1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba lô lang thang trên đất Nhật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi danngoc, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Từ Nhân Hòa Tự, đi một đoạn là tới Thanh Thủy Tự (Kiyomizudera), một ngôi chùa hoành tráng tựa bên sườn núi, ứng viên sáng giá của cuộc bình bầu 7 kỳ quan thế giới mới.
    Tiếc là khi bọn tôi tới Kiyomizudera thì trời đã tối nên không chụp được nhiều ảnh.
    Từ phố vào chùa là một đoạn dốc chừng 2km hai bên toàn cửa hàng lưu niệm bán quà bánh cho du khách. Người đi nườm nượp.
    Cổng chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trăng Nhật
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ Thanh Thủy Tự có thể ngắm toàn cảnh Kyoto. Chẳng hạn lúc hoàng hôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong chùa buổi tối không có nhiều đèn đuốc, không khí tịch mịch rất bí ẩn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình cờ tối đó Đài truyền hình NHK có làm một chương trình về Kiyomizudera, trong đó có một cảnh chiếu đèn sáng rực chùa trong vòng 5 phút. Tiếc là chỗ ngắm cảnh hy hữu này đông quá, chen nhau chật cứng nên không tài nào chụp ảnh được. Mãi đến khi đèn yếu dần mới chen vào bấm vội:
    [​IMG]
    Du khách nô nức xếp hàng uống nước thiêng của Thanh Thủy Tự, đồn rằng uống nước này vào sẽ sáng láng đầu óc học một biết mười.
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 31/07/2007
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Sáng 04/11 thăm cụm chùa phía Đông Bắc. Đầu tiên là Bình An Thần Cung (Heian Jingu Shrine), một trong những ngôi chùa Thần đạo quan trọng nhất tại Kyoto.
    Cổng tori vào Heian Shrine là một trong những cổng hoành tráng nhất Nhật Bản.
    [​IMG]
    Cổng chùa
    [​IMG]
    Vào trong sân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Origami cầu khước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rượu bản tự
    [​IMG]
  3. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Theo phong tục Thần đạo, trẻ em tròn ba tuổi được mang tời chùa để tu sĩ ban phước lành. Nhân dịp này cha mẹ mặc cho con cái trang phục cổ truyền rất đẹp. Tôi tình cờ gặp một buổi lễ ban phước như thế. Bọn trẻ con xúng xính kimono, nhiều nhóc chưa quen cứ dẫm vào gấu áo, có khi vừa đi vừa ngã.
    Cả nhà đưa bé đi chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Từ Bình An, đi dọc một con kênh hai bên có cây xanh che phủ, là tới chùa Nanzenji (Nam Thiền Tự), một trong những chùa lớn nhất của Thiền tông Nhật Bản.
    Đường vào chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong quần thể Nanzenji có một đường dẫn nước (aqueduct) rất cổ kính.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hạc nhởn nhơ đi lại trong Nanzenji
    [​IMG]
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Phòng trà nhìn ra vườn. Giá nhà mình có một cái thế này nhỉ
    [​IMG]
    Vườn thiền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Du khách thưởng thức vườn thiền.
    [​IMG]
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Lối đi trong chùa
    [​IMG]
    Triển lãm các loại rêu đá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vườn thiền thứ hai
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vườn cảnh, gồm đủ sơn, thủy, thảo, hạc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nam Thiền Tự kết thúc chương trình tham quan Kyoto của chúng tôi. Quá trưa một chút bọn tôi ra ga lấy tàu hỏa đi Nara.
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Các bộ kimono của mấy bé đẹp quá! Em nghe nói kimono rất đắt, thường là phải thuê.
    Bác đi Kyoto được những danh thắng nào ạ? Em thấy hình như đường tụi em hơi khác, có qua Roanji, Chùa Bạc hay các chùa mé phía đông không ạ? Bác đi bus?
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Kimono đúng kiểu, may bằng lụa thì hiển nhiên là đắt, nhất là cái bộ đai. Riêng một cái đai đã có thể vài vé . Ở Kyoto bọn tôi cũng tò mò ghé một vài cửa hàng bán kimono mới, thấy giá mấy cái xịn khoảng từ 3,000$ đến 12,000$, có khoảng 5-6 lớp. Có thể tìm kimono dùng rồi (thực ra cũng không kém loại mới là bao, vì có mấy khi chủ mặc đâu) giá khoảng 300-500$. Nhưng như thế với mình vẫn quá đắt, ngoài ra mua về một là chả biết mặc lúc nào, hai là nếu cần mặc cũng chưa chắc đã biết cách mặc thế nào cho nó đúng kiểu.
    Bọn tôi chỉ mua mấy thứ quần áo may sẵn kiểu Nhật trong cửa hàng như yukata (đại khái như đồng phục của các bác tập võ ấy) và một vài cái kimono một lớp mang tính chất lưu niệm. Những loại này thì giá phải chăng. Loại kimono made in China bán ở những chỗ như lối vào Kiyomizudera mỏng dính, in ấn đơn giản thì còn rẻ nữa.
    Bọn tôi thửa cái pass đi metro và bus trong nội thành Kyoto (1000Y/ngày), nếu tôi không quên gì thì trong 2 ngày rưỡi hai vợ chồng đi được Hoàng Cung, Nijo, Gion, Pontocho, cụm phía Bắc: Daitokuji, KInkakuji,Ninnaji, phía Đông: Kiyomizudera, Heian, Nanzeji. Lúc đầu dự định sau Nanzeji sẽ đi qua Philosophy Path sang Ginkakuji, nhưng luẩn quẩn cái chỗ đường nước ở Nam Thiền Tự hơi lâu nên lúc ra thấy gần giờ tàu đi Nara rồi nên không đi được nữa. Đại khái là ở Kyoto còn chừng cỡ hai chục chỗ nữa chưa đi được Thời gian bọn tôi chia ra giữa đi danh lam thắng cảnh với đi tìm hiểu sushi bar với chợ Nishiki, khu Karasuma, tìm mua thứ nọ thứ kia, vui đâu chầu đấy, nên cũng eo hẹp .
    Hành trình thì chủ yếu là đi bus, vừa đi vừa ngắm nghía đường phố. Có một vài lần đi hơi xa, hoặc trúng lúc giờ cao điểm tắc đường, thì bọn tôi xuống metro, hoặc đi bộ.
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Từ Kyoto đi chừng một giờ tàu hỏa là tới Nara, kinh đô đầu tiên của Nhật Bản. Tại đây có nhiều ngôi chùa thuộc loại cổ nhất ở Nhật. Chùa Todaiji (Đông Đại Tự) là kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới. Nara được UNESCO xếp hạng là Di sản Thế giới.

    Hưng Phúc Tự (Kofukuji), gồm nhiều công trình, nhưng nổi tiếng nhất là tháp 5 tầng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở Nara người ta thả hươu, hoẵng khắp nơi, chúng được Thần đạo coi là sứ giả mang tin lành của Trời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tori bên hồ
    [​IMG]
    Đông Đại Tự
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tượng Quan Âm trong Đông Đại Tự cao 16m, nặng 5 tấn, được đúc trong 6 năm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Triển lãm mô hình chùa qua các thời kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở chân một cái cột có một lỗ hổng, chỉ trẻ con chui lọt. Hình như theo phong tục chui qua đó sẽ gặp may mắn nên bọn trẻ con được cha mẹ dẫn tới chui rất đông.
    [​IMG]
    Công viên Nara
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thời gian hơi vội nên không kịp xem hết những danh thắng ở Nara, khoảng 6 giờ chiều phải ra ga tàu về lại Kyoto, ăn tối rồi lấy hành lí ra tàu đi Kobe.

Chia sẻ trang này