1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo là Toshogu Shrine.
    Yomeimon, một kiến trúc đầy tính Trung Hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên trong khu lăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Ba con khỉ, biểu tượng của Nikko. Không biết ks Nikko Hà Nội có không nhỉ
    [​IMG]
    Bàn thờ
    [​IMG]
    Cổng, tháp, am trong lăng được chạm trổ và sơn thếp rực rỡ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mình được như anh ấy
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đẹp quá, đúng vào mấy chi tiết chạm khắc trang trí em không chụp kịp vì đi vội quá. Bác altus cho thêm bình luận và kể chuyện cho thú vị nhé.
    Nikko này được xem là kiến trúc baroque của Nhật Bản vì lối trang trí quá cầu kỳ, rực rỡ này đấy. Nhật có 4 địa điểm được UNESCO công nhận di sản thế giới, đó là Nikko, Kyoto, Nara và Miyajima đó.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 20/07/2007
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi để ý thấy các chùa lớn của Nhật đều có một chỗ bày rượu đựng trong hũ, không hiểu đây có giống như mỗi lâu đài bên Pháp hay có hầm rượu nho hay không.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vào tiếp chùa trong
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết theo Thần đạo thì Thần này là Thần gì
    [​IMG]
    Nói chung dân Nhật rất khoái lên chùa xin khước. Sớ treo khắp nơi.
    [​IMG]
    Cái này có khi là một kiểu cây nêu Nhật
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường núi thế này chắc bác này phải khỏe chân lắm đây.
    [​IMG]
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Đi tiếp vào Taiyuinbyo, lăng của Iemitsu Tokugawa. Ai thích phim của Kurosawa thì chắc đã thấy ông này Phong cảnh thiên nhiên xung quanh lăng này rất đẹp, tĩnh lặng, khác mấy cái chùa ngoài kia.
    Phía ngoài lăng có nhiều hòn non bộ, tượng đá, suối nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nitenmon
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai ông Thiện và Ác trấn cửa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Rời khu lăng tẩm Tokugawa, bọn tôi ra bus leo ngược lên phía hồ Chuzenji, đi tiếp một đọan nữa đến thác Ryuzu. Chỗ này cao hơn thác Kegon có vài chục mét, thế mà lá vàng đã rụng hết, còn trơ toàn cành cây không
    Cảnh trên đường chụp qua cửa kính xe bus
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác Ryuzu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán trà ngay bên cạnh thác. Thực ra người uống trà thì ít mà chen nhau ngắm thác thì nhiều.
    [​IMG]
    Leo ngược lên đoạn trên của thác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình cờ chụp được chú này. Trông giông giống chào mào.
    [​IMG]
    Về chui vào mạng, thấy chỉ 2 tuần trước đấy có người chụp ở chỗ mình đứng mà được như này
    [​IMG]
    Và đây là ảnh anh ta mới chụp:
    [​IMG]
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tản mạn một số ấn tượng của bọn tôi sau tuần đầu tiên ở Nhật.
    Ăn: Thực ra không đến nỗi quá đắt đỏ. Nhất là với những đối tượng thích ăn đồ Nhật, cá sống, đồ nướng, mì Nhật thì ở Nhật là thiên đường cho những món này, vừa rẻ, vừa tươi ngon hơn ở những chỗ khác. Bọn tôi khoái tìm những quán sushi kiểu có dây chuyền (kaiten sushi, hay rolling sushi bar), có rất nhiều kiểu cá, ốc, mực, giá cả phải chăng, nhiều loại chỉ 99JPY một đĩa 2 cái sushi (rẻ gấp 3-4 lần ăn ở châu Âu, hoặc bằng nửa VN), trà xanh uống thoải mái, bát canh miso 120 JPY. Ăn cỡ 1,000JPY thì no căng.
    Nếu không ăn từng đĩa tự chọn thì ăn theo menu một suất mix sushi + sashimi + cơm + canh + chè xanh chừng 700-800 JPY cũng ổn bụng lắm.
    (Ảnh chỉ có tính minh họa)
    [​IMG]
    Ở Tokyo cũng có quán sushi all-you-can-eat, tức là vào trả tiền theo giá định trước rồi ăn đến căng bụng thì thôi. Tuy nhiên mấy cái bọn tôi trông thấy thì giá hơi chát, toàn từ 2,000 JPY trở lên.
    Quán mì, loại udon hay soba nóng có thịt, cá hay trứng ăn no như làm tô phở bò đại ở VN thì hết chừng 500-600JPY. Ăn loại vừa, lót dạ đủ để đi chơi nửa ngày thì chừng 300-450JPY.
    [​IMG]
    Ai thích ăn nướng, thì một suất yakiniku canh + cơm + 1 đĩa thịt (khoảng chục lát) đã tẩm sẵn cho mình tự nướng ngay trên bàn (thơơơ..m ) + chè xanh ăn nhòe khoảng 600-700JPY. Tuy nhiên rau, nếu muốn gọi thêm, đắt có khi còn hơn thịt.
    [​IMG]
    Bọn Nhật còn có fastfood kiểu Nhật, chẳng hạn bọn Yashinoya, suất canh miso + 01 bát cơm có 7-9 lát thịt bò + tí nấm + chè xanh 295JPY, nghĩa là bằng 40K VND, ăn là đủ no.
    [​IMG]
    Mấy cái hộp thức ăn bán ở bến tàu bến xe thì quả có hơi đắt, 500-600JPY một hộp, mà giấy gói thì nhiều, chắc phải ăn 2-3 hộp thì mới no được.
    Ở Nhật có cái hơi lạ là đồ ăn làm sẵn như sushi hay udon bán trong supermarket cũng không rẻ hơn ngoài quán (bình dân) là bao nhiêu. Tuy nhiên hoa quả hay nước uống thì rẻ hơn.
    Bánh: Tụi Nhật làm bánh gói bọc cực kỳ thiện nghệ, đẹp thôi rồi. Mua một hộp bánh có khi phải bóc 4-5 lần gói mới tới ruột. Tuy nhiên đa số bánh Nhật bọn tôi ăn chẳng thấy ngon, vị cứ nhàn nhạt, đơn điệu (tuy có thể rất ngọt) thế nào ấy. Có lẽ mình chưa biết tìm đúng loại.
    Bác nào thích tìm hiểu kỹ văn hóa ẩm thực Nhật, kiểu như này
    [​IMG]
    thì tất nhiên là giá cả sẽ theo kiểu ''sky is the limit'' rồi.
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 22/07/2007

Chia sẻ trang này