1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi tuổi rồi. Đã có gì trong tay nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Có niềm tin là quan trọng nhất. Mà ít quá
  2. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gần 30t rồi, nhưng nhân tiện nói về chủ đề này, tôi cũng tâm sự cùng các bạn một lần tranh cãi giữa những người bạn tôi như sau, mà tôi thấy ai cũng đúng:
    1. Nhóm người làm cho Ngân Hàng Thương Mại, Vinashine.... nói chung là cho các công ty.. thì họ nói cái quan trọng nhất là kiếm ra nhiều tiền. Nên họ có nhiều thứ, xe đẹp, điện thoại xịn, sắp mua nhà.... .
    2. Nhóm người làm cho cơ quan nhà nước: Bộ Thương Mại, Kế hoạch Đầu Tư Tài chính... thì với tuổi đời như vậy, họ cho rằng họ có cái quan trọng nhất là lý tưởng. Cái gì nhóm này cũng có vừa vừa, nhưng họ lý luận, khi làm nhà nước, khi vào vị trí quan trọng, được mọi người trân trọng, quan hệ xã hội nhiều...và ...Theo nhóm này, đến 40t Nhóm 1 có thể kiếm được mấy tỉ bạc, nhưng những năm sau cũng vậy. Còn họ, chỉ cần mấy năm... là cả họ được nhờ.
    Vậy việc có gì hay không có gì là một phạm trù tương đối khó nói đối với từng con người vì mỗi người có một lý tưởng sống riêng.
    Còn tôi:
    - Một công việc tèm tèm.
    - Xe, điện thoại... tèm tèm.
    - Nhà ông bố mẹ.
    ....
    Ôi xinh đẹp tổ quốc tối!
  3. AxlRose_Guy

    AxlRose_Guy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay 28, cũng có và chưa có gì cả
    chả biết đến năm 30 thì thế nào? mở được cty riêng hay vẫn đi làm cu li ??? vẫn là những dấu chấm hỏi lớn ??? mà ai đó nói rằng nếu ko tin vào điều kỳ diệu của cs thì ko fải là con ng nữa rùi cố lên, cố sống nào
  4. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi.
    Đã lấy vợ và đã bỏ vợ
    Đã yêu và đã hết yêu
    Đã có một sự nghiệp và đã phá sản
    Đã được sinh ra trên đời mà đợi mãi chả chết.
  5. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người chúng ta đều đã có 1 cái gì đó, hãy tran trọng những gì đã có, rồi tương lai chúng ta sẽ đi tìm tiếp.
  6. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi (không biết phải dùng "mới" hay "đã" nữa) !
    Chưa có rất nhiều thứ quan trọng.
    Thứ đã có quan trọng nhất : Những thất bại !
    Hic, còn trẻ con quá !
    Được ksony sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 27/06/2007
  7. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ---->hix bác này hạnh phúc thế :(( ước gì mình được như anh ấy ;))
  8. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống biết thế nào là đủ nhỉ?!!!
    Khéo lo thì nhàn
    Khéo co thì ấm
    Có 1 gia đình nhỏ
    có 1 baby kháu khỉnh
    Có 1 Niềm tin+ công việc để phấn đấu tiếp
    Tàm tạm đủ để thấy mình không nghèo :)
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi câu này!
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    25t : mình chưa có
    1 xu do mình làm ra
    1 chỗ dựa cho 1 trái tim
    hi vọng đến 30t: 1 công việc ổn định
    1 chỗ nghỉ cho cuộc đời
    1 niềm vui để ngay mai bước tiếp

Chia sẻ trang này