1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi tuổi rồi. Đã có gì trong tay nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acongadanh, 22/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienha719

    thienha719 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi thây các bác đều có 1 thứ chung rấ chung đó là sự tham lam.chêt tiệt,tôi thì chăng co'' thứ jì cả cho tôi 1 tí đi
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hạn phúc là khi có một việc để làm, một người để yêu, và một tương lai để hi vọng
    Cũng chỉ mong mình có đủ những thứ đó để làm tròn 2 chữ " Hạnh Phúc" mà khó quá. Công việc thì có, nhưng tình yêu thì.......
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tôi có những thứ đó,tôi có việc để làm,có người để yêu,còn tương lai...chả ai biết ngay mai sẽ thế nào nên ai cũng có quyền hi vọng đúng không?nhưng nhìn lại,không biết tôi có những gì,mất những gì...và không biết tôi có hạnh phúc không,nhưng có một cảm giác chắc chắn nhất,là cảm giác cô độc....và tôi sắp 25 tuổi.
  4. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi nè. Không làm việc cho một công ty bề thế nhưng thu nhập thì ok. Đôi khi người ta so sánh và ngẩng mặt khi nói làm cho công ty X Y gì đó với 1/3 thu nhập của mình và người ta thường cười mỉm trước công việc của mình. Ức không? Rất ức! Nhưng suy cho cùng, làm để kiếm tiền và lo cho tương lai ổn định thôi, sá gì? Các vĩ nhân vẫn bắt đầu từ công việc nhỏ nhặt nhất và họ thành công vì họ tin mình đúng đó thôi Thế là được động viên phần nào?
    Người yêu ư? Người ngoài nhìn vào nghĩ mình rất hạnh phúc, ko lo ế bởi cũng có một người yêu nhiều năm. Nhưng họ ko biết những gì đằng sau nó và một thiên đường bị sụp đổ. Mình chao đảo, bỗng chốc thấy lạc hướng!
    Vậy có thể bảo là có hay chưa? Có lúc muốn vô chùa tu lắm đây! Thỉnh thoảng vẫn có vài người bạn hỏi thăm, chòng ghẹo! Ôi giời, mình có giá lắm chứ bộ, tội gì! Nhiều người muốn như mình không được nên mình phải yêu những gì mình có đây!
  5. milkcow

    milkcow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    chắc ko??
  6. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    24t âm nhiều thứ , tay trắng vẫn hoàn tay trắng 30 thì chưa biết có rì mới ko
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chả có gì, đời thật trống rỗng
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    22 tuổi âm!đời sống sinh viên đầy máu lửa.đánh quả lẻ mỗi tháng vài chai bằng thu nhập dân ra trường.đi ngoại giao bia bọt thì vô đối.học thì ko phải đến mức tăng K .nhìn lại ...ko có 1 người ngồi gục đầu bên vai và thả hồn thơ.
    lại cắm cúi vẽ cho xong!mai nó đưa tiền rồi!tiền lại đi uống bia!ao ước 1 lần đi câu sao khó thế!chẳng có thời gian.!thèm thiên nhiên!làm điếu thuốc lào!sao cay thế!đời bạc!
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    chưa biết 30 sẽ có gì
    có một cái xe máy, có một ngôi nhà, có một công việc (chẳng đâu vào đâu)
    có một lố bạn bè chỉ để chuyện phiếm
    có vô số thứ và như chẳng có gì
    chẳng biết rồi sẽ có gì hơn nữa
    Được longlanhlunglinhlieuru sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 30/08/2007
  10. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi với một công việc bấp bênh , chưa có gia đình .

Chia sẻ trang này