1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ra khỏi NRT thì đã 21:45. May quá nhìn thấy ngay quầy đặt chỗ khách sạn sân bay. Chọn ngay cái rẻ nhất, 10,800JPY. Cô nhân viên làm việc như máy, thu tiền, gõ máy tính cạch cạch, in roẹt roẹt, rồi đưa cho một tập giấy, 2/3 là quảng cáo, xong rồi, mời ông ra bến bus kia mà đợi.
    Kéo vali ra bến. Bus ghé liên tục, nhưng mỗi hotel có bus riêng, chỉ đón khách mình thôi. Mỗi xe to đùng như vậy chỉ đón 4-5 khách. Bọn Nhật này rõ lắm của mà tối kiến. Rủ nhau làm một cái bus chung đi vòng chả hơn à?
    15'' sau bus mình đến. Leo lên ngồi chễm chệ ghế đầu (cả xe có 6 mạng), tưởng đi xa, không ngờ nó bò ra đầu đường, rẽ quặt phát là đến. Biết thế đi bộ từ nãy
    Vào check in. Anh clerk đi găng tay trắng, thao tác cũng như máy. Cách cách mấy cái, chìa khoá của ông đây, mai checkout trước 10 giờ nhá, a ri ga tô gô dai mặt. Liếc nhìn cái bảng giá phòng niêm yết, rack price 12,100 JPY. Ra cái bọn ngoài sân bay cũng tử tế, cho discount đàng hoàng chứ không đến nỗi máy chém ăn chênh lệch.
    Cất đồ, xuống bar làm bát mì udon, 300 JPY, ơ, hoá ra hotel giá chát nhưng đồ ăn nó không bóp lắm. Đời tươi rồi.
    Sáng dậy, trả phòng, rút kinh nghiệm không đợi bus nữa, biết đường rồi, kéo vali ra thẳng terminal, chui xuống ga tàu về Tokyo.
    Trước khi đi Nhật, tôi đã vào box Du Lịch nghiên cứu, nên đã thu thập được nhiều thông tin quí báu. Cụ thể là tìm được bọn Toyoko Inn, một mạng lưới khách sạn du lịch có hàng trăm địa điểm ở hầu hết các thành phố lớn của Nhật. Đặt chỗ qua mạng không cần CC(!), phòng đôi 6-8K JPY có ăn sáng, trong phòng có Internet 100Mbps miễn phí, máy giặt bỏ xu, lại gần ga tàu, quả là tiện lợi. Lần này ở Tokyo bọn tôi lấy Toyoko Inn Asakusa.
    Xuống ga Asakusa buổi trưa, lấy phòng cất đồ, bắt đầu đi ngắm nghía vùng lân cận.
    Phố xá khu này sạch, ít người (chắc đi làm), nhưng quy hoạch nhà cửa thì chắc chỉ hơn VN mình tí, riêng cái khoản dây điện loằng ngoằng thì bạn cũng như ta cả thôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai dám bảo biến thế treo sát nhà ở chỉ có ở VN nào:
    [​IMG]
    Bọn Nhật giàu đâu không biết, chứ Tokyo này taxi rặt một loại Toyota Crown cổ lổ sĩ, đâu được như Camry HN?
    [​IMG]
    Ngay gần khách sạn là một khu hàng quán trong ngõ:
    [​IMG]
    Có người không có đủ tiền để mua xe máy:
    [​IMG]
    Thậm chí có kẻ bần cùng đến mức phải đi kéo xe tay, một loại hình dịch vụ mang tính bóc lột mà VN ta đã bỏ từ lâu:
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 12/06/2007
  2. nguyenbahoan123

    nguyenbahoan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    để ý thấy đường phố bọn này sạch sẽ nhỉ, chả hiểu sao nước nhật có lắm loại loại đạo, nhiều truyền thống tốt đẹp,.... vậy mà cũng nhiều bọn biến thái
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Cửa hàng hải sản tươi sống
    [​IMG]
    Các chú này sau khi đã được chế biến
    [​IMG]
    Cạnh hàng cá là hàng đét xe luôn
    [​IMG]
    Cạnh hàng đét xe là hàng đàn
    [​IMG]
    Cạnh hàng đàn là hàng...à quên hai chú cún đáng yêu này là sở hữu của khách hàng:
    [​IMG]
    Giời lạnh, Tokyo chỉ còn lèo tèo vài cái lá:
    [​IMG]
    Kaminarimon đây rồi. Khiếp, lắm người thế.
    [​IMG]
    Cái này trông như quả đèn ***g
    [​IMG]
    Đáy của nó như này
    [​IMG]
    Bọn Nhật bây giờ vẫn còn phát xít!
    [​IMG]
    Cảnh tĩnh mịch trên đường vào chùa chính.
    [​IMG]
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Hàng quán san sát, người người như nêm, thật là một nơi đô hội.
    Hàng hòm:
    [​IMG]
    Hàng bóng
    [​IMG]
    Hàng tò he
    [​IMG]
    Hàng quạt
    [​IMG]
    Trên quạt, dưới quạt, các kiểu quạt
    [​IMG]
    Hàng thủ công mỹ nghệ bách hóa tổng hợp
    [​IMG]
    Nhà bác này đổ bánh
    [​IMG]
    Chắc đổ xong bỏ mối cho nhà bác này...
    [​IMG]
    ...cả bác này nữa. Bác này buôn bán bài bản hơn, mời ăn demo
    [​IMG]
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    wa, đúng là bác Danngoc kể chi tiết và nhiều màu sắc thật. Thax bác rất nhiều
    Ước mơ của em cũng là được đến Nhật 1 lần. Em đi bụi nhiều rồi nên muốn được đến nước Nhật hưởng thụ, cơ mà bạn bè Nhật có, ta có than vãn về giá cả nhìu quá nên có lẽ đành phải lấy đam mê lấp đi hưởng thụ vậy. Hy vọng được khám phá đất nước này trong 1 or 2 năm nữa.
    EM có kinh nghiệm cũng kha khá ở Ý và Pháp, bác nào cần tư vấn em sẵn sàng chia sẻ.
    Thax bac Danngoc 1 lần nữa vì bài viết vô cùng thú vị.
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ngay đằng sau hàng bánh là cái này, trông kín đáo, sạch sẽ, chắc là café vườn:
    [​IMG]
    Trước cổng chùa lớn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái chỗ này tay người sờ vào nhẵn bóng, chắc là để lấy khước:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa Nhật ...giống hoa...
    [​IMG]
    Chim Nhật ...giống chim...
    [​IMG]
    Thiếu sinh quân đi chùa cầu khước.
    [​IMG]
    Xin được quẻ rồi thì cho lên đây:
    [​IMG]
    Xong rồi ra đây xông hương tẩy trần rồi mới vào chùa:
    [​IMG]
    Bàn thờ trong chùa lớn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên này họ mặc quần áo cả cho tượng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 14/06/2007
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Về lại khách sạn. Thấy cái này hay hay, rõ đi một ngày đàng học một sàng khôn. Xin lỗi trước các bác nào nhạy cảm!
    Đồ Nhật cái gì cũng đa chức năng.
    [​IMG]
    Lại có luôn hướng dẫn sử dụng chi tiết. Đọc cái là biết liền. Thôi khỏi phải dịch lại nhé!
    [​IMG]
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    27/10/2006. Đầu tiên là Ueno Park, công viên công cộng hoành tráng ngay giữa Tokyo.
    [​IMG]
    Bọn tôi tính lịch để sang Nhật đúng mùa lá vàng. Nhưng năm nay thời tiết không thuận, hình như ít mưa nên lá vàng muộn hơn so với mọi năm, ở Tokyo cây cối mới chỉ phớt vàng, hơi tiếc.
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 15/06/2007
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Trong Ueno Park cũng có chùa. Trong chùa, có chỗ để dâng sớ.
    Sớ bằng gỗ của Nhật đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng cũng không phải chỉ có dân bản xứ mới biết viết sớ:
    [​IMG]
    Đây là chỗ họ quàn các sư trụ trì.
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 15/06/2007

Chia sẻ trang này