1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?n luĂ?̣n thĂ?m vĂ??? chuyĂ?̣n là?i buĂ?n hay CĂ?u chuyĂ?̣n bà?n xe Sprint ?'ời 1967

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi R_V_W_G, 12/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    He he... thế là cầu thủ Hồng Sơn đã trở thành lái buôn xe cổ, xin chúc mừng. Bác Chúc quả là là có con mắt nhìn người.
  2. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bác Cachiva lại hiểu nhầm ý bác Chúc rồi, từ "lái buôn" mà bác Chúc nói tới là chỉ "cầu thủ giải nghệ" chuyển sang "lái buôn xe cổ" Hồng Sơn cơ...
    ====
    ThangVespa: Không biết Tha?nh hay Chúc đaf gặp Hongsonn chưa nhi?? Nếu chưa gặp thi? không sao, chứ nói vậy thi? qua? la? oan thị Kính. Hongsonn la? gaf máu me nhất trong hội anh em SG, mê xe thứ nhi? chi? sau mê vợ. Tay chân đầy sẹo, chỉ vì cái tội bạ xe cổ đâu cũng nhào vào sờ mó vặn vọ. Hongsonn chưa bao giờ bán xe cho ai cả. Nếu nói là lái buôn chúa trùm thì phải kể đến 2 gã ThangVespa và garu, đã bán một loạt xe cho các anh em ngoài Bắc. Ấy mới là lái buôn thứ thiệt chứ lị... khà khà...
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 14/06/2004
  3. hongsonn

    hongsonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ThangVespa: Không biết Tha?nh hay Chúc đaf gặp Hongsonn chưa nhi?? Nếu chưa gặp thi? không sao, chứ nói vậy thi? qua? la? oan thị Kính. Hongsonn la? gaf máu me nhất trong hội anh em SG, mê xe thứ nhi? chi? sau mê vợ. Tay chân đầy sẹo, chỉ vì cái tội bạ xe cổ đâu cũng nhào vào sờ mó vặn vọ. Hongsonn chưa bao giờ bán xe cho ai cả. Nếu nói là lái buôn chúa trùm thì phải kể đến 2 gã ThangVespa và garu, đã bán một loạt xe cho các anh em ngoài Bắc. Ấy mới là lái buôn thứ thiệt chứ lị... khà khà...
    Được ThangVespa sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 14/06/2004
    [/quote]
    Hehhe... dừng nóivậy bác Thắng ơi... em đâu có biết bán xe... em có con dao bầu... ai nhào zô là em chặt... Ối trời, ai nói zì nói, chuyện ta ta mần... Hehehe, Sprint cổ mua 13 triệu bán 4 triệu... nếu là xe cổ thiệt chỉ có lên giá chư không bao giờ xuống giá... Sprint này chắc Sprint mắt cá chứ không được Sprint lưng nữa... Tuột giá không phanh... hehehe
    Mà cũng lạ à nhe, chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn, sao lại có người nhào dô nói này nọ nhỉ??? Bác gì "ít lên mạng" có con Sprint mắt cá ấy, đăng tin mua bán ầm ầm bên box "đi động" rồi vnexpress, rồi muabandtdd.com. Mà thôi, ai quan tâm cứ vào profile xem thì biết. hehehehe
    Báo cho các chiên hưu 1 tin mừng... Xe vừa đăng rao bán... có người đến hỏi... nhưng không mua xe mà mượn xe để lấy màu sơn y chang... Hehehe. Bác mượn xe ơi, hôm qua em mang xe đi nhưng trời mưa quá nên về nhà ngủ... Hình như trên tiệm Phấy em còn ít sơn.. bác nói khó với Tư Trung lên lấy về nhé... Chúc bác sớm có con xe giống xe em ... (giống thôi, chứ không bằng được đâu hehehe)
  4. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thì em cũng thấy bất ngờ khi cầu thủ Hồng Sơn đổi nghề mà, vui quá, hoá ra lại xôm. Còn bác Chúc đó, có lẽ phải dẫn bác đi gặp anh em Vespa Friends thôi, bác còn nhiều điều cần phải biết về "chia" và "chặt"...
    he he he
    tóm lại: cứ phải say sorry to bác Hồng Sơn.
  5. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    hè hè ..!!! làm lái buôn xe cổ không phải dễ đâu nhá .. phi thương bất phú .. tớ cả đời cứ nhớ học thuyết của nhà kinh tế An nam Lê quý Đôn khứa khứa ..bán tất tần tật ..đang thiết kế cái website mua bán nhà cửa đất đai linh tinh và có luôn xe cổ ...kiêm luôn nghề tư vấn theo kiểu Bác cứ làm theo ý ...em hehehe cứ tưởng tượng nhà tớ mà không gã bớt xe đi thì với cái kiểu mê này phải ra đường ở ..chứ chỗ nào chứa chấp mấy em ...được cái mua bán làm vui như kiểu cái thằng cả ngày ngồi rẹt rẹt .. chi tiền một hôm ngộ ra rằng để mình khỏi bị hỏng khi ký rẹt rẹt thì cứ chiều chiều ra cái quán lẩu dzê của thằng bạn ngày xưa ..ra đó chiều chiều hắn cứ phụ bạn bưng bê ..cho thằng này sai thằng kia biểu .. lúc khách trả tiền thối còn vài ngàn bảo cho mày luôn ..hắn lại sướng ti tỉ như vừa trúng quả áp phe ... chẳng qua chơi cũng để cân bằng mà bán mua cũng là cân bằng ..đời nó thế giận hờn trách móc chi ..thì đâu xa có cái cha gàn trong này vừa mua em xe đang sướng có chú kia hỏi ngay bác bán bao nhiêu !!?? phán ngay 1600 ..tay kia rủa liền ở ngoài xe này 1000 chứ mấy !!! gã tỉnh bơ xe 1000 còn tiếng tăm của tao 600 mua không mua không thành vấn đề hehehe
    Cái kiểu mua bán của Bác hongsonn thì ế quanh năm ế chỏng gọng hở chút là lại nổi cái cục tự ái to như cái bánh xe Lambro heheh đã thế còn cái tính thù vặt ..ném lựu đạn ..thì đây này bắt chước bác em mua thêm con Standard sơn màu đọt chuối hôm nào rảnh kiếm cái quần cam áo màu cánh sen đi dạo ..bác có dám hơn không hahaha ..tớ định làm lén một chiếc mà bác lại khai oang oang thế này rỏ khổ
    Giang hồ thì hiểm ác trách chi chú chim non bị bắn một lần sau này thấy cành cong là muốn té..đ... chiến hữu Chúc gì đó chắc chưa đọc hết nên chưa hiểu mấy bác đừng làm khó haha mà lạ nhễ bác hongsonn cú ai sao lại nhè đồng bọn mà khai ra nhễ ..em báo cho Bác tin buồn em vừa bị một quả Velo tức anh ách đúng là giang hồ hiểm ác .. tháo cái máy xe velo ra ...gặp ngay quả piton suzuki cú quá đi mất
  6. chuc2003vn

    chuc2003vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bà?n luẶn thĂm vĂ? chuyẶn lài buĂn hay CĂu chuyẶn bàn xe Sprint 'ời 1967

    Ban Xe Vespa Sprint cổ
    xe minh mang ra tu Sai Gon,da mong ma lai rat dep.xe chay rat ngon,may nguyen ban. xe mau đỏ camay rảt dep.bien so 50L minh muon ban vi nha minh hien dang xay ,voi lai ba gia va con co minh chu cau nhau mai vi tieng no cua no,chu ban thi thi phai chia tay voi hoi xe cổ cua HN minh cung tiec. ban nao yeu thich xe Vespa cổ xin lien he truc tiep voi minh:0912201198 truc minh mua trong SG 12tr cong them1tr tien van chuyen nua la 13tr,nhung nay ban lai gia rat huu nghi cho nhung ban nao thuc su thich choi xe Vespa cổ la chi 4tr.qua re roi phai ko(kobang mot con xe TQ cũ) (ko ban cho tho buon xe cổ dau nhe,minh rat ko co cam tinh voi nhung ong ban nay chut nao)
    cam on ban đa doc tin
    Nơi
  7. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    É CÁC PÁC ƠI CHỦ CỦA CHIẾC SPRINT 13 XUÔNG4 KIA LÀ CHƯÁC CHỨ KHÔNG PHẢI CHÚC CHIẾC GÌ ĐÂU Ạ.CÁI VỤ NÀY EM BIẾT RÕ (CHỈ KẾM 2 NGƯỜI ) ANH THÀNH "DỜ VÊ "CÓ THÍCH BUÔN DƯA LÊ VỀ VỤ NÀY THÌ CỨ RÉO EM...Ở TRÊN NÀY E ĐỘNG CHẠM .....À EM MẤY HÔM LỌ MỌ VỚ TOÀN CỦA ĐỒNG NÁT HAY PHẾT ,,,,,,ANH ĐÃ NGHE CÁI GÌ MÀ GIÁ MỘT CÁI LÀ 50 NGHÌN KHÔNG CÓ MÀ MUA, MÀ EM XIN ĐƯỢC RỒI MUA MỘT LỐ CỘNG THÊM VÀI THỨ KHÁC CŨNG CHỈ 50NGHÌN CHƯA..........PÁC NÀO MUỒN BIẾT HỎI "NÀNG "KIÊN MẮT CHỚP CHỚP Í Ạ (KIÊN ƠI ÔNG CHẾT TÔI CHẢ CẦN QUĂNG VỢ ÔNG XUỐNG SÔNG .....HE HE CỨ XÚC PHẠM NHAU MỘT CÁCH SÂU HOẮM NỮA ĐI.MAI QUA TÔI THỊT CÁI NÚM CÒI VỚI VÀI CÁI BỌ CHỈ CHÂN LÀ CHÍT LIỀN À......."NỊNH ANH ĐI RỒI ANH BÁN CHO".....KHÀ KHÀ......"
  8. Rose_night

    Rose_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1t5 bán ko? luôn tiền tàu gửi vào đây cho tôi nhé còn không được thì vứt mợ nó cái xe đi. Không thấy cái topic "Trao đổi mua bán xe cổ" à sao cứ phải tạo topic mới mãi thế đây có phải là web rao vặt đâu, "vịt giời mà cứ tưởng thiên nga" .
    To Mod: Làm ơn move nó vào cái recycle bin đi ạ trông rối mắt và làm chậm forum quá
  9. vespanikon

    vespanikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    hA HA Hoan hô chiến sĩ điện biên. Phen này chiến hữu Hồng sơn tha hồ ma hả lòng ha dạ.Đúng là sự trả thù ngọt ngào. To bác chúc: xe cổ nó lạ vậy đấy! Đừng nghĩ là anh em ham rẻ, nói xấu người khác để nâng mình lên thì thể nào cũng bị anh em lêu lêu thôi. Thôi bác chịu khó đi chăn mấy thằng tập tọng vespa ấy chứ vào đây không có vị gì đâu.
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    ko ban cho tho buon xe cổ dau nhe,minh rat ko co cam tinh voi nhung ong ban nay chut nao)

    hehehe ... cần phải phân biệt rõ ràng chứ với tớ cái thứ ..không thích nhiều lắm chỉ là Bè chữ chả bao giờ là Bạn .. hehe thôi tạm thời ...chờ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này