1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mẹ là quê hương

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Con buồn vì cái tính ngang tàn của Ba , Ba đã không chịu nghe theo lời khuyên của Me và con , nếu Ba chịu nghe từ trước thì bệnh Ba không đến nổi thế này. Ba có biết rằng Ba làm như vậy là người khác đau lòng không ? Con đã nói là con lo được số tiền đó mà.
    Một khi con người ta ra đi , họ rất thanh thản trong lòng , họ mỉm cười khi người ở lại đang thầm khóc.
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ăn cơm, con với má nhường qua đẩy lại cái đầu cá [d:]
    Từ nhỏ, con đã thích ăn đầu cá. Có lẽ trừ cá trê, đầu cá nào cũng thật ngon! Ăn cá bổ óc, thế thì ăn óc cá càng bổ óc nhiều hơn. Chắc nhờ vậy mà con của má lúc nhỏ dù ốm yếu nhưng học hành cũng không đến nỗi nào
    Một người bạn bảo rằng cô ấy bây giờ không thích ăn cá vì lúc nhỏ phải ăn cá quá nhiều! Cô ấy sướng thật má nhỉ? Bởi má con mình lúc đó cũng đâu có nhiều cá mà ăn. Cá mình ăn nhiều nhất là ?cá cơm, đem muối thành mắm. Đến giờ con vẫn không thể tưởng tượng được là nhà mình ba người ăn hết một thùng mắm cái 20 lit/năm.
    Trong những bữa được ăn cá, đương nhiên cái đầu cá là của con. ?oMồ côi cha ăn cơm với cá. Mồ côi mẹ lót lá mà nằm?. Thôi thì con chịu cái bất hạnh ?~ăn cơm với cá?T cũng đỡ lắm rồi.
    Má con mình đã rất ngạc nhiên khi nghe câu: Miền Nam ăn cá bỏ đầu. Ý họ nói là miền Nam nhiều cá nên không thèm ăn đầu cá, thật là ngốc phải không má!
    Bây giờ, mình vào miền Nam, ăn cá bỏ đầu chỉ là một cách nói. Ở công ty, mỗi lần đi ăn với đồng nghiệp mà có món lẩu cá, con vẫn giành cái đầu cá với họ. Ở nhà, dẫu bây giờ đã có nhiều cá để ăn thì mỗi bữa ăn cũng chỉ được một cái đầu cá!
    Trưa nay, con đã nhường được cho má cái đầu cá ?
    Nhìn má ngồi gặm gặm cái đầu cá, con bỗng nhận ra rằng niềm vui được ?onhường nhịn? nó lớn hơn nhiều lần với niềm vui ăn đầu cá. Vậy mà hơn 30 năm qua má giấu con, má tận hưởng niềm vui đó một mình, má ơi!.
  3. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm con không ngủ được, viên Gonamine không đủ làm Ba khỏe lại, Ba cố gắn chịu đựng để đến sáng mới vào viện .
    Đêm qua con lại suy nghĩ nhiều, không thể chợp mắt được khi bị Me đánh thức dậy đưa Ba đi viện , may là Ba cũng qua được cơn đau tối qua, tối qua mà Ba có việc gì con không biết nói sao nữa. Cuối cùng thì Ba đã đồng ý nhập viện sau bao nhiêu lời thuyết phục của mọi người. Con đã chứng minh cho Ba thấy là con và Me đã có đủ số tiền cần cho Ba lúc này.
    Bữa cơm tối qua đông đủ mọi người nhất từ trước đến nay, mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ động viên Ba đi nhập viện. Con đùa với Ba:bệnh Ba chết lúc nào không hay , không trăn trối gì được đâu, nên giờ Ba chỉ cho con ai nợ Ba để sau con đi đòi ( Ba đừng chỉ những người Ba nợ họ ) với lại còn mấy đứa em của con ở những đâu Ba nói luôn để có gì sau này con còn chăm các em ... Cả nhà cười vang , Ba cũng cười. Con thấy Ba như được tiếp thêm sức sống .
    Sáng nay Ba vào viện với em, chiều con sẽ ghé , con biết bây giờ con sẽ bắt đầu những tháng ngày vất vả, nhưng con thấy vui vì đã làm được điều gì đó cho Ba.
    Me à, nhìn Me con thấy thương quá, Ba bệnh nhưng con không thương Ba bằng thương Me. Me - hiện thân của mẫu người phụ nữ chịu thương chịu khó, một đời vì chồng con. Sáng nay Me nói , Ba mà ở nhà thêm ngày nữa là Me lên cơn đau tim mà chết trước Ba quá. Đêm qua, nhìn Me hỏang sợ lo cho Ba mà con thấy thương Me nhiều nhiều lắm . Me kể, ngày xưa( và cả bây giờ ) ai cũng nói con bé này giống y như Ba , Me vui vì ****** rất giống Ba nhưng Me cứ lo sợ con sẽ không giống tính Me. mà thiệt , con giống từ vẻ ngoài cho đến tính cách của Ba , tính tình không hề giống Me , con cũng muốn mình giống tính của Me thì sau này sẽ sống dễ hơn , vì Me hiền chịu đựng ,ai cũng khen Me, vậy mà con thì....
    Chúc Ba mau lành bệnh .
  4. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Ba cũng đã vào viện ,BS bảo bệnh Ba rất nặng vậy mà Ba lại chạy xe từ nhà đến việc , biết được điều này chắc là BS mắng cho một trận ( nhưng Ba nhất quyết không chịu để con chở) . Sau một hồi đưa máy vào người kiểm tra Ba được chuyển ngay vào phòng cấp cứu bệnh nặng. Khắp người Ba tòan máy móc với dây nhợ lòng thòng, những cái này con chỉ nhìn thấy trong phim chứ chưa bao giờ thấy chúng ở ngoài bao giờ.Trong đó có cái máy có với những đường đồ thị ngoằn ngèo trên màng hình với hai dụng cụ gây sốc khi tim ngừng đập mà con thường thấy trong phim làm con rất sợ , con như bị ám ảnh bởi cái máy này .
    Phòng cấp cứu yên lạnh và yên lặng,người nhà được phát cho cái áo của bệnh viện để mặc khi ở trong phòng . Con loay hoay với mớ giấy tờ và mấy mẫu xét nghiệm trên tay , chạỵ qua chạy lại như con thoi. Bệnh viện không đủ trang thíêt bị hay sao mà có những mẫu xét nghiệm BS nói phaỉ mang ra ngoài làm rồi đem kết quả vào. Mới khởi đầu mà con thấy đã mệt mỏi rồi .
    Con đang làm tất cả để dành lại Ba. Nhưng có những lúc con như muốn bỏ mặc Ba ,nghĩ vậy con thấy mình quá sai ,vì con thương Me. Thương ghét hờn ghen?nhiều dòng suy nghĩ đan xen trong con , con như muốn đạp đỗ tất cả theo bản năng của mình. Nhưng con không thể làm thế được chỉ thấy buồn và buồn . Thật tình con muốn đập tan cái điện thoại của Ba ra nhưng con không thể làm như vậy được ,không làm được điều mình nghĩ con người ta đâm ra uẩn ức trong lòng . Con muốn hét thật to nhưng lại sợ Người nghe?.

  5. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tối qua con thật dại dột Ba à, con đã nói hết những suy nghĩ của con cho Ba nghe ,mà dại dột là con lại nói vào lúc này chứ. Nhưng con không ân hận vì đã nói ra địều này ,con chịu trách nhiệm với việc con đã làm . Vì Ba đang nằm viện nên con mới nói, lỡ có điều gì bệnh viện còn lo kịp chứ ở nhà thì con ân hận không kịp . Me mà biết thì chắc là cho con ăn mắng quá.Mà con làm tất cả vì Me thôi và vì cái tính ích kỷ bản năng của phụ nữ mà.
    Ba nói Ba nghĩ con là người hiểu Ba nhất trong cuộc đời này vậy mà?Và con cũng nghĩ như Ba. Con cũng từng nói giá con cam chịu, dịu hiền như Me thì có gì để nói Ba nhỉ, đằng này con gái Ba ?oquá sâu sắc , giữ dằn? như mọi người thường nhận xét về con.
    Hôm nay con rất lo Ba giận con mà không chịu điều trị , giận vì con đã giám làm cái việc mà rất không nên làm lúc này , thật ra con muốn nói điều này với Ba rất lâu nhưng vì bệnh của Ba nên cong không dám nói. Nhưng đã nói được với Ba rồi con thấy lòng mình thanh thản lắm như con vừa được chia sẽ một gánh nặng , mà đúng thật , con đã mang gánh nặng đó trút lên Ba rồi,không biết con có quá đáng không ???
    Ba à , đừng giận con gái Ba nha, con chỉ muốn mọi điều tốt đẹp thôi . Con không biết nói sao cho Ba hiểu lòng con . Mong Ba tha lỗi cho con nếu Ba thấy con làm như vậy là có lỗi với Ba . Con yêu gia đình mình.
    Ngày mai người ta Citi cắt lát gì đó thì mới có kết quả bệnh của Ba rồi quyết định phâủ thuật hay không . Con mong mọi việc diễn ra tốt đẹp để Ba không phải phẩu thuật. Chúc Ba chóng khỏe .
    Con gái.

  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết kg Thỏ lúc nào cũng mong mình có được giây fút như bạn lúc này vậy đó bạn ah.Có lẽ bạn nghĩ Thỏ có vđ, nhưng mọi chuyện đến với Thỏ rất bất ngờ mà chính Thỏ kg biết mình đã mất đi 1 thứ cực kì quý giá kg gì sánh được. Đến lúc bừng tỉnh thì....wá muộn màng.....Cách đấy 8 tháng mỗi sáng CN mình đếu đi đến 1 nới chỉ để có thể hy vọng gặp lại nhưng........Mình muốn có giây fút như bạn để có thể nói, có thể tâm sự và có được nỗi lo như bạn đang có........nhưng mà mình lại kg thể có được .......
    Mong và cấu chúc bạn có nhiều nghị lực để giiúp ba mình trãi wa nhg giấy fút kho khắn này.Vững vàng lên bạn nhé !
  7. chai_qn

    chai_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con​
    Được chai_qn sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 02/03/2006
  8. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Phải đến thứ 4 tuần sau thì người ta mới làm phẩu thuật thông động mạch vành cho Ba, rồi mới biết độ hẹp của động mạch vành như thế nào thì mới tiến hành phẩu thuật tiếp . Nghe BS và những người đã làm nói , con nghe mà sợ . Những thứ máy móc tiên tiến này tốn nhiều tiền thật .
    Sáng nay Ba mệt nhều mà BS thì chẳng có ai, con biết tính Ba hay tự ái nên Ba đòi bỏ về vậy là BS lại kéo xuống lo cho Ba, Ba gọi cho con làm con sốt ruột thật , hôm nay còn phaỉ đi làm chiều con mới vào với Ba được , Sáng nay đã có T ở với Ba mà. Ba nghĩ chắc là tại Ba là bệnh có BHYT nên mới đối xử vậy , mà con thấy khoa tim mạch của BV này phần lớn là những người nghèo và những bệnh nhân có BH thôi , nếu có thật nhiều tiền thì đã đi vào viện tim sẽ tốt hơn. Mà Ba có BHYT thì đỡ tốn tiền tiền một chút . Chi phí ở viện tim thì quá cao.
    Mọi việc rồi sẽ tốt thôi Ba à.
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Me của con!
    Tối qua chị Hai trách con lo cho thiên hạ nhiều quá, mà hình như chưa một lần nghĩ cho Me. Bất chợt, con giật mình!
    Ngày còn bé, con đã đọc về một loài chim mà khi lớn lên, muốn bay được thì phải ăn thịt chim mẹ. Và tất nhiên, chim mẹ luôn mong một ngày nào đó chim con có thể tự mình cất cánh bay cao. Vì thế chim mẹ đã không do dự tình nguyện để chim con ăn thịt mình? Thuở ấy con còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết được ý nghĩa của câu chuyện. Con đã kể cho Me nghe rồi "phán xét": "Chim mẹ thật ngốc nghếch Me nhỉ, sao lại để chim con ăn thịt? Mà chim con cũng thật vô tình, sao nỡ ăn thịt chim mẹ?". Me cười thật hiền: "Ừ, tất cả chim mẹ đều ngốc nghếch thế con ạ!" Chỉ đến giờ, khi trưởng thành con mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của câu chuyện về loài chim vô tình ngày xưa.
    Con chưa làm mẹ, chưa có sự trải nghiệm như Me nhưng cuộc sống của Me, của chị Hai, của những người xung quanh đã giúp con hiểu được nhiều điều. Cô bạn thân, sinh con chưa được 3 tháng than phiền không hiểu sao tóc dạo này hay rụng. Đi khám, bác sĩ bảo đó là hiện tượng bình thường. Sau khi sinh con, khí huyết thuyên giảm, thêm vào đó còn phải cho con bú, phần lớn dinh dưỡng đều được con trẻ hấp thụ nên? Chợt nhớ đến Me, tóc Me không còn được dày, không còn óng mượt như thời con gái. Lỗi do con, tại con tất cả phải không Me? Da Me cũng sạm đi, dáng vẻ "thắt đáy lưng ong" thuở nào cũng không còn sau khi sinh con. Tại con, tại con tất cả phải không Me? Trong những đêm không ngủ của Me, có bao nhiêu đêm Me thức vì con? Có lẽ nhiều, nhiều lắm, Me nhỉ?
    Nhớ hồi chị Hai mới sinh cháu, con lên ở lại một đêm, thằng bé lúc mới sinh giờ giấc ăn ngủ thất thường. Ngày ngủ, đêm khóc quấy. Nhất là khi nó mọc răng sữa, đau ốm. Me đã thức trông con bao nhiêu đêm rồi Me yêu? Mắt Me quầng thâm vì thiếu ngủ, những vết chân chim ngày một dày, ngày một nhiều lên, bao nhiêu phần là do con hả Me? Trong cuộc đời của Me đã có biết bao nhiêu cây số "đi bộ trong đêm" để ru con ngủ? Ba kể hồi nhỏ có lần con sốt mọc răng, ai bế, ai dỗ cũng không được, ngoài Me. Suốt mấy đêm liền Me đã phải thức ôm con đi đi lại lại trong nhà (vì cứ dừng lại, con liền khóc). Từ khi sinh con cho đến khi con khôn lớn, chưa có ngày nào, giờ nào Me thôi lo lắng cho con.
    Người ta thường bảo tình yêu của cha mẹ đối với con cái thật đáng kính. Với con, tình thương của Ba Me dành cho chúng con còn thật đáng thương nữa! Không thương sao được khi những gì tốt nhất, đẹp nhất Ba Me đều dành cho con. Không thương sao được khi Me ăn không dám ăn, mặc không nỡ mặc, tất cả chỉ muốn để dành cho chúng con. Không thương sao được khi có món ăn ngon nào Me cũng nhắc "khổ thân con gái, sống xa nhà những món ngon thế này lại không được ăn!"? Không thương sao được khi Me luôn nhắc "con gái đã xa nhà một tuần", "con gái đã đi được hai tháng mười hai ngày", "còn hai tháng nữa con nó sẽ về chơi Tết"?
    Con đã lấy đi của Me tuổi thanh xuân, lấy đi của Me nhan sắc. Con đã trả lại Me được gì, ngoài những vết chân chim bên khóe mắt của Me, đã đền nghĩa Me được gì, ngoài những lo toan chồng chất lo toan trên vai Me? Me có khác chi chim mẹ "ngốc nghếch", hy sinh cả đời cho chúng con? Và con, con cũng đâu khác chim con "vô tình" ấy.
    Cầu mong những chim mẹ "ngốc nghếch" đều có được những chim con "vô tình"? nhưng lại thật? có tình. Cầu mong những chim con đó có thể sải cánh thật rộng, bay thật cao, thật xa như tấm lòng chim mẹ hằng mong đợi.
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Năm nào, con cũng ước 8/3 được ở bên Me, được chở Me đi vòng vòng và đãi Me ăn những món Me thích... Nhưng con chưa bao giờ làm được.
    Sáng nay gọi điện về nhà, Me nói: "Con bé này bày đặt quá, hơn nửa đời người Me có bao giờ biết đến 8/3 đâu. Chỉ cần mấy đứa con sống tốt, trưởng thành thì với Me ngày nào cũng là 8/3 hết".
    Me thương yêu! Mong rằng Me sẽ luôn mạnh khỏe để một ngày 8/3 nào đấy con được ở bên Me, được nhìn thấy nụ cười thật tươi của Me trong ngày thế giới tôn vinh những người phụ nữ, trong đó có Me yêu thương của con.

Chia sẻ trang này