1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?n nà?o biĂ?́t tiĂ?́ng TiĂ?̣p và? v?fn hò?a TiĂ?̣p thì? và?o ?'Ă?y ta cù?ng bà?n luĂ?̣n

Chủ đề trong 'Czech' bởi Dandoo, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    hi hì, vừa vào pròit của mưa HN, hoá ra sinh năm 83 , là san sàn tuổi nhau rồi, phấn khởi quá đi
    22/12 này tó sang, ở Prague ,, nghe nói ở Prrague nhiều thứ vissite lắm hihi , tớ có người nhà ở OSTRAVA nhưng mà tớ đến Prrague trước , hix sau đấy ko biết nên chơi ở Pragur trước hay thế nào hichic
    merci bcp vì sự nhiệt tình của mưa HN nhé, tớ cũng dân HN, câp 3 Kim Liên ,
  2. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    DẠ HỘI THANH NIÊN SINH VIÊN NOEL 2003
    HOA KHÔI ÁO DÀI TOÀN CH SÉC 2003

    Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại CH Séc, Đoàn Thanh niên sinh viên Việt Nam tại CH Séc thân mời các bạn nữ thanh niên tham gia cuộc thi ?oHoa khôi áo dài toàn CH Séc 2003?
    Yêu cầu:
    Các bạn nữ thanh niên, từ 15 tuổi trở lên.
    Đăng ký:
    chị Diệu Linh, tel. 721-058 468 hoặc 736-50 32 10.
    e-mail: nttdlinh@yahoo.com, linh@seznam.cz
    anh Duy Lân, tel. 723-698 815
    e-mail: jake_vu77@yahoo.com
    Hạn đăng ký cuối cùng: 1200 ngày 14.12.2003
    DẠ HỘI TNSV NOEL 2003
    Tổ chức từ 1800 đến 2300 thứ sáu 19.12.2003
    Tại Nhà hàng Đông Đô ?" TTTM Sapa​
    Chương trình:
    1800 - 1930 Liên hoan tiệc đứng tại nhà hàng
    1930 - 2130
    - Chương trình thi ?oHoa khôi áo dài toàn CH Séc 2003?
    - Khai mạc
    - Vòng sơ khảo cuộc thi ?oHoa khôi áo dài toàn CH Séc 2003?
    - Một số tiết mục ca nhạc
    - Vòng chung kết cuộc thi ?oHoa khôi áo dài toàn CH Séc 2003?
    2130 - 2330 Chương trình dạ hội
    Ban tổ chức Dạ hội Thanh niên sinh viên Noel 2003 hân hạnh đón tiếp các bạn TNSV và các bậc phụ huynh cùng tham gia vào dạ hội này.
    Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam
    Đoàn Thanh niên sinh viên Việt Nam

    Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 03/12/2003
  3. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cậu em này trốn tránh nhanh thật. Cái mà chị nói với em chắc fải để một thời gian nữa vì mọi người đợt này ai cũng bận học cả, không có nhiều thời gian lắm.
    Tình hình an ninh của CH Séc tương đối ổn định và cuộc sống thanh bình so với các nước khác ở châu Âu. Nếu bạn không làm gì trái với fáp luật và gây thù oán với ai thì chẳng bao giờ có gì xảy ra với bạn cả.
    Còn tại sao Praha lại được gọi là trái tim châu Âu thì bạn có thể tìm trong lịch sử châu Âu từ thế kỷ 9 đến bây giờ, trong đó sẽ có giải thích. Còn chịu khó chờ đợi thì hôm tới mình sẽ post bài về lịch sử và văn hoá của CH Séc, trong đó sẽ có fần nói về cái này.
    Hì, đến giờ học rồi, bí bi mọi người nha!
    MuaHN
  4. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    kekekke, chú đờn ông Duy này hay nhi,tôi tưởng gì hoá dza la Tiệp nằm ở giữa châu âu thì người ta gọi là trái tim, aaaa, neu vậy thì đáng lẽ ra phải gọi là "cái dạ dầy" của châu âu chứ nhỉ,
    dù sao cũng cảm tạ câu trả lời của mọi người
  5. mr_duy

    mr_duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hik!
    [/quote]
    Bà chị muaHN chắc giành hoa hậu rồi... cho em bỏ một phiếu cho bà chị nhé hehhêh!...
    (Ờ mà bà chị làm đếch gì có "đối thủ cạnh tranh" kia chứ? toàn những cô...)
    Más-li ovcas, vrt´ovcasem, más-li rozum, pTemyšlej
  6. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bà chị muaHN chắc giành hoa hậu rồi... cho em bỏ một phiếu cho bà chị nhé hehhêh!...
    (Ờ mà bà chị làm đếch gì có "đối thủ cạnh tranh" kia chứ? toàn những cô...)
    Más-li ovcas, vrt´ovcasem, más-li rozum, pTemyšlej
    [/quote]
    Hoá ra cậu em định nhấn mạnh câu "chị nào em nấy" đấy à? Khôn ghê ha?! Nhưng tiếc quá, chị lại không đăng ký thi em ạ! Thôi, để dành cái fiếu đó của em cho em dâu tương lai của chị nha!
    MuaHN
  7. mr_duy

    mr_duy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    SAo bà chị không tham ra, tiếc quá.... Kể mà bà chị tham ra thì em cũng lên Praha xem một chuyến . Mà hôm đó cô nào thắng thì bà chị giới thiệu cho em nhé!!! Cảm ơn bà chị nhiều lắm!!!
    Más-li ovcas, vrt´ovcasem, más-li rozum, pTemyšlej
  8. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Lễ Noel (Vánoce) ngày nay của CH Séc
    Ngay bây giờ chúng ta có thể tóm tắt những việc về ngày lễ Noel chỉ bằng một số từ: mua bán, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, làm bánh, nấu nướng và cuối cùng là một việc mà ai trong chúng ta cũng thích thú, hào hứng và mong muốn tham gia. Đó là... ĂN.
    Người dân Séc chuẩn bị cho lễ Noel rất sớm, thường từ giữa tháng 11, khi mà họ đã có một chút tiền tiết kiệm của cả năm để dành riêng cho dịp này. Cũng bắt đầu từ khoảng thời gian này, các cửa hàng đã trang trí và bày biện thật đẹp để lôi cuốn khách hàng. Áp phích quảng cáo được treo dán ở khắp nơi. Và cũng là một thói quen đối với mọi người ở đây trong khoảng thời gian này, câu cửa miệng bao giờ cũng là: "Anh (chị) đã mua được hết quà chưa?". Người dân không chỉ mua quà mà còn mua các nguyên liệu cần thiết để làm các loại bánh và các món ăn dùng trong những ngày Noel.
    Dọn dẹp trước lễ Noel:
    Người Séc chuẩn bị cho lễ Noel cẩn thận và chu đáo. Đầu tiên họ dọn dẹp nhà cửa (giặt thảm, lau chúi đánh bóng đồ đạc và hút bụi). Khi đi lang thang trên đường phố vào thời điểm cuối tháng 11, đầu tháng 12, bất chợt nhìn lên cửa sổ của các nhà bên đường, ta có thể thấy một hay nhiều cô gái đang lau chủi cửa sổ, hay đang tạo hình cho những ô cửa sổ xinh xắn của mình bởi những hình được cắt dán bởi bàn tay khéo léo của mình. Một số nhà còn chăng những chùm đèn sáng nhấp nhày hoặc những ngôi sao đang chiếu những tia sáng dịu dàng, huyền bí theo những hình thù mà mình thích.
    Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, mọi người bắt đầu mang những túi, hộp quà mà mình đã mua về nhà. Tất nhiên các món quà này được dấu vào những chỗ kín đáo để không ai có thể tìm được. Đến ngày lễ họ sẽ đưa ra đặt dưới cây thông để gây sự ngạc nhiên, bất ngờ và hạnh phúc cho những người được tặng.
    Chuẩn bị:
    Đầu tháng 12, nếu bạn nào mà lỡ chân bước dưới những ô cửa sổ đang được mở rộng thì sẽ được thưởng thức rất nhiều mùi thơm quyến rũ. Đố các bạn biết đây la mùi gì? Hà, khó đoán quá fải không?... Hừm, bật mí nha!... Nghe xong chắc các bạn sẽ khó lòng ngồi yên được một chỗ đấy, vì đến cả tôi sau khi viết xong dòng này chắc cũng fải chạy ngay ra bếp. Chà, giờ thì chắc các bạn đã đoán được rồi fải không? Đó là từ các loại bánh Noel của các bà nội trợ tự tay làm cho các đức ông chồng và những cậu bé, cô bé thân yêu của mình. Vào những ngày này, tụi trẻ con chúng tôi thương quây quần bên chân mẹ và giơ đôi bàn tay bé xíu của mình ra mong giúp được cho mẹ việc này, việc kia. Nhưng có một điều rất bí mật mà tôi chỉ nói cho bạn biết thôi đấy: bạn fải giữ bí mật cho bố con tôi nha! Năm nào cũng vậy, sau khi làm bánh xong mẹ tôi đem cất bánh vào trong hộp và dấu ở trên ngăn tủ cao để chờ đến Noel mới mang ra. Nhưng nhờ trời, bố tôi cao hơn mẹ tôi mấy cm, nên chuyện nhón mấy chiếc ở trên tủ là... lẽ đương nhiên. Mà được một cái mẹ tôi là một người fụ nữ tuyệt diệu, bà biết làm rất nhiều loại bánh, hương vị khác nhau, hình dạng cũng khác nhau, và đặc biệt là... NGON TUYỆT
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
    Được muaHN sửa chữa / chuyển vào 05:33 ngày 08/12/2003
  9. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Lễ Noel (Vánoce) ngày nay của CH Séc (tiếp theo)
    Mua bán:
    Ôi, chẳng có gì mệt mỏi và fiền fức hơn việc xếp hàng mua quà tặng đâu các bạn à! Vào những ngày trước Noel, người dân ở các vùng ngoại ô và các vùng quê thường thường đổ xô về các thành phố lớn hay về Praha. Các cửa hàng, siêu thị lớn ở Praha là mục tiêu chính của nhiều người. Họ thường mua những thứ đồ mà những người thân cần dùng đến. Còn đối với bạn bè thì hầu như chỉ một món quà "nhỏ xinh xinh" đã khiến người nhận "thích mê" rồi. Khi đi cửa hàng, tôi chân thành khuyên các bạn một điều "tháng 12 ở bên này cũng giống như tháng củ mật ở Việt Nam, khi đến các nơi đông người các bạn cần fải để sự chú ý của mình hướng tới cái túi của bạn một cách tối đa. Trộm cắp thì không nhiều lắm, nhưng đề fòng sao quả tạ rơi trúng đầu thôi! "
    Hì, đến giơ học rồi, lúc khác viết tiếp nha!
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
  10. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Lễ Noel (Vánoce) ngày nay của CH Séc (tiếp theo)
    Cây thông Noel:
    Việc tiếp theo của sự chuẩn bị cho Noel là mua và trang trí thật đẹp cho cây thông Noel. Các cây thông được chặt từ những cánh rừng quanh Tiệp, với chiều cao từ 1-2m được bày bán khắp nơi trên các đường fố và quảng trường. Giá thường được những người bán ấn định theo chiều cao và hình dáng của cây. Nhưng ngày nay có rất nhiều nhà mua cây thông giả để có thể dùng được cho các năm sau, vừa kinh tế lại gọn nhẹ. Nhưng tôi lại "khoái" cây thông thật hơn. Chúng ta fải đặt một tấm ni-lông dưới cây thông để hứng các lá thông rụng, vừa có việc làm trong mấy ngày lễ, lại vừa được thưởng thức hương thơm quyến rũ, khỏi fải xịt nước hoa để át mùi "hữu xạ tự nhiên hương" trong nhà. Có khi tính đi tính lại dùng cây thông thật lại kinh tế hơn ấy chứ?
    Một ngôi sao to và fát sáng treo trên đỉnh của cây thông thường được các gia đình ưa chuộng nhất. Sau đó là những chùm đèn nhấp nháy, các đồ trang trí bằng thuỷ tinh với màu sắc và hình dáng rất đa dạng được treo xung quanh cây thông tuỳ theo con mắt thẩm mỹ của từng người, nhưng kiểu gì thì kiểu, bao giờ một vẻ đẹp lộng lẫy của cây thông trong ngày này mọi người có muốn che đi cũng chẳng được đâu!!! Dưới gốc cây chính là chỗ mà ai ai cũng mong muốn được cúi xuống trong đêm Noel để nhận những món quà xinh xắn được đề tên mình và nhìn những ánh mắt sung sướng, hạnh phúc của những người thân trong không khí ấm cúng, vui vẻ của từng gia đình.
    Cá chép Noel:
    Sau khi các công việc gần xong, người dân Séc bắt đầu nghĩ đến việc mua cá chép vào bữa tối Noel. Vào khoảng giữa tháng 10, những người đánh cá bắt đầu đi bắt cá chép và việc này kéo dài đến cuối tháng 11. Tháng 12, nếu đến các thành phố lớn các bạn sẽ thấy các thùng cá chép sống, với bàn mổ và cân ngay bên cạnh tại mọi nơi, mọi chỗ có người qua lại. Thường cá chép trong những ngày này có giá gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường. Đến ngày Noel tất cả mọi người nhịn ăn, chờ đến bữa tối để được thưởng thức những món ăn chỉ dành riêng cho ngày Noel của "các bà nội trợ đảm đang" được chế biến đặc biệt từ cá chép, nấm...
    MuaHN
    Có những kỷ niệm như mảnh dằm sót lại, Nửa muốn khêu ra, nửa lại sợ chạm vào, Cái nhói đau chẳng đủ để kêu gào, Mà âm ỉ đến bây giờ chưa hết!!!!!!!!
    Được MuaHN sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 11/12/2003

Chia sẻ trang này