1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba màu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Trangxinh, 06/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    ehê,phim ba màu của đạo diễn Krzysztof Kieslowskingườ Ba lan,cái tên chả biết đọc như thế nào.Chùm phim này có ba màu là Tráng,Xanh,và đỏ....
    tập đầu tiên là mầu trãng á,tập hai là Blue ạ(co Juliet Binottche đóng),tập thứ 3 là Red à.Phim triết lí,khó xem với những người ưa action
    Like A Rolling Stone
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi, 3 màu không gọi là 1 phim được mà là một bộ 3 phim. mỗi phim đặt tên theo 1mầu nên gọi là 3 mầu cho gọn. Tớ chỉ nhớ mỗi cái là đạo diễn người Ba Lan thôi còn thì quên tiệt cả rồi. Nói chugn vừa xem vừa ngẫm, xem xong cũng thấy hay nhưng mà đau đầu.
    3 mùa thì là phim khác, của bác Việt Mẽo Tony Bùi. Được giải tại Sundance nên nổi. Xem cũng hay, thấm thía, ai đi xa xem thì nhớ VN chết luôn.

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  3. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    ehê,Bác Long đa xem màu Blue chưa ạ...
    bac xem Vertical Ray Of The Sun đi ,hay lém(Cho nhớ nhà càng thêm nhớ nhà)..Tui thích nhất mấy cái cảnh quay ở Hạ Long,đẹp vật
    Like A Rolling Stone
  4. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em xem rồi bác ạ. Xem trong rạp. Hồi đi xe, cả rạp có mỗi mình em và đứa bạn ngồi xem. Nghĩ cũng buồn, Améli thì dân Mẽo kéo đi xem đông vật, Vertical Ray of the Sun thì vắng teo.
    Phim đấy đẹp thật, em đã đi Hạ Long mấy lần rồi, cũng thuê thuyền ra vịnh, thả neo ăn đồ biển, ngắm cảnh mặt trời... thế nhưng mà xem phim này xong thấy cứ như mình chưa từng đi Hạ Long vậy. Cái kiểu quay cảnh Hà Nội, vàng vàng, nhàn nhạt, cũng rất đặc sắc.
    Tiếc là nội dung em không thích lắm. Hơi vật vã, phức tạp quá... không điển hình cho cuộc sống VN lắm. Thực tình mà nói, phim của Trần Anh Hùng em thấy không bằng phim của Tony Bùi.

    One impulse from a vernal wood
    May teach you more of man
    Of moral evil and of good
    Than all the sages can
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Ừa đúng rồi trong phim này có nhiều đoạn bị Tây hoá quá mức,rồi mấy cảnh hôn hit nữa chứ....Bà Như Quỳnh già thế rồi mà đi hôn với Lê Tuấn Anh( ),lại còn mấy cảnh 2 anh em nhà đó nữa,gì đâu mà lớn tướng rồi mà còn nàm chung một giường....làm người xem cứ tưởng là hai vợ chồng thật.
    nhưng nói về phần Âm nhạc và Quay phim thì phải nói là tuyệt á.Mở đầu phim là bài Pale Blue Eye khá hay của Velvet underground,rồi còn nhiều bài hay khác trong phim.
    Về phần quay phim đúng là hơn đứt, bộ phim lấy mầu xanh làm tông mầu chính,với những vườn cây,ruộng lúa bát ngát,đuéo theo phông cách Việt nam
    Like A Rolling Stone
  6. MMDS

    MMDS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, một bộ phim gồm 3 tập có tiêu đề là Ba Màu của đạo diễn người Ba Lan Krzystof Kieslowski đã được trình chiếu trên truyền hình VN từ lâu, nhưnh chỉ công chiếu hai màu là màu Xanh và màu Trắng còn màu Đỏ chưa phát sóng. Đây là bộ phim tâm lý xã hội sâu sắc mà những người làm phim đã khéo léo chọn tên phim trùng với màu cờ nước Pháp ( Xanh lơ, trắng, đỏ) vậy nên thứ tự của ba phim này cũng được xếp như màu cờ Pháp .
    Màu xanh lơ tượng trưng cho sự TỰ DO, nỗi buồn và cuộc sống nội tâm... Màu trắng tượng trưng cho sự BÌNH ĐẲNG, trắng tay , buồn thảm...Mới nghe qua tưởng chừng rất mâu thuẫn nhưng ý chính mà đạo diễn muốn nêu ra là câu hỏi : SỰ BÌNH ĐẲNG NÓ NHƯ THẾ NÀO ?. Bên cạnh đó màu đỏ có vẻ như dữ dội hơn nhưng nó lại là màu tượng trưng cho sự BÁC ÁI. Trong phim, tác giả đã cố đẩy nhân vật của mình ở giữa cái "cho " và cái "nhận" bởi đôi khi trong cuộc sống ta đặt sự bác ái nhầm chỗ cũng sẽ là một sai lầm tệ hại và chính chúng ta lại phải hứng chịu hậu quả của nó...
    Nói chung, đây là một bộ phim mang tính triết lý cao. Tôi khâm phục những ai yêu thích bộ phim này.
    Nếu các bạn muốn xem lại màu Đỏ, các bạn có thể xem trên kênh truyền hình Cáp của Đài THVN được phát sóng vào lúc 15h50 ngày 21 tháng Tư ,2002. Hai màu còn lại đã phát sóng vào đầu tháng Ba rồi. Nếu bạn thấy thực sự cần tham khảo lại hai tập trên, hãy lên lạc với tôi theo địa chỉ :
    trungtrilevctv@yahoo.com
    Thân !
    TriTrungLe
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Mầu Đỏ đã được chiếu vào tuần trước ở rạp Ngọc Khánh rồi ạ....
    Còn Mầu Xanh thì đã có bản VCD,mầu tráng có DVD,bán ở ngoài cửa hàng rui mà
    Like A Rolling Stone
  8. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    phim 3 màu đã có cả DVD và VCD từ lâu rồi. phim hay,, tính triết lý cao nhưng kén người xem. nếu bạn thích xem phim hành động hoặc chỉ xem phim để giải trí thì không thể xem được dù chỉ 5 phút của phim này.
    gần đây, Beautiful Mind được oscar và đã được nhiều người biết đên, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều phim hay kén người xem. các bạn thử xem Memento (ký ức tội ác) xem sao
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này