1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi tuổi rồi. Đã có gì trong tay nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    29 năm kinh nghiệm làm người trong tay
  2. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi
    có một nền tảng kiến thức nhất định
    có một công việc ổn định,
    có rất nhiều cố gắng để tự khẳng định mình và vươn lên
    có một tài khoản tiết kiệm nho nhỏ, đủ để tự lo cuộc sống (nếu cần)
    có một ông bố tâm lý và một bà mẹ bản lĩnh
    có một cậu em trai cầu tiến
    có một người bà dịu dàng, thương yêu và chiều chuộng con cháu
    có rất nhiều những người bạn tốt, những đứa em xã hội đáng yêu kinh khủng
    có một nhúm những người hâm mộ
    đã từng có một vài mối tình
    đã từng yêu và yêu đơn phương
    đã từng thật tâm để rồi bị lừa dối
    đã từng khóc rất nhiều, khóc hàng đêm
    đã từng không đếm xỉa tới tương lai của chính bản thân mình
    đã từng sống hời hợt, không chút suy nghĩ
    ...
    30 tuổi
    sẽ phải có một gia đình riêng, chắc chắn rôi. Và cả babies nữa
    sẽ phải tích lũy được lượng kiến thức chuyên môn đủ vững chắc
    sẽ phải cố mà lấy được MBA
    sẽ phải chín chắn gấp 10 lần bây h
    ...
    khía cạnh tốt trong cuộc sống của tôi đó là sự lạc quan của chính bản thân tôi,
    khía cạnh xấu trong cuộc sống của tôi cũng chính là bản thân tôi, là cái sự không thật sự biết yêu, không thật lòng
  3. toserco

    toserco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    32 rùi
    Có tất cả ...
    Và..... ko có gì cả.
    Lang thang SG phố...
    Ko vui!
    Ko buồn?
    Có cô đơn.
  4. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình cũng gần 28 tuổi rồi
    27-28 tuổi rồi mình đã có 1 chút sự nghiệp trong tay
    Cũng đã có kinh nghiệm trong tình trường ( hichic kể ra toàn bị vấp váp )
    Mục tiêu 29 tuổi có cái 4 bánh của mình
    Mục tiêu 30 tuổi có căn hộ riêng
    Còn yêu đương thì buồn thật buồn
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác cứ phấn đấu như thế thì khi 31 bác sẽ coá thêm 01 miếng đất 2m2
  6. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, tự hỏi mình đã có gì.? Có nhiều thứ và cũng ko có nhiều thứ. Poor health is the most worried thing. A morning waking up and don''r dare to think what wil happen to me.
    So sad!
    ngồi nghe "can''t help falling in love" và nhờ lời Papa "Life is gift"
  7. If2morrow

    If2morrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    -Mới qua 30 được vài tháng
    -Đã từng có business riêng nhưng tiền làm ra không dám đụng đến vì phải có trách nhiệm với gia đình
    -Đã từng trải qua nhiều thất bại và tích góp được kha khá kinh nghiệm ở đời
    -Đã từng buồn nhiều hơn vui và chán đời hơn là ham sống
    +Đang thất nghiệp nhưng rất hạnh phúc với 1 nửa còn lại của đời mình
    +Đời đã bớt sầu và vui nhiều hơn buồn
    -+ Chuẩn bị bắt đầu làm lại từ con số 0 và hy vọng những gì tốt đẹp ở phía trước
  8. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hihihi ...bùn cười quá.....miếng đất 2m2 đấy chắc phải đáng giá lắm đây.
    Còn tớ 27 tuổi, tay trắng và trắng tay, sống vẫn cứ ngu ngơ mãi, ko biết bao giờ thì lớn được nữa....

Chia sẻ trang này