1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathutrendongsong13

    muathutrendongsong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vợ chồng anh vì những hình ảnh rất đẹp của đất nước Nhật và sự nhiệt tình của 1 hướng dẫn viên du lich rất Pro.Em cũng là người học tiếng Nhật,cung mong 1 ngày được đặt chân tới Nhật.
    Chúc gia đình nhỏ của anh luôn vui vẻ,hạnh fúc và có nhiều chuyến du lịch bổ ích.
  2. MIIB

    MIIB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Phục chú danngoc quá . Chắc chắn cả cuộc đời chú sẽ chẳng quên được chuyến đi này
    Nhất định về sau sẽ phải ít nhất một lần đặt chân đến nhật dù là tour hay balô như chú
    Chú cho cháu mang về forum nháh ^^ .
  3. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cùng với khoảng thời gian như anh chị(khoảng cuối t8/đầu t9_2005), tôi đến Nb lần 2. Không còn bỡ ngỡ Nb như lần đầu, nhưng một lần nữa, người Nhật lại làm tôi ngạc nhiên, ngạc nhiên với cách mà họ đã mang tất cả chúng tôi đến với thế giới! Đó là Aichi_Expo 2005.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là danngoc không đi đúng vào chính xuân (hoa Anh đào nở), hạ(lễ hội pháo hoa,..), thu ( lá đỏ), đông(tuyết rơi),... hay chí ít là đi đến tận cùng của Nb(Hokkaido/Okinawa. Phú sĩ/ tháp Tokyo, USJ/ khu Tiểu thế giới(?), bám xe điện tới những vùng quê hẻo lánh, hay thưởng thức dù chỉ 1 lần món cá sống, ...
    Dù sao chuyến đi 2 tuần lễ của 2 bạn cũng thật tuyệt vời!
    Nhớ Nhật bản qúa! Nhật bản thật tuyệt vời! dù rằng những kỷ niệm về nó buồn còn nhiều hơn vui!
    Cảm ơn danngoc nhiều! Hy vọng trong thời gian tới , chúng ta cùng tiếp tục khám phá Nhật bản, khám phá thế giới rộng lớn, & hẹn các bạn ở Shang_hai Expo 2010!
    p/s: Không rõ dân chúng trong box này suy nghĩ như thế nào về chuyện chốn vé?
    Được vitco_jp sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 25/03/2007
    Được vitco_jp sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 26/03/2007
  5. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    sao mà buồn nhiều hơn vui hả bạn ?
    Tôi có nhiều điểm chưa đi được như anh chi danngoc nhưng may mắn là trải qua đủ cả 4 mùa
    mùa đông tuyết trắng
    [​IMG]
    di trượt tuyết
    [​IMG]
    mùa thu lá đỏ
    [​IMG]
    hoa cúc mùa thu
    [​IMG]
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hoa anh đào mùa xuân
    [​IMG]
    pháo hoa mùa hè ( máy KTS còi, chụp lại kém nên chất lượng tồi quá )
    [​IMG]
    lễ hội Obon vào tháng 8 ( đang chuẩn bị kéo kiệu )
    [​IMG]
    bài của anh chi danngoc tôi đọc cũng lâu rồi nên ko nhớ lắm, nhưng mà nhớ mang máng là anh chị có đi Miỵaima ở Okinawa đấy chứ ? tôi chỉ mới đi đuợc xuống Kyoto, Osaka ở miền Trung, Hokkaido ở miền Bắc chứ chưa đi được sâu xuống phía nam như thế. Hy vọng khi nào có cơ hội quay lại Nhật sẽ xuống tận cùng phía Nam
  7. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi! Gõ sai.
    Thượng hải tổ chức vào năm 2010!
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này đã lâu, được thêm sự khuyến khích của bác danngoc, xin được đóng góp một ít thông tin, hình ảnh chuyến đi chơi Nhật của vợ chồng chúng tôi cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm ngoái.
    Bọn tôi đi Nhật từ 25/10/2006 đến 09/11/2006, tổng cộng 15 ngày. Hành trình nôm na là hơi ngược so với hai bác chủ topic, tức là đến Tokyo rồi về từ Osaka. Cụ thể là Tokyo, Nikko, Hakone, Kyoto, Nara, Kobe, Himeji, Osaka.
    Công đoạn đầu tiên: Mua vé đi Nhật. Vé khứ hồi HAN-NRT-HAN (có thể về từ KIX hoặc ngược lại như bác danngoc) của VNA giá 945USD (có thuế), của JAL/ANA 965. Tức là đắt hơn cả vé khứ hồi từ châu Âu về VN! Hỏi, thì người nhà tôi làm ở HQ của VNA nói tuyến này chỉ có VNA và JAL là bay thẳng, từ Nhật chủ yếu là dân Nhật, lắm tiền, còn từ VN thì đại đa số là đi bằng vé do cơ quan, trường học, hãng,v.v, tài trợ...nên hầu như không có sức ép cạnh tranh. Bọn tôi đi hoàn toàn phải tự lo chi phí, nên phản xạ đầu tiên là xoay đi tìm phương án khác. Ngoài ra, VNA và JAL đều đi từ HN lúc nửa đêm, đến NRT chừng 6 giờ sáng. Kinh nghiệm bọn tôi là đi như thế may ra ngủ được 2-3 tiếng, sang Tokyo về khách sạn sớm nhất 12:00 (sớm hơn cũng chả ai cho check in ngay), nhiều triển vọng là chả còn mấy sức đâu mà đi chơi cho thoải mái.
    Bọn tôi hỏi giá một số đại lý ở HN giá vé bay qua Hongkong, Bangkok, Taipei, Seoul, Shanghai. Giá vé đại khái cũng xêm xêm, cỡ 850-950 USD, thậm chí đắt hơn, ngày mình định đi thì không có chuyến, hoặc có chuyến thì giờ giấc thì hầm bà lằng, có nơi phải đợi 10 tiếng ở sân bay. Chỉ có bọn Thai là có một offer hấp dẫn: khuyến mại HAN-BKK-NRT(KIX)-BKK-HAN 735USD. Hợp lý quá. Đặt chỗ luôn. Đi 24 ạ? Vâng. Thế anh chị về bao giờ ạ? Mùng 9 hả anh? Anh ạ, khuyến mại của chúng em chỉ dành cho những khách đi đủ một vòng không quá 14 ngày, tính từ ngày rời HN. Thời thế tạo anh hùng, tôi quyết định dùng võ công giải toán ''trồng cây trên đường dài'' kèm kiến thức thiên văn (tháng 10 là tháng thiếu) thuyết phục cô bán vé là từ tối ngày 24 giờ HN đến 10 giờ sáng giờ Osaka ngày 9 là vừa đủ 14 ngày. Vâng, anh nói có lý lắm, nhưng mà computer của em chẳng hiểu sao nó nhất định không chấp nhận cho anh lấy cái fare này. Đi như anh, giá rẻ nhất là 865USD. Hẹn anh lần sau ạ.
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 11/06/2007
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thôi thử tìm cách khác. Theo chân bọn Tây ba lô, vào google, cứ ''''cheap'''' ''''air ticket'''' ''''Japan'''' mà phang. Thành công ngay tắp lự. Bangladesh Airlines BKK-NRT-BKK 370USD + tax, Air India 400 USD + tax, China Eastern, Cathay Pacific , Singapore Airlines khuyến mại đỏ loè cả mắt. Nhưng đọc kỹ thì thấy ngoài tax ra còn có phí nhiên liệu (fuel surcharge). Phải email hỏi ngay. 6 thằng agent thì 5 thằng trả lời (thằng thứ 6 im thít), welcome quý khách, hân hạnh cho qúy khách biết là fuel surcharge thay đổi hàng ngày, bao giờ xuất vé chúng tôi mới biết được. Quí khách vui lòng vào secure server của chúng tôi chuyển số thẻ tín dụng, rồi bọn tôi sẽ cho quý khách biết. Cứ như thể dân VN này ngu ngơ muốn làm gà lắm.
    Gọi cho VNA hỏi giá vé HAN-BKK-HAN khứ hồi. Giá đặc biệt 70USD thôi anh ạ. Thế thuế thì sao? À vâng ạ, tất nhiên, 60USD nữa là 130 USD. Rút kinh nghiệm vụ trồng cây, tôi đưa luôn ngày đi ngày về, vẫn 65 hả cô? Để em xem...anh ơi đi lâu hơn 14 ngày giá khác, 130 + 60 = 190 anh ạ. Nghĩ cái đã.
    Sau mấy ngày nghiên cứu, phướng án sang BKK mua vé đi Nhật xem ra khả thi, giá vé <750 USD là chắc chắn, may thì có thể mua được giá đầu 6. Hai người như thế là tiết kiệm được ít nhất 3 ''vé'', sang Nhật tha hồ ăn sushi. Vợ chưa sang Bangkok bao giờ, hay quá, đi luôn cho biết. Chỉ có điều sang đến BKK 12 giờ trưa, mua vé chậm nhất là hôm sau đi, sát ngày có thể không còn chỗ hạng rẻ thì mếu. Đành chấp nhận không có cái gì toàn vẹn được cả, hai vợ chồng ra lấy vé máy bay trực chỉ BKK.
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 11/06/2007
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Sang đến BKK, về hotel cất đồ xong, phi ngay ra Khao San. Đại lý vé máy bay có ít nhất hai chục chỗ. Air Bangladesh tuần chỉ bay có một lần, Air India giá cao hơn hẳn quảng cáo trên mạng, chắc vì sát ngày. Quanh quẩn khảo giá một vòng, cuối cùng chọn được khuyến mại của Cathay, BKK-HKG-NRT-KIX-HKG-BKK, cả thuế 510USD. Bay 10:00 sáng hôm sau, 20:30 giờ đến Narita. Tươm rồi.
    Khâu tiếp theo là tìm chỗ ngủ sau khi xuống Tokyo. Vì trước khi sang BKK chưa biết sẽ mua được vé kiểu gì nên chưa đặt phòng cho đêm 25, định sau khi mua vé sẽ vào mạng kiếm sau. Bây giờ không ngờ bọn đại lý mạng, sau khi nhấn nút Reserve đều thông báo không kịp confirm trong vòng dưới 24 tiếng, kể cả mấy thằng rêu rao Instant Confirmation. Thôi thì cứ đi cái đã.
    Buổi sáng, BKK tắc đường, ra sân bay hơi bị muộn. Vừa qua biên phòng đã thấy tên cả hai vợ chồng réo trên loa. Nhưng rồi Tái ông mất ngựa, bọn nó đặc cách cho lên xe điện cùng với ba ả tây ba lô khác, cắm cờ Cathay (chỉ thiếu còi hụ) phi thẳng ra gate.
    7 h bay, 1h transit HKG, Nhật Bản đây rồi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này