1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamster89, 26/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Đọc mấy dòng trên mà như thấy trong lòng sao sao ấy....[:D]

    ... [FONT=&quot]PNBM như vườn bưởi vừa được quả lứa đầu. Vẫn mơn mởn sức sống màu xanh mà tiềm tàng mãnh liệt cho nhiều mùa sau nữa....[:D]

    PNBM đã nhiều ngả rẽ. Có người viên mãn chồng con, có người cay đắng duyên sau, lại vẫn có kẻ còn đơn lẻ, ngóng chờ....
    Song, tuyệt vời nhất là PNBM đã biết mình muốn gì....

    PNBM vẫn chưa hết nguôi ngoai mộng mị để vươn cao vời vợi, và vẫn còn căng tràn sức rướn....

    PNBM không mộng hão, cũng chẳng ủy mị hoặc an phận....

    PNBM , nói cho chính xác, đã bước vào cái buổi đầu đời của nhiều thứ quan trọng, đúng không? [:D]

    [/FONT]
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi, ngày đó em mong có 1 gd rồi, có 1 còn rồi, ,,, he he he
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    30 tuổi, ngày đó em mong có 1 gd rồi, có 1 còn rồi, ,,, he he he
  3. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    topic hay, đang có tâm trạng, đêm nay mình lập topic nhái - tôi 22 :D, mong bà con anh chị em ủng hộ :D
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]PNBM thường tuyệt vời khi nuôi dạy con trẻ, mà cũng còn vô cùng lãng mạn để làm một người yêu nhỏ, đúng không?[:D]


    [/FONT]
  6. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chị đồng hương, đừng buồn nữa chị. có vài giải pháp cũ mà có lẽ chị đã thử, xin thử qua một lần nữa. Có thể trong quá khứ đã không thành công nhưng tương lai thì ko biết. Cố lên chị :)
  7. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    30 nhanh thật đấy, nhiều khi không hình dung nổi mình 30 , tổng kết lại mình có gì chứ? đi làm trở về với căn phòng chật hẹp cùng với ngổn ngang suy nghĩ chất chồng? cần gì và muốn gì?
    30 gia tài chỉ có một vết thương cho mối tình đã qua, 30 để thấy rằng tình yêu đó mỏng mang như gió nên đến và đi như gió, để rồi gió cuốn tất cả
    30 với một công việc nhàn nhạt không quá bận rộn và nhiều thời gian online đến nhiều khi nhàm chán
    30 với một mớ hỗn độn ngoài cuộc sống, một mớ trách nhiệm không biết có phải thuộc về mình không (nhiều lúc muốn làm, nhiều khi muốn bỏ)
    30 nhiều khi thiết tha tìm một nửa yêu thương, thèm muốn một mái nhà , thèm muốn tiếng cười trẻ nhỏ
    30 lại hững hờ khi cơ hội yêu thương đến, để rồi tự nói chúng ta không có duyên phận
    30 lại bắt đầu những chuyến đi không mệt mỏi để hoà mình vào núi và biển, vào từng con đường........và tự nhủ ta lại xuất phát muộn rồi
    30 khóc và cười cũng chỉ là cảm xúc không dám thả ra mà đem khoá lại
    30 không còn những dại khờ như trước nhưng cũng không quá tự tin, đa nghi lại có thừa
    30 không còn trẻ để yêu lãng mạn nhưng không phải già để thấy lãng mạn là dở hơi
    30 sợ về nhà hơn khi nhìn thấy ba mẹ và những nỗi lo do 30 đem lại
    30 khởi đầu hay kết thúc nhỉ, tìm kiếm hay dừng lại để mãi mãi 30
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ba mươi cho ta thừa sự tự tin và cả sự tự ti
    Quá tự tin để thấy mình chẳng còn cần gì nữa
    Quá tự ti để tin nơi nào đó có 1 điều hạnh phúc giản đơn đang chờ đợi.

    Muốn lãng mạn, muốn viển vông nhưng lại quá lí trí để có thế thực hiện.
    Bay đấy, nhảy đấy nhưng cứ kìm hãm mình trong 1 khung kính chật hẹp. Ba mươi rồi không được thế này, không được thế kia nữa.
    Buồn....
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Cũng sắp 30. Là con trai nên không bị thúc ép về chuyện vợ con, nhưng còn sự nghiệp và hạnh phúc, nhìn lại chưa thấy cái gì ra cái gì... Chia sẻ với tot...

Chia sẻ trang này