1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba.n la`m gi` khi mo^'i ti`nh đa^`u tan vo~?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nonhon, 31/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ha_Trung_new

    Ha_Trung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chẳng việc gì tiếc thương hay buồn bực vì những chuyện đã qua. Cái gì có đến thì ắt có đi. Chẳng có gì tồn tại được mãi mãi cả. Kể cả tình yêu. Hãy sống cho mình, tương lai và gia đình, đừng sống vì những chuyện quá khứ như thế.
    Tôi cũng đã từng thất tình và cũng đã từng đau khổ nhưng rồi tôi nhận ra chẳng việc gì fải đau khổ nhiều vì chuyện đó cả. Người ta không yêu mình nữa thì mình cần gì nhớ hay tiếc thương cho người ta làm gì. Nếu không còn yêu nhau nữa thì cũng đừng nên làm bạn. Nếu không cả hai sẽ thấy ngại cho nhau sau này.
    Cuộc đời là 1 chuỗi ngày ta cho và nhận. Chuỗi ngày đó ta sẽ fải bị mất đi và tìm thấy cái mới.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Ha Trung nói đúng đó, cái gì đã tự đến thì nó cũng tự đi nhưng chúng ta không thể để nó ra đi một cách dễ dàng. Chúng ta phải biết cách giữ nó không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả người mình yêu nữa.
    "Mối tình đầu là tình yêu thực sự còn các mối tình sau chỉ là một cái gì tương tự mà thôi" mình đã nghe câu này ở đâu đó.
    Knights.
  3. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    bác nonhon nói hay thiệt đó, em cũng bị người yêu bỏ, muốn giữ lắm nhưng không thể làm thế nào được.
    Một người đã yêu một người thực sụ thì đâu dễ dàng có thể quên được, đúng không các bác....
    fox
  4. phuong88hp

    phuong88hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    CHA ,MOI TINH DAU CUA MINH LAI LA MOT CHUOI BI KICH!
    CHUYEN DO XAY RA DA HON 3 NAMNHUNG DAU AN DO VAN CON MAI IN DAM TRONG TAM TRI TOI
    THUO AY , TOI LA MOT TRONG NHUNG CHI DOI TRUONG XUAT SAC O TRUONG.TOI QUEN ANH AY KHI CUNG NHAU TAP NGHI THUC DOI VA TU DO MOI SANG ANH TA LAI TOI DEN TRUONG ROI LAI CHO VE NHA
    3 THANG SAU ,NGAY KINH HOANG NHAT DA DEN. HOM DO ANH TA VA TOI HEN NHAU DI CHOI, KHI AN KEM CHANG MAY ANH AY VAP NGA VA CHIEC KEM THI...ROPT NGAY VAO DAU
    OI THAT LA BI KICH
    SAU DO TOI VA ANH TA GIAN NHAU VA TU DO CHUNG TOI O CON GHAP NHAU NUA
    AC BAN THAY MOI TINH DAU CUA MINH THE NAO?
    [red]
  5. tuanverylovely

    tuanverylovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ồ toi nghĩ thật là sai lầm khi muốn quên một mối tình bằng cách tìm mối tình khác thay thế.bạn biết không tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
    Vậy thì hãy coi mối tình đầu của bạn như một kỉ niệm đẹp thế thôi.Bạn cũng đừng tim cách quên nó,bạn chẳng thể nào quên được đâu.Bạn biết không mất 1h để quen một ai đó ,mất một ngày để yêu một người nào đó,và có thể bạn sẽ mất cả đời để quên được người ta.
    tuan
  6. sonhuyen

    sonhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    khi moi tinh dau tan vo ,ai cung cam thay buon nhung
    cac ban cung nen nho moi tinh dau chu khong phai moi tinh cuoi khong nen qua buon nhung cung khong
    nen qua dung dung ,vi moi tinh dau cung la mot cai gi do that thieng lieng voi moi nguoi , khi mat no thi cung nhu mat di mot cai gi do that qui gia cua minh vay

    catona
  7. bientrang

    bientrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu cang dep, cang kho quen, nhung thoi gian se giup ban, khong co viec gi khong the lam duoc neu ban da co quyet tam, chuc hanh phuc.
  8. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Phuong88hp ui, mối tình đầu của bạn hay thiệt đó, nếu mà chỉ có chuyện đó mà chia tay nhau thì thế không phải là một tình yêu thực sự rồi......
    Mình xin công nhận cùng bientrang tình yêu càng đẹp thì càng khó quên....Nhưng chúng ta cần phải có một thời gian lâu mới quên được...
    Knights.
  9. nguoihaohoa

    nguoihaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    theo minh nghi thi khi moi tinh dau bi tan vo thi ai cung buon ca.nhung sau con dau buon nay ta se rut ra bai hoc ve tinh yeu cho ban than minh.
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    bác nguoihaohoa nói đúng đó, chúng ta phải biết rút ra kinh nghiệm. Bài học xương máu đó, để nếu lần sau mà có gì thì biết cách xử lý, hì hì......
    Knights.

Chia sẻ trang này