1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi tuổi rồi. Đã có gì trong tay nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phát hiện ra một thứ. Mình đã có được 1 bữa cơm trưa ngon lành mà lâu lắm rồi mới đuoc có như vây
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi.
    1 căn nhà nho nhỏ, một khu vườn cũng nho nhỏ ven hồ.
    Một công việc tốt, lương cũng tốt, một chiếc xe nhiều người mơ ước, tài khoản đủ để mua bất cứ cái gì mình thích. Chẳng còn thiếu gì
    Thiếu mỗi chồng, mà tiền thì không mua được. Chẳng ai yêu dù chẳng xấu gì. Thế mới lạ.
  3. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    có nhiều thứ, thiếu nhiều thứ
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi, thất nghiệp, sống bằng trợ cấp của bố mẹ.
  5. linhu0

    linhu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Để ngồi phân tích " Mình có gì " thì đúng là bao là muôn thuở .
    22t chả có gì ngoài việc ăn bám . Nhiều khi nghĩ cũng nản . Muốn thay đổi . Muốn phấn đấu . Uớc muốn là vô cùng nhưng khả năng thì có hạn ( ko có nghĩa là ko có khả năng) ...Cố gắng tự hài lòng với bản thân . Sống cho thoải mái - vui vẻ là tốt nhất .. Có thể chuyển sang câu " Mình đã làm được gì " <<cái này nghe nó mát mẻ hơn
  6. linhu0

    linhu0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Để ngồi phân tích " Mình có gì " thì đúng là bao là muôn thuở .
    22t chả có gì ngoài việc ăn bám . Nhiều khi nghĩ cũng nản . Muốn thay đổi . Muốn phấn đấu . Uớc muốn là vô cùng nhưng khả năng thì có hạn ( ko có nghĩa là ko có khả năng) ...Cố gắng tự hài lòng với bản thân . Sống cho thoải mái - vui vẻ là tốt nhất .. Có thể chuyển sang câu " Mình đã làm được gì " <<cái này có lẽ nghe nó mát mẻ hơn
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 25, mọi thứ cũng ổn rùi, cũng mún tìm một nửa ổn ổn để lo chuyện tương lai.
  8. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thế là quảng cáo hay là than phiền đấy ạ. Hỏi thật để còn biết đường, gì chứ đây tự nguyện hiến thân, chả cần tiền
  9. Detective007

    Detective007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có....thiếu mỗi vợ
  10. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay. Hiến trong chữ "cống hiến" à? Hiện dang có "hiến máu" hay có ngân hàng cơ thể, mình cho địa chỉ nhá!

Chia sẻ trang này