1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi tuổi rồi. Đã có gì trong tay nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe "người" nói, nhìn lại mình và... mỉm cười tự hài lòng với những gì đang có. Lòng dặn lòng phải sống vui, sống tốt cùng với những nỗ lực, phấn đấu để 6 năm tới vào đây mà tự hào rằng "mình tốt hơn bây giờ rất rất nhiều" (hy vọng topic này còn tồn tại đến lúc ấy).
    Cuộc sống xoay vòng
    Năm tháng dần trôi
    Phút giây nhìn lại
    Mỉm cười bước qua.
  2. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có 1 thứ tất cả chúng ta (những ng tham gia topic này) đều có, đó là sức khỏe, là thời gian. Vậy thì có gì mà chúng ta không làm được??? ốm yếu thì chả làm được gì và cũng chả muốn làm gì, còn như khỏe mạnh mà chẳng may (chẳng may thui nhé) .... thời gian k cho phép nữa thì còn làm được gì?
    Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay, chúng ta đang có nhiều thứ hơn những ng không may mắn đấy. Hãy biết quý trọng những gì mình đang có vì có sức khỏe, có thời gian là có tất cả ....
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    em 25 tuổi, và đang có một món nợ khoảng 40 triệu vay nhà mở công ty, cũng được gần năm rồi, chưa thấy tương lai đâu, mù mịt kinh hoàng.. đang dấm một cô bé để chục năm nữa cưới là vừa, lúc đấy thì cô bé cũng mới ra trường khoảng đôi ba năm hy vọng chục năm nữa có đủ những thứ tối thiểu để nuôi gia đình.. còn giờ thì vẫn đang chết nhục
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    24 tuổi, tay trắng.
    30 t chắc vẫn thế
  5. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi đang ở vị trí âm.......... 30 tuổi chắc âm nặng hơn....... mà cũng chẳng care lắm......... đời vẫn tươi
  6. H0AMAI

    H0AMAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    27-28 tuổi.
    Một công việc ổn định.
    Sức khỏe tốt.
    Một cuộc sống lành mạnh.
    Có niềm tin, một nụ cười ngọt và trái tim ấm.
  7. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi - thấy mọi thứ đang rối tung như một cuộn len, gỡ mãi, gỡ mãi mà vẫn rối...
    Khủng hoảng quá rồi...!
  8. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Có tiền có tât cả. Có thời gian có mọi thứ. Có sức khoẻ Có tiền.
    Helllooôo
    ô. Trời mưa.
    Lạ thật.
    Mưa trên trời rơi xuống.
    Mưa ướt cả đuờng.
    Mưa rụng cả lá.
    Mặc áo mưa uơt luôn áo mưa. Lạ ko?
  9. arnoma80

    arnoma80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tôi còn thảm hơn , 24tuổi có trong tay cả tiền tỷ , vậy mà 27 tuổi tay trắng , nợ nần chồng chất , đang lang thang nơi đất khách quê người để cầy tiền trả nợ ............ đang phải xét lại mình 2 năm nay mà vẫn chưa xong........ hi vọng 30 tuổi sang 1 trang mới ,
  10. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như gọi là "phá sản"

Chia sẻ trang này