1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ở: Khách sạn, nhà trọ bên Nhật cũng nhiều, giá cả thì đủ toàn bộ quang phổ, từ giường nghìn rưởi JPY đến apartment nửa triệu. Nếu bác nào đi 2 người, không có ai ở Nhật giúp, thì phòng đôi 6-8,000 JPY cũng rất dễ kiếm. Cỡ 4-5,000 chắc tìm kỹ cũng có, nhất là nếu có người quen thổ dân hỗ trợ, nhưng sẽ tốn công sức và thời gian hơn, và chắc sẽ xa trung tâm. Tất nhiên vợ chồng bác danngoc thì là cao nhân rồi, không tính nữa .
    Bọn tôi chủ yếu trọ ở Toyoko Inn, hầu hết ở trung tâm, Internet trong phòng miễn phí, giá 6-8,000 JPY một phòng đôi, có ăn sáng. Chỉ có ở Nikko và Hakone phải đi tìm bọn khác vì Toyoko Inn không có ks ở hai chỗ này.
    Giá trọ như vậy là cao hơn ở VN, nhưng so với giá ks ở châu Âu thì có phần rẻ hơn.
    Đi lại: Chi phí cao nhất ở Nhật là cho đi lại. Vé bus, vé metro, vé tàu đắt khủng khiếp, gấp nhiều lần giá vé bên châu Âu (hình như chính quyền Nhật không trợ giá vé nhiều như Châu Âu mà chủ yếu các công ty chi tiền đi lại cho nhân viên). Chẳng hạn ở Tokyo đi metro từ bến này sang bến khác rẻ nhất cũng chừng 160 JPY. Đi từ sân bay Narita về Tokyo rẻ nhất cũng phải mất khoảng 1500 JPY. Từ Kobe đi bus ra sân bay Kansai mất 1,800 JPY. Tàu Shinkanshen tuyến Tokyo - Kyoto rẻ nhất cũng khoảng 10,000 JPY một chiều. Nếu đi nhiều, nên nghiên cứu mấy cái pass cho phép đi nhiều phương tiện trong một hoặc vài ngày với giá cố định.
    Taxi bên này cũng đắt. Vào xe phải trả 600-700 JPY (được đi 2km) còn sau đó mỗi 500m là 100JPY. Chuyến đi Nhật này bọn tôi phải dùng taxi 2 lần, một lần phải chở vali ra ga cho kịp tàu, một lần xuống Hakone đã 22:30, đường đất mù tịt, phố xá vắng ngắt, bus thì hết. May là cả hai lần đều đi dưới 2km nên ngoài phí vào xe không phải chi thêm yên nào
  2. Lyss

    Lyss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bạn Altus có thể bật mí toàn bộ chi fí cho chuyến đi Nhật của mình hết bao nhiêu ko?
    Tôi và anh xã cũng đang máu me nhưng chưa dám quyết vì cả 2 đều ko biết tiếng Nhật, fải tìm người take care.
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Như tôi đã viết, vé máy bay từ HN sang Nhật và quay về của bọn tôi giá (190+510)x2 = 1,400ÚSD. Chi phí ăn ở đi lại cho thời gian ở Nhật 16 ngày, đi 9 thành phố, không kể mua quà, khoảng quanh 3,500 USD nữa.
    Chúng tôi cũng không biết tiếng Nhật, hầu như tự đi lấy không ai phải kèm cả. Nếu các bạn biết tiếng Anh, có chuẩn bị tìm hiểu trước một chút về một số thứ cơ bản (chẳng hạn vào japan-guide.com hay kiếm quyển Lonely Planet Japan) thì sang Nhật đi lại sinh hoạt thoải mái không có trở ngại gì cả.
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Từ thác Ryuzu, đợi bus xuống thẳng ga Nikko để về Tokyo. Hôm nay nắng vàng ươm, đường đi qua nhiều điểm rất đẹp , nhưng không còn thì giờ nữa, thôi để đến lần khác vậy.
    Để tiết kiệm thời gian, vợ mua một ít hoa quả và mấy hộp cơm bento mang lên tàu. Ăn cũng được nhưng còn thòm thèm
    Về đến Tokyo, quay về hotel lấy vali gửi hôm trước, nhìn đồng hồ thấy sát giờ, phải vẫy taxi chở vali ra ga. May cũng không xa lắm, công tơ taxi chưa kịp nhảy, hay chỉ nhảy một phát gì đấy.
    Vội vì bọn tôi muốn đi chuyến tàu đặc biệt Romance Cars tuyến Tokyo-Hakone. Tàu này đi vừa nhanh vừa đúng vào lúc có thể ngắm núi Phú Sĩ lúc hoàng hôn rất đẹp (nghe quảng cáo thế). Tôi có một thằng bạn say mê mô hình tàu hỏa, các loại đầu tàu, toa tàu thượng vàng hạ cám trên đời nó đọc số vanh vách, tải trọng, công suất, trang bị ra sao nó có thể kể say sưa hàng giờ, nó bảo sang đấy mày phải đi bằng được cái Romance Cars rồi chụp ảnh cho tao xem cái nội thất có trần bằng kính của nó thế nào Cho nên là phải đi Romance Cars một lần cho nó biết.
    Từ Asakusa ra được đến ga Shinjuku cũng gần tiếng đồng hồ. May quá chỗ bán vé ngay lối vào. Thật phũ phàng, em Romance Cars của mình đã bị bọn khác mua hết sạch cả chỗ. Mà cái tàu ý lại chỉ có vé đặt chỗ chứ không phải mua rồi leo lên chiếm chỗ được. Hotel thì đặt mất rồi, bỏ phòng mất 50% đề pô dít, đành phải đi tàu chợ.
    Tàu đã thế, bây giờ đến hotel, nói chung cái Hakone này mình không có duyên thì phải. Vì ở Hakone không có Toyoko Inn nên khi còn ở Tokyo đã phải nỗ lực tìm kiếm chỗ ngủ. Hakone là một kiểu rì sọt của Nhật nên google với mấy trang tiếng Anh toàn ra giá trên trời. Theo mách bảo của người quen ở Nhật tôi mò được mấy trang tiếng Nhật, tìm được một cái hotel trông khá đẹp, giá phòng 2 người chỉ có 6,825JPY.
    http://www.kitetsu-hotel.jp/hakone/
    Tuy không xem được trong phòng nó ra làm sao (chắc không biết đọc link, bấm ra toàn thấy quảng cáo thức ăn với chả tắm suối khoáng) nhưng nghĩ cái hotel trông nó như thế kia thì chắc là ok. Đặt luôn. Không ngờ bọn Nhật cũng có hotel vừa rẻ vừa xịn.
    Tàu chợ đi từ Tokyo chật như nêm, lôi được vali vào là cả một cái sự...Tuy nhiên tàu chạy một phát là 50% hành khách gà gật ngay lập tức, chắc làm việc ghê quá nên bây giờ phải tranh thủ. Đi chừng được 9-10 bến thì họ lục tục xuống dần. Nửa sau chặng đường đến Hakone thì cả toa chỉ còn cỡ hơn chục mạng.
    Phải đổi tàu ở Yumoto. Từ đây đến Hakone phải đi loại tàu hỏa núi, ray hẹp 80 phân. Mãi 22:45 mới mò đến được khách sạn. Nhìn khách sạn hoành tráng, mừng thầm mình chắc chộp được cái khuyến mại đặc biệt off-season.
    Nhận phòng. Ngoài cả sức tưởng tượng.
    [​IMG]
    Có cả bếp, tủ lạnh, nồi niêu bát đũa, lò vi sóng, bàn ăn 4 người, cửa kính nhìn ra vườn:
    [​IMG]
    Chưa hết, bọn nó làm một phòng riêng kiểu Nhật
    [​IMG]
    Trong phòng có tủ tường rất đẹp, cánh kiểu Nhật, mở ra thấy 3 bộ chăn gối và 3 bộ quần áo yukata đầy đủ. Khoảng hơn chục đôi dép các loại. 3 bộ áo choàng tắm, vì hotel có 2 cái hồ tắm nóng onsen ngay tại chỗ. Tóm lại là VIP xừ nó rồi.
    [​IMG]
    Nghi nghi, tôi hỏi luôn ông nhân viên vừa đưa mình lên xem đây có phải là khuyến mại đặc biệt không. "Hầy! Đúng khuyến mại đặc biệt đấy! Vào mùa du lich thì phòng này đắt gấp đôi, gần ba ngàn yên cơ"
    Thôi thế là rõ 6,825 hóa ra là giá cho một người. Mù chữ nó nguy hiểm thế đấy. Tuy nhiên hai vợ chồng cũng gật gù phòng của nó như thế thì giá thế cũng hợp lý rồi. Từ trước đến giờ đúng là cả hai đứa chưa bao giờ được ở cái phòng thế này. Sau này còn có chuyện mà nhớ
    Sẵn có bếp, mang ngay mì tôm mua ở Nikko ra chén. Công nhận mì Nhật ngon hơn mì Vifon hay Miliket Diện ngay yukata đi lại ngênh ngang:
    [​IMG]
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Hakone là một vùng du lịch núi, có cái hồ Ashi rất rộng. Họ làm một cái loop, thiết kế để du khách có thể đi một vòng trên 7-8 loại phương tiện khác nhau. Bọn tôi theo hướng dẫn trên mạng, mua cái Hakone Weekday Pass 3,410JPY đi tất cả các loại phương tiện trong 2 ngày. Thực ra đi một ngày cũng đã thấy lợi hơn mua vé từng chặng riêng rồi.
    Dân Nhật xếp hàng đợi bus:
    [​IMG]
    Tàu hỏa 80 phân, toa kiểu cũ:
    [​IMG]
    Cable car, tức tàu kéo bằng dây trên ray (nhưng có hỗ trợ bằng động cơ điện):
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp theo là 2 chặng cáp treo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lá vàng lá đỏ rất đẹp. Hôm nào trời trong, đi cáp treo này có thể thấy núi Phú Sĩ. Hôm bọn tôi đi, trời nắng đẹp nhưng nhiều mây mù nên chả thấy được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vùng này vẫn còn nhiều hoạt động của núi lửa, nhưng cũng chính thế mà có nhiều nguồn suối khoáng nóng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Họ lấy nước nóng ở đây rồi bơm về thành phố cho các điểm kinh doanh tắm nóng lạnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 23/07/2007
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tiếp theo là đi bus xuống đến hồ Ashi, đến đây đổi sang đi thuyền cướp biển.
    [​IMG]
    Tuy không phải ngày nghỉ nhưng dân Nhật đi chơi cũng ác. Chật hết cả thuyền.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cảnh hai bên hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khách sạn bên hồ
    [​IMG]
    Một tàu hải tặc khác
    [​IMG]
    Có một lúc tự nhiên gió quá, phải chui xuống khoang dưới
    [​IMG]
    Cái cổng Thần đạo (Tori) trên hồ Ashi này cũng rất hay được lên lịch
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi Phú Sỹ, nếu trời trong, sẽ hiện ra ở chỗ này:
    [​IMG]
    Vỏ lon nhôm được thu gom rất triệt để:
    [​IMG]
    Lại nhà ống
    [​IMG]
    Leo lên tàu quay lại ga Odawara, để chuẩn bị leo tàu Shinkanshen đi Kyoto.
    [​IMG]
    Bento bán ở ga cho khách đi đường.
    [​IMG]
    Quán ăn nhanh ở ga Odawara
    [​IMG]
  7. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Từ Odawara, bọn tôi leo tàu Shinkansen theo trục đường Tokaido xuống Kyoto. Shinkansen có ba loại, loại thường kodama, đỗ liên tục dọc đường, loại tốc hành hikari, chỉ đỗ một số ga, và loại siêu tốc nozomi, chỉ đỗ các ga trọng điểm. Nozomi không đỗ ở Odawara, bọn tôi đi hikari. Cảm giác khi ngồi trên shinkansen đang phi 200-300kmh giống như ngồi máy bay đang hạ xuống đường băng, chỉ khác là liền 2-3 tiếng chứ không chỉ 2-3 phút.
    Tàu đến Kyoto quãng 8 giờ tối. Kyoto khác hẳn Tokyo, nhỏ nhắn, xinh xắn và có vẻ hiền hòa hơn. Đường phố cũng không nhiều neon bằng Tokyo.
    Cả thành phố Kyoto là một quần thể Di sản văn hóa thế giới UNESCO khổng lồ. Có tổng cộng 17 địa điểm được xếp hạng di tích UNESCO.
    [​IMG]
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Sáng 02/11, địa điểm đầu tiên là cố cung các hoàng đế Nhật bản.
    Công viên bên ngoài cung:
    [​IMG]
    Khu thường trực, cho thuê guide, hành chính sự nghiệp
    [​IMG]
    Cổng vào cho hoàng gia, du khách thì tất nhiên đi cổng khác
    [​IMG]
    Hai kiểu mái là chủ đạo trong toàn bộ cung vua:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong này du khách lúc nào cũng nườm nượp
    [​IMG]
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Triển lãm y phục của phụ nữ ngày xưa trong cung (không nhất thiết là cung nữ, mà gồm cả các tiểu thư mệnh phụ quý tộc đảm nhiệm nghi lễ).
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiếu nữ oánh cờ vây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các cô phục dịch ăn mặc khiêm tốn hơn
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Các bà quí phái kia mặc bộ xiêm áo gồm 18 lớp. Họ trưng bày từng lớp một. Mỗi loại áo có tên khác nhau. Thứ tự không được lẫn lộn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặc tất cả chừng ấy lớp vào thì nó ra như này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chắc nhẹ cũng phải 7-8 ký.
    Có thằng bạn tôi ham hiểu biết, hay tìm hiểu mọi mặt văn hóa Nhật, rỉ tai tôi bảo mấy cái áo này, với lại kimono xịn (loại nhiều lớp, bó chặt chứ không phải loại như bán trên Hàng Đào) mặc vào xong thì không thể nào mà đi toilet được, nên các cô ngày xưa cả ngày không uống nước. Sau này kỹ thuật phát triển hơn thì có loại toilet thiết kế riêng. Chả hiểu có phải nó phịa không.

Chia sẻ trang này