1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ở SG hơn 10 năm, lần đầu tiên thấy những ngày giáp tết SG lạnh thế này, Dù cái lạnh của SG chẳng giống quê nó, chỉ lạnh vào buổi sáng và tối, buổi trưa vẫn nóng một chút. Dẫu gì, vẫn thích lắm!
    Thích lắm... và cũng cô độc lắm! Những buổi tối co ro một mình trong căn phòng trọ, nhớ lắm hơi ấm của Me và nhớ Me, rất nhiều.
    Kể cũng lạ, chị Hai hợp với Me bao nhiêu thì nó ngược lại. Từ bé, nó hầu như không bám theo Me như những đứa bé khác hay đòi mẹ. Ngày còn sống ở nhà, nó và Me ít nói chuyện với nhau, kể cả lúc chị Hai đi xa, nhà chỉ còn mỗi mình nó là con gái, vậy mà nó và Me hầu như không gần nhau được. Vậy mà khi nó bắt đầu đi học xa, những lần hiếm hoi về nhà, Me vừa làm việc, vừa có bao chuyện kể nó nghe, dù đôi lúc những câu chuyện chỉ là luống rau, cọng cải Me trồng sau vườn... Và chẳng biết từ bao giờ, nó bắt đầu biết lắng nghe... Để rồi, khi rời xa nhà, mỗi lần nghĩ đến Me có bao nhiêu điều rất là phụ nữ muốn được chia sẻ với một ai đấy nhưng chẳng có, lại thấy ngậm ngùi. Thương Me lắm!
    Những ngày giáp tết, nó thương Me nhiều hơn. Những ngày Me một mình tẩn mẩn dọn dẹp nhà cửa, tha mùng mền ra giặt, rồi làm dưa kiệu, làm mứt gừng, mứt dẻo, lo cúng chạp... bao nhiêu là việc Me cũng chỉ một mình. Ngày còn ở nhà, nó hầu như không phụ giúp được gì cho Me, lúc đó, nó cũng có bao nhiêu là việc của xã hội đang chờ nó. Bây giờ, những lần về ăn tết vội vã, về được đến nhà thì cũng là ngày cuối cùng của năm và rồi chưa hết tết, đã ra đi... Giữa Sg, cứ nghĩ Me một mình lủi thủi làm bao nhiêu việc. Thương Me lắm!
    Những lần về nhà sau này, nó muốn nói chuyện nhiều với Me, rất nhiều... Nhưng Me biết đó, con gái của Me vốn dĩ từ bé đã không hay tâm sự với Me như chị Hai, nhưng điều gì cần, cái gì có trong lòng nó, Me đều hiểu. Me của nó cũng như bao bà mẹ khác, cũng trải qua những thăng trầm, trải qua những vất vả cơm áo, chẳng khác lắm so với vợ Tú Xương ngày xưa và cho đến bây giờ, cũng chưa khi nào nghĩ cho mình trước tiên. Người ta bảo, nhìn con gái hãy nhìn vào người mẹ để đánh giá, có lẽ cũng từ Me mà nó thấy mình trưởng thành, biết sống hy sinh, biết thông cảm, biết nghĩ đến người khác nhiều hơn. Và Me, chính là người đã hy sinh suốt một đời cho chị em nó.
    Thương Me lắm!
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan!
    Đó là câu chuyện của cô bé Xa Diễm, 8 tuổi, và em đã ra đi mãi mãi...
    Không hiểu sao, mấy hôm nay cứ bị ám ảnh câu nói này...
    Tôi, 28 tuổi... nhưng hình như từ bé đến giờ, chưa một lần tự tin để nói "con rất ngoan!". Tôi tin mình sẽ còn được sống đến 40, 50, 60... nữa.
    Và tôi rất thèm, đến một lúc nào đấy, tôi cũng có thể nói như cô bé ấy... Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan!
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chiếc áo màu lòng trứng.
    Mỗi sáng ra công viên, má khoác thêm chiếc áo dài tay cũ kỹ, đã sờn hết ở cổ, vai và ống tay. Đó là một chiếc áo vải soir màu lòng trứng. Con biết nó là vải soir cách đây gần ...20 năm, biết nó màu lòng trứng nhờ sáng nay mới hỏi má!. Gần 20 năm, con vẫn còn nhớ là chiếc áo "cổ" này đẹp như thế nào lúc mới may. Nó sáng rực cả một mảng sân nhà mình khi má giặt phơi lên!. Bọn ruồi chắc cũng thích áo đẹp nên thi nhau đậu vào, để lại những chấm đen đen làm má phải bắt ghế ra đuổi .Thật đáng ngạc nhiên là chiếc áo này không may từ vải mới mà được sửa từ chiếc áo dài má có từ trước giải phóng!.
    Ngày đó, may một cái áo mới là cả một sự kiện ở nhà mình!. Con nhớ má luôn luôn khổ sở với những cái áo mới hiếm hoi của má. Cái này bị "máng", nghĩa là cái lưng không thẳng mà có một đường máng chạy dọc sống lưng; cái kia bị "hức", nghĩa là vạt trước ngắn hơn vạt sau ... Vải xấu, thợ may vườn, má thì ...điệu. Lâu lâu mới được cái áo đẹp như cái "lòng trứng" thì bị ruồi ị, phải giặt đi giặt lại, thật vừa giận vừa tức cười.
    Bây giờ, khi mọi người đã chuyển từ "ăn no mặc ấm" sang "ăn ngon mặc đẹp", thấy má vẫn khổ sở với chuyện quần áo. Suốt ngày má ở nhà thì không sao. Tới khi đi đâu lấy "đồ vía" ra mặc thì ôi thôi, không chật thì cũng lỗi thời!. Đi may ở Saigon thì vừa mắc vừa không vừa ý. Ở quê thì tết mới về, đi lại cũng khó khăn. Má thì vẫn tằn tiện như ngày nào, may một cái áo cũng đắn đo suy tính mãi. Mà vóc dáng má bận áo dài, áo kiểu gì trông cũng đẹp lắm. Chuyện! má của con là "gái một con" mà, hihi.
    Con là con trai, vụng về, lười biếng, không sắm được cho má những chiếc áo đẹp nhất. Nhưng nếu con sắm được, cũng không chiếc áo nào có thể so sánh với chiếc áo cũ sờn màu lòng trứng. Chiếc áo như chứng nhân cho cuộc đời má, cũng thướt tha một thời con gái, rồi tần tảo nuôi con qua suốt những năm trường thiếu thốn khó khăn.Chiếc áo ấy bây giờ đã cũ, đã sờn nhưng vẫn mãi kiên gan trước nắng gió cuộc đời.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cha Cu "nịnh" Má nghe iu ghê!
  5. nguoiemxuqu

    nguoiemxuqu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hic...,anh chị làm em nhớ nhà nhớ quê hương quá trời, muốn về thôi.hic....
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Viết trên tường nhà dưỡng lão
    Tôi nghĩ là những dòng chữ này viết trong những lúc cô đơn, hồi ức về những thứ ở ngoài bức tường Viện Dưỡng Lão.
    Con ơi! Khi con còn thơ dại,
    Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
    Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm;
    Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi;
    Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
    Làm mẹ nhớ thương da diết,
    Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
    Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút,
    Cho mẹ suy nghĩ thêm...
    Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì,
    Mẹ cũng quên...
    Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần,
    Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
    Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
    Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ đâu?
    Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
    Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
    Xin con tha thứ cho mẹ
    Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
    Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
    Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
    Ăn cơm vãi đầy vạt áo,
    Chải đầu tay bần bật run,
    Đừng giục giã mẹ,
    Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,
    Mẹ chỉ cần có con ở bên
    Mẹ đủ ấm.
    Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
    Mẹ xin con nắm tay mẹ,
    Dìu mẹ, chậm thôi
    Như năm đó,
    Mẹ dìu con đi những bước đầu đời.

  7. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho những ai đang còn mẹ
    "...Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
    Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao
    Là mắt sáng trăng sao
    Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối
    Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
    Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
    Là tiếng dế đêm thâu
    Là nắng ấm nương dâu
    Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời ..."
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F62670/
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mother''s day !
    Chúc cho các chị/ bạn đang làm Mẹ và chuẩn bị làm Mẹ tràn đầy hạnh phúc
    Chúc các Bà Mẹ của chúng ta luôn có được niềm vui và hạnh phúc bên cạnh những đứa con thành đạt.

    [​IMG]
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sinh nhật Mẹ 2 Anh Em con tổ chức cho Mẹ, hình như lâu lắm rồi không được như vày, vì Em con đi học xa, hôm nay cũng chỉ có bánh kem, ít rượu vang và món Mẹ thích là dâu Đà Lạt,
    Cảm ơn Mẹ cảm ơn vì tất cả những Mẹ làm cho gia đình mình. Đơn giản vậy thôi nha Mẹ.
    Anh Em con chúc Mẹ sống khỏe mạnh, để luôn được nghe Mẹ kể chuyệu vui.....và để chúng con được chăm sóc Mẹ nhé.

  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao công việc lu xu bu quá, lúc nào mình cũng muốn nhăn nhó hết. Tối qua Ba gọi vào hỏi hôm nào về, mình ngập ngừng nói "chắc con kg về được vào dịp này, con bận quá". Vậy là Ba giận.
    Ba nói riết rồi mình cứ đi biền biệt, chẳng biết gì đến cái nhà này nữa hết. Hic, nghe Ba nói vậy mà buồn ghê. Mình đâu có đến nỗi vô tâm vậy đâu, mà cũng đâu muốn vậy, chỉ là mình cứ bị cuốn vào công việc, thật sự là kg buông được.
    Lại hẹn Ba sẽ sắp xếp về vào dịp mùng 5/5, chẳng biết có thực hiện được kg? Thì cứ nhủ lòng sẽ cố gắng, cố gắng vậy.

Chia sẻ trang này