1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucxanhvn

    hoacucxanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To bac danngoc,
    Quá khâm phục vợ chồng 2 bác. Nhiều người (trong đó có cả em) cũng mê đi Nhật 1 chuyến, nhưng trong đầu lúc nào cũng văng vẳng rằng bên Nhật đắt đỏ, dân Nhật không thân thiện với người nước ngoài,...x y z và hàng tỉ tỉ lý do để chả bao giờ có thể biến ước mơ thành sự thật.
    Đọc xong mấy chục trang topic của vợ chồng bác, thấy phê con tê..giác, hix Khâm phục vợ bác quá, vì em thấy toàn thấy bác kêu mỏi, kêu rộp chân, kêu ốm sốt, kêu cảm lạnh, kêu đau bắp chuối, keke...mà mới thấy vợ bác có 1 lần kêu "Chồng ơi!!!...Mông đau!!!". Vợ bác chì quá, hay quá
    Vote một trời sao cho vợ chồng nhà bác. Em cũng khoái cách viết ký sự này của bác, đơn giản, đậm chất ...ba lô
    Cheers,
  2. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bạn thân mến,
    Bài viết trên của tớ, ngoài ý nghĩa là một ghi chép lại kỷ niệm cho các bạn và cho bé gái sắp ra đời, còn là một bản ca ngợi tớ viết tặng vợ tớ. Bạn cũng thấy vợ tớ thật tuyệt!
    Tớ cũng chêm vào vô số những nhận xét, cảm nhận của bản thân, kể cả những khó khăn mệt mỏi trên đường, ngoài mục đích để tạo tính chân thực, còn để nói một điều: tớ là một người hết sức bình thường, nhưng đã vượt qua được để tìm thấy bao thú vị và kiến thức, vậy mong những ai có trong mình khao khát tìm hiểu thế giới hãy bắt chước mình.
    Cám ơn các bạn đã hưởng ứng
  3. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Up lên cho mọi người cùng đọc nào, để trôi xuống thì phí.
    Em cũng từng được ở bên đó một thời gian, đi chơi cũng rất nhiều, nhưng không đi được nhiều như bác, phục 2 vợ chồng bác thật đấy.
    Mong một ngày mang vợ sang bên đó để dẫn vợ đi chơi, vợ em là thích Nhật lắm đấy
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hình die hết rồi mod ơi, mod nào sửa lại giúp cái...
  5. nhockid

    nhockid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tokyo , 5h sáng
    ^_^ , em ko nghĩ là em thức đến giờ này , và ngồi đây type comment cho 2 anh chị đâu ^__^ , nhưng những gì 2 anh chị đã làm , bản thân em muốn nói một lời cảm ơn ^__^
    Em sống ở Tokyo ko lâu , vừa hơn 1 năm dăm ba tháng ^^ . Bận học suốt nên cũng chưa có dịp đi nhiều như 2 anh chị ^^ , chỉ quanh quẩn ở Tokyo thôi ^^
    Bản thân em từ trước đến giờ cũng có dịp đọc khá nhiều bài viết về du lịch Nhật Bản , nhưng thật sự là hiếm có bài nào làm em thức trắng đêm để đọc như thế này ^__^ . Hai anh chị viết rất thật , rất hay và tình cảm lắm ^^
    Người ta vẫn nói , cứ như phải yêu ghê lắm , phải cảm ghê lắm mới truyền được cái hồn của mình vào từng lời văn câu chữ , mới có thể làm người đọc thực sự bị cuốn theo ^^
    Đã có một số bài viết đề cập đến chuyện Tokyo là một nơi khá ồn ào , phức tạp và nguy hiểm . Bản thân em không phủ nhận chuyện đó , nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận nó đâu ^^ . Ai đó đã từng nói , đến Harajuku xem bọn trẻ ăn mặc mà sợ ghê lên được , hay ghé Shibuya toàn thấy mấy nhỏ da ngăm đen , còn ghê hơn nữa là khu Kabukichou ở Shinjuku , toàn là những nơi nằm trong danh sách đen cả >< . Nhưng không phải thế mà nó không có cái hay , cái đẹp riêng của nó ... anh chị ha ^^
    Em cũng như mọi người , thật sự thích những lời tâm sự chân thành này của 2 anh chị lắm ^^ . Anh chị nhìn Japan theo một góc độ nào đó rất bình thường nhưng rất thật . Những lời nhận xét của anh chị về con người Nhật Bản , về cách sống , cách suy nghĩ , cách làm việc của họ khiến em thấy rất vui . Cơ mà , bên cạnh những cảm xúc không thể diễn đạt được bằng lời , thi thoảng lại bắt gặp đâu đó chút suy tư của cà 2 khi nghĩ về đất Việt ...
    Mình là người VN mà anh chị há ^^ . Bản thân em đã nghĩ , chính những gì mà anh chị nghĩ , những gì mà anh chị băn khoăn , hay những suy tư về một VN mới mẻ , bên cạnh những cảm xúc ngỡ ngàng trước một Nhật Bản yêu kiều , tất cả những cái đó làm nên cái hay , cái đặc biệt cho bài viết này của anh chị đó ^__^
    Em không hay vào ttvnol ^^ , đọc nhiều nhưng không viết nhiều là mấy ^__^ . Mặc dù biết bản thân mình tài hèn sức mọn , chưa đi xa như anh chị mà chỉ mới quanh quẩn ở đất Tokyo ^^ , nhưng em mừng khi em thấy mình gặp nhau ở cùng một điểm , yêu Japan nhiều nhưng vẫn nghĩ đến VN ^__^ . Thật sự cảm ơn 2 anh chị rất rất nhiều ^__^ , mặc dù em không coi được hết tất cả pic mà anh đã up , chỉ đến những trang cuối cùng mới được * diện kiến * cơ ^^ . Nhưng sau tất cả , sau những gì mà anh chị đã mang đến cho em và mọi người , 1 chút phiêu lưu , 1 chút liều , cả một nỗi đam mê và cả một lòng quyết tâm ^^ , otsukaresama desu ^__^ , em cảm ơn 2 anh chị nhiều ghê lắm ^__^
    Chị học Showa ạh ? ^__^ . Nếu có dịp sang Tokyo một lần nữa , liên lạc với em nhé ^__^ , gần Roppongi hills có một quán kem ngon lắm cơ ^^ , có 500 yên hà , mà ăn xong cứ ngẩn ngơ suốt ^__^ . Qua nhé , em nhỏ không có gì , chỉ mong được mời anh chị 1 que kem ^__^ , thứ mà em thích nhất ở Tokyo này đấy ^___^
    Anh chị và 2 bé ngủ ngon nha ^__^
  6. meocon_sa

    meocon_sa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay, mỗi tội nhiều ảnh không xem được, tiếc thật
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Ban co the xem hinh anh minh hoa cho bai viet tai day ne:
    http://www.nuocnga.net/forum/viewtopic.php?t=913&postdays=0&postorder=asc&&start=45
  8. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trưa Chủ Nhật chẳng có việc gì làm!!
    Nghe nhạc không lời đọc topic này của anh chị thấy sung sướng quá! Cứ như chính mình vừa trải qua 1 chuyến đi trên đất Nhật vậy đó..!
    Em cảm ơn anh, chúc anh chị và 2 cháu hạnh phúc..!
  9. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330

    Kể chuyện đi lậu vé tàu JR ở Nhật
    Hôm nay hai vợ chồng tớ ngồi mở xấp ảnh đi Nhật ra, nhớ lại một chuyện ngồ ngộ trên đường lang thang, bèn ngồi kể lại cho mọi người.
    Đường sắt Nhật Bản có bán loại vé có tên là "Vé tàu 18 tuổi" giành cho những người trẻ tuổi. (ngoài ra còn có vé tháng, vé năm, vé theo tuyến, vé theo liên tuyến, vé theo loại người sử dụng .v.v.) Vé này gồm 5 tờ, mỗi tờ sử dụng trong một ngày -tức là nếu sáng sớm hôm đó bạn đưa vé cho người nhân viên JR bấm lỗ thì cả ngày hôm đó bạn muốn đi bao lâu, đi đến đâu cũng được cho tới 23h. Hai vợ chồng tôi đã mua được một cặp vé đấy và đã sử dụng được 2 ngày rồi. Hôm sau chúng tôi lên đường đi Hiroshima rồi đi liên tục qua Myiajima mà không quay về KS ở Osaka, cầm theo chỉ có hai tờ vé (tức là sử dụng được cho hai người trong 2 ngày). Khi từ Myiajima về chỉ còn có 1 tờ vé. Nếu phải mua vé lẻ thì sẽ rất tốn (ít ra cũng khoảng 5000 yen để một người đi từ Myijima về Osaka - nếu tôi nhớ không lầm). Cái khó ló cái khôn: cả hai nghĩ ra một cách: chồng đứng lại trong ga, vợ cầm chiếc vé ngày ra ngoài mua một vé tàu bất kỳ (tối thiểu 100-120yen). Thế là cả hai vợ chồng đã có thể lên tàu. Miễn là nhân viên soát vé không tới hỏi mình, thì mình cứ ngồi yên mà chạy tới 23h. Hôm đó hai vợ chồng trót lọt tới gần hết ngày. Chồng, như đã kể là bị sốt nhẹ (do tối qua ngủ trên sân bến phà ở Myiajima) nên tiện thể nhắm mắt ngủ mơ màng. Gần về đến cầu Akashi Kaikyo thì một anh soát vé tới gần chồng vỗ nhẹ vai. Chồng giả vờ không biết chuyện gì, chỉ cho nó nói chuyện với vợ. Kết quả là phải móc túi ra mua vé cho chặng đó. Nhưng tóm lại là đã lậu được một quãng đường...
    Chuyện này kể ra chỉ để xem cho biết, tui khuyên anh em chớ nên bắt chước!
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Cách đây đúng 1 năm vợ chồng tui đang đứng xem đám rước Halloween trong Disneyland Tokyo.
    Thành quả của Ba lô lang thang khắp Nhật Bản đây:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này