1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà mối tìm bà mối hoặc ông mối = có thêm vài tế bào cho xã hội

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tetoteti, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Bà mối tìm bà mối hoặc ông mối = có thêm vài tế bào cho xã hội

    Chào các bạn!

    Ngày ngày cứ đi làm rồi lại về nhà, rồi lại đi làm rồi lại về nhà...chán ko để đâu cho hết. À, mà buổi sáng hứng thú khi bắt đầu một ngày làm việc mới bao nhiêu thì buổi chiều thấy ai oán, chán nản bấy nhiêu vì...về chả biết làm gì. Uah thì nấu cơm, ăn cơm, xem TV, ngồi máy tính, đi ngủ, quả là vô vị. Cuộc sống tầm này mà thiếu đi cái khoản yêu đương, thiếu gia đình, thiếu những đứa trẻ -> quả thật vô vị!!!

    Thế nên tớ quyết định làm bà mối cho mấy bà bạn già của tớ, có bà mối hoặc ông mối nào cũng đang có ý tốt như tớ thì lên tiếng để chúng ta tác thành cho từng đôi...già cái được ko?

    Đối tượng thứ nhất:
    Nữ, sinh năm 78, cao 1m62, nặng 50kg, mặt mũi okie, túm lại là hình thức okie, ko có bệnh di truyền, ko mắc bệnh truyền nhiễm; Tính tình: Thuần tính, cơ bản là hiền, có điểm chút lãng mạn, chung thuỷ, và đảm bảo yêu ai thì biết hi sinh và nhiệt tình lắm S. Hiện đang sống và làm việc tại HN. Nghề nghiệp chính: thủ quỹ (phải nói Chính vì ngoài ra còn mánh mung lung tung để kiếm chác còn đặng nộp thuế thu nhập cá nhân :D)

    Đối tượng thứ hai:
    Nữ, sinh năm 79, cao 1m55, nặng 45kg, thân hình vừa phải; Tính tình: Hơi tiểu thư tí vì là con gái út. Tuy nhiên sống rất chân thành và nhiệt tình. Cũng lãng mạn, cũng thuỷ chung, cũng đảm bảo yêu ai thì biết hi sinh và nhiệt tình lắm S. Sinh ra và lớn lên và công tác tại HN. Nghề nghiệp: cán bộ ngân hàng. Đặc biệt, nhân vật này khá máu mê chứng khoán, có thời điểm bán đi cái xe cuối cùng để huy động vốn :D

    Đấy, tớ có 2 đối tượng như vậy, có bà mối, ông mối nào hoặc có ai bỗng nhiên nảy ra ý định làm mối cho bạn bè, bà con thân hữu gần xa ko? Để lại đây vài thông tin cơ bản kiểu...như trên, rồi chúng ta tác thành cho những đôi già nào.

    Cuộc sống sẽ vui vẻ và thi vị biết bao nếu như ai cũng có công ăn việc làm ổn định và có một gia đình hạnh phúc!


    Được tetoteti sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 01/08/2007
  2. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, tớ có thằng bạn thế này:
    Nam, 1979, 1m61, người Hà Nội, trắng trẻo đẹp trai, nam tính. Cũng hơi kén tí hay sao mà vẫn chưa có bạn gái mặc dù rất muốn.
    Thích con gái Hà Nội (1981 hoặc 1979). Có bằng thạc sỹ IT ở Singapore, hiện đang làm việc cho một ngân hàng Nhật, lương cao. Nó muốn lấy vợ lắm rồi, tội nghiệp :), khổ nỗi tán gái kém lắm, hay xấu hổ và thiếu kinh nghiệm
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    hi hi anh ơi e có bà chị đồng nghiệp đạt tiêu chuẩn của anh đấy nhưng mờ khổ nỗi là bà ý cao hơn ông này, con trai mà cao có 161 thì thấp anh à kén vừa thôi ế là phải rồi
    Chúc các ông mai bà mai tốt bụng mau hoàn thành ý định nhá
  4. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Vui quá! Thế là có một ông mai rồi.
    Tớ thấy cậu bạn của đồng chí cũng khá hay đấy! Làm cho Ngân hàng Nhật, lương cao và kén là cũng đúng rùi. Và tớ thấy là phù hợp với cái Đối tượng thứ 2 của tớ
    Giờ chúng ta sẽ tiến hành làm mai thế nào nhỉ? Tớ tự nhiên nảy ra ý định chứ cũng chưa có kế hoạch tiến hành cụ thể thế nào, có gì bạn gợi ý nhé!
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Có thằng bạn :
    Trình độ Thạc sỹ xây dựng, SN 1975, cao 1m67 nặng khoảng 70kg
    Mặt mũi sáng sủa OK, nhà cửa rộng rãi.
    Đặc điểm nổi bật là ko biết tán gái hoặc tán rất kém.( Đây là lý do ế đến bây giờ)
    Đang rất máu lấy vợ mà ko thể nào kiếm được 1 cô.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hai cái vàng vàng sặc mùi quảng cáo, làm sao mà đảm bảo được cái ấy
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, em cũng tham gia phát.
    Em có ông anh, sn 1979, cao 1m75, gầy lắm (chắc 60kg), lâu ngày em ko chăm nữa đâm ra chẳng biết giờ bao nhiu cân. Ưu điểm: đang làm việc tại Trung tâm điều động hệ thống điện quốc gia (HN), nhà đang xây to tướng, thích đàn hát, giường lúc nào cũng đầy ra toàn guitar, acmonica, sáo, ....Nguyên nhân ế: Hiền lành, nhát gái, đi làm ca, về là ngủ, đâm ra chẳng có gan lại chẳng có thời gian đi làm quen với ai.
    Nhược điểm: Bác này tính hơi cổ điển, khá bảo thủ. Nếu bác gái nào tính tình hiền lành, truyền thống 1 tí là ngon lành!
  8. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Nếu đồng chí coi cái vàng vàng đấy là quảng cáo thì cho tôi rút lại....cho đồng chí yên tâm là ko dính đến quảng cáo :D
    Đồng chí bạn của đồng chí hợp với đối tượng 78 của tôi, mặt mũi cũng sáng sủa, cũng đang rất máu lấy chồng và rất máu có con rồi.
    Hay là tôi với bác lập một cuộc hẹn hò cho 2 đồng chí ấy đi! Có gì bác cho ý kiến cái nhé!
    To be_heo: Ông anh của em sinh năm 79, mà chị thì toàn bạn già 78-79 cả thôi, ông ấy mà thích các em 8x là chị chịu!
    Thêm một đối tượng nữa đây ạ:
    Đối tượng thứ 3:
    Nữ, sinh năm 1979, cao 1m53, nặng 43kg, thân hình cân đối, mặt mũi sáng sủa; Tính tình: vui vẻ, hoạt bát, năng động (ko giới thiệu là "lãng mạn, cũng thuỷ chung, cũng đảm bảo yêu ai thì biết hi sinh và nhiệt tình lắm" kẻo các bạn bảo quảng cáo ). Sinh ra và lớn lên và công tác tại Hà Nội. Nghề nghiệp: hiện đang làm kế toán cho một công ty điện tử của Nhật.
    Mời các ông mai bà mai nhiệt tình thêm tí để chúng ta tác thành cho những đôi già nhỉ!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, thích là 1 đằng nhưng cái duyên cái số nó vồ lấy nhau . Chẳng nói trước được!
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Để anh hỏi bạn anh lên lịch rồi báo lại với em

Chia sẻ trang này