1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamster89, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Những dòng chữ màu xanh làm mình chợt nhớ đến ký ức về ngoại của mình, hiện tại ngoại của mình vẫn còn sống, nhưng có lẽ rồi một ngày nào đó ông trời cũng mang ngoại về với tổ tiên, chính lúc đó mình cảm thấy như bị mất mát 1 cái gì đó rất lớn, lớn lắm, bởi chính ngoại là người nuôi dưỡng mình từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành, ơn này mình không quên được,
    Nhớ lại những ngày tết đến xuân về, mình về đoàn tụ với cả gia đình, ai cũng bảo "cháu cưng của bà, của ông đã về" hay "con gái út của ông bà đã về" những cái nhìn thân thương và đầy quan tâm của ông bà đã làm mình nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt..............
    ...................................
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ham àh!
    Sao Ham giống On thế?:x
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  4. neverlandMP

    neverlandMP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    168
    :-w
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em xin lỗi vì thi thoảng em sp vào tp chị, thế nhưng em ko có í làm loãng. Có đôi điều chị post ở trong trang này, nó làm em suy nghĩ lại một vài điều vấn đề va chỉ nói một chút;
    van sự tuỳ duyên. chưa lập gia đình chứ ko phải là không lập gia đình, còn những câu chuyện hôn nhân ko bắt nguồn từ tình cảm có đôi khi lại bền vững hơn hai vợ chồng yêu nhau, hi vọng ở nhau trong 1 sô điều, hi vọng để rồi thất vọng rồi lại chia lìa. Còn mói lương duyên nào bắt nguồn từ chữ nghĩa to hơn chữ tình khéo lại kéo dài tới cuối đời, mỗi tội cả hai người trong time đầu họ sống mà chữ tình bay mât rồi.
    buồn thật
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ôi, Cửu Trại Câu, giấc mơ của cuộc đời.

    Mình sẽ đi đến đó 1 lần. Thật là thiên đường nơi hạ giới. Giá như có ai đó đồng hành.








  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Món này anh cũng vật tưng ng]ời khi nghĩ đến ấy chứ... nhất là khi mua chút máy móc để chụp choẹt...

    Để đi được thì cái cần nhất là thời gian thì anh lại ko có!! Em cố gắng đi 1 chuyến để về tường thuật lại cho anh-em đi!!
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em cũng đang nghiên cứu. Chắc mất độ 1 tuần. Với cả phải về cày lại tí tiếng Trung đã.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .

Chia sẻ trang này