bác được ghi vào sách kỉ lục Geesnes mất.
    Tất cả những gì về đất nước Nhật 2 bác đã thu hết vào ống kính để em được chiêm ngưỡng. Thật hoành tráng. Ko có từ nào để diễn đạt nữa. Em thấy phong cảnh ở Nhật thật tuyệt vời và xem liền một mạch từ tối đến nửa đêm. :)
    Chúc mừng bác. Chúc bác có đủ sức khoẻ và kiếm được nhiều tiền để đi nhiều hơn nữa. Chúc bác hạnh phúc.

Chia sẻ trang này