1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá??N ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    BáN ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đây là chủ đề cá nhân. Xin hãy cho tôi 1 khoảng lặng để ghi nhật ký hàng ngày. Đừng đánh giá, đừng Post bài ở đây. Nếu bạn góp ý cho mình thì xin bạn PM riêng
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    14-11-2005
    Bạn. Hôm nay lần đầu tiên trò chuyện với bạn qua Yahoo, lần đầu tiên nhìn thấy bạn sau 12 năm trời. Thật xa quá và bạn đã thay đổi nhiều lắm rồi. Mình cũng vậy, nhưng tình cảm mình dành cho bạn thì mãi không bao giờ đổi thay. Giờ này thì bạn đang ở Canada, chúng mình cách nhau xa đúng 12 giờ đồng hồ. Buồn cười thật, lúc mình đi ngủ thì lại là lúc bạn nghỉ trưa, còn khi bạn ăn sáng thì mình lại đang dùng bữa tối. Nhưng đó lại chính là một trong những điểm khác biệt mà mình lại thích ở bạn. Bạn là con gái, duyên dáng, xinh đẹp nhưng lại mạnh mẽ và táo bạo, 1 thân 1 mình du học rồi lấy chồng bên đấy. Còn mình, con trai mà lại hiền khô ( đó là bạn nói đấy nhé ), giờ này vẫn tối tối ngồi online môt mình. Gặp lại bạn dù chỉ trên mạng, mình vui lắm, và mình cũng đã thấy nụ cười của bạn. Nhưng có lẽ nụ cười ấy chỉ là nụ cười khi gặp lại được 1 người bạn cũ, nó chẳng thể là nụ cười mà mình mong đợi. Từng dòng tin nhắn trôi qua, sao mà vội vàng vậy, chẳng còn thời gian để mà suy ngẫm. Những ký ức tuổi học trò như hiện về. Mình chỉ nói về kỉ niệm đầu tiên thôi, cái kỉ niệm vô cùng đáng nhớ với mình nhưng lại nhạt nhòa trong tâm trí bạn. Đó là hồi lớp 3 ( nhỏ quá nhỉ ), trong 1 lần ra chơi cái trò đuổi bắt trốn tìm trẻ con ấy. Mình đã bị bạn bắt được, 2 cái vụt bằng thước kẻ như trời vào bàn tay phải. Lúc đó mình đau quá nhưng có nhịn, xòe bàn tay trái ra cho bạn .. đánh tiếp. Lại 1 cái nữa, đau quá, gãy tay mất. Mình nhớ là lúc đó đã khóc rất to, trẻ con mà. Và rồi không hiểu sao, mấy đứa con trai khác ( cái bọn chết tiệt ấy ) lu bu vào vì thấy mình khóc; chúng nó lại xúm vào ?o hỏi tội ? bạn. Thế là lúc đó , bạn quay mặt lại đưa một cái lườm mà bây giờ mình vẫn không bao giờ quên ánh mắt ấy : ?o Con trai mà khóc nhè à !?o. Nói đến đây mình thấy bạn giơ tay lên che miệng cười, cái nhẫn cưới lấp lánh ở ngón tay. Bạn sợ mình nhìn thấy nụ cười của bạn nhưng bạn lại càng làm tôi đau đớn hơn. Bạn nói một câu mà mình thấy ngộ nghĩnh quá : ?o Hồi ấy sao mình lại đánh bạn nhỉ, mình mà làm thế ư ?o
    Đúng rồi, lúc đó bạn đánh người thì sướng quá rồi làm sao mà nhớ được, chỉ có mình đau quá mới nhớ tới bây giờ thôi huhu :) . Sau đó mình lại châm chọc bạn nữa nhỉ, cái gì mà ?o quân tử báo thù 10 năm không muộn mà mình đã hơn 12 năm rồi mà vẫn chưa báo được mối hận này ?o Đã thế mình lại còn viện dẫn cái câu trong hịch tướng sĩ ?o Ta ngày quên ăn, đêm quên ngủ, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, chỉ mong sao trả được mối hận này cho thỏa tấm lòng ?o. Mình biết rằng nói tới chỗ này thì bạn buồn cười lắm, mình cũng chỉ có mục đích đấy thôi mà. Chắc lâu rồi bạn mới cười thoải mái như thế nhỉ, vì bạn tâm sự rằng ở bên đó buồn lắm, mọi người đi làm xong là về nhà hết, chẳng đi chơi đâu cả.
    Bạn hỏi mình : ?o Thế bây giờ ấy định làm gì, định đánh lại ư?. Bạn tin thật ư?! Làm sao mình lại có thể đánh cô bạn bé nhỏ được cơ chứ, mà nếu muốn chẳng nhẽ suốt năm học sau đó mình lại không tìm được cơ hội nào ư :-). 3 cái đánh đấy giờ đây đã hằn lại trong trái tim mình rồi, vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Chuyện đánh trả thì mình chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng cái câu ?o ngày quên ăn, đêm quên ngủ, nữa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa? là có thật đấy. Đã có lúc mình nhớ bạn quá mà chỉ hận mình chẳng thể làm gì được, chỉ mong sao có đôi cánh để bay ngay tới chỗ bạn thôi.
    Mà sao bạn lại nhớ tới những chi tiết mà đến mình lại không nhớ được nhỉ, như cái hôm mẹ mình vào dạy thay vậy. Lúc đấy mình cảm động thực sự bởi biết rằng mình vẫn còn chỗ trong ký ức của bạn.
    Bạn muốn xem ảnh của mình nữa chứ. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, mình lại không muốn đưa ra. Có lẽ bởi vì cái ảnh duy nhất trong máy thì mình cũng chẳng hài lòng. Dù rằng bên cạnh là cái Headphone, dù rằng Yahoo đã có thể nói chuyện; nhưng mình lại không muốn nghe giọng nói của bạn. Có lẽ mình sợ sẽ không kềm được lòng mình và sẽ bật khóc, và bạn lại càng có cơ hội để nói cái câu mà mình ghét cay ghét đắng ?o Con trai mà khóc nhè à !?. Và bạn biết không, mình đang khóc đây nè, lúc bạn bảo là lo mình sẽ mệt vì ngủ muộn mà. Uh lúc đấy cũng muộn thật nhưng mà chẳng sao cả. Mình đã chat với nhiều người nhưng chẳng ai nói với mình câu đó cả, dù có muộn đến mấy. Mình muốn tiếp tục nữa nhưng bạn mới ngủ dậy mà lại chưa ăn gì cả. Con gái gì mà dậy muôn thế :P Té ra là hôm qua bạn về muộn, mình chẳng hiểu gì cả. Chán quá.
    Khi viết những dòng này, mình biết sẽ có lúc bạn đọc được. Bởi vì mình sẽ chỉ cho bạn mà. Nhưng không phải lúc này đâu, phải chờ đến khi nó đầy đầy chút đã. Mà cũng phải sau khi bạn về nước chơi rồi quay lại Canada mình mới nói được.
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 16/11/2005
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 16/11/2005
  3. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    15-11-2005
    Hôm nay mình online suốt cả ngày hôm nay nhưng chẳng hề thấy nick bạn sáng. Bạn có biết không, suốt cả đêm qua mình không ngủ được, thao thức suốt. Nhắm mắt, mệt mỏi muốn ngủ lắm nhưng chẳng thể ngon giấc. Cứ 5 phút lại tỉnh dậy. Lúc cuối cùng, khi bạn chúc mình ?oSweet dream?, mình như 1 cái máy nhắc lại ?o have a nice dream?. Hihi lúc đấy mới là 11h sáng bên bạn mà minh lại nói thế nhỉ. Đáng nhẽ phải nói là Have a good lunch chứ, đúng là mình .....Hôm qua lúc bạn nói là về nước chơi trong 2 tháng, thế mà lại về một mình. Sao bạn lớn rồi mà vẫn trẻ con quá thế. Mình hỏi là bạn không sợ để chồng lại 1 mình ư ? ?o Kệ chứ? Cái câu nói của bạn buồn cười quá . Mới lấy chồng chưa đầy 1 năm mà lại ko đưa chồng về thăm nhà vợ, lại nói là ?o đi về 1 mình thì đi chơi vui hơn?. Mình hơi choáng đấy :) Bạn ở nước ngoài cũng 5 năm rồi mà mấy lần về VN chắc vẫn chưa đi chơi nhiều lắm. Lần này chắc là có nhiều dự định đây, mà ở Canada thì không đi tắm biển được là tất nhiên rồi.
    Cách nhau 12 giờ đồng hồ, đúng nửa vòng trái đất. Từ chỗ mình ngồi, xuyên qua tâm trái đất là chính chỗ của bạn bây giờ đang đứng đấy. Ồ, giờ này thì chắc bạn đang ngon giấc rùi. Chúc bạn ngủ ngon nhé, mơ những giấc mơ đẹp và gặp được điều đó trong cuộc sống. Lần online tới, chúng mình sẽ nói về những kỉ niệm hồi lớp 4 nhé. 1 năm học đẹp nhất trong quãng đời học trò.
    Mà cứ mỗi lần bạn nói về X.A, mình lại bùn lắm, dù biết rằng vị trí của X.A trong lòng bạn hơn tui nhiều lắm. Suốt cả cấp 1 mà bạn mỗi lần đi học bạn đều qua nhà X.A để rủ đi cùng. Có lần mình nhìn thấy 2 bạn mà trong lòng thất tức tối ( hơi ích kỷ mà). Thế mà nó lại không biết quý trọng tình cảm của bạn, lao vào hút sách rượu chè để đến nỗi bây giờ chẳng biết mất dạng đâu rồi.
    Thôi mà hi vọng bạn hạnh phúc bên anh chàng Hoa kiều quốc tịch Canada ấy. Mà mình không thích cái kiểu bạn trang điểm bây giờ đâu, mặc dù có lẽ công việc của bạn yêu cầu như thế. Những bức ảnh hồi cấp 1 rồi cấp 3, trông bạn xinh hơn nhiều bây giờ. Hi vọng là sắp tới mình sẽ khuyên được bạn trở lại cái kiểu đầu và khuôn mặt thánh thiện như hồi xưa
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 16/11/2005
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    16-11-2005
    Giờ này vẫn chưa thấy bạn online. Chắc là công việc của bạn bận quá à! Ừ mà có phải ai cũng có thời gian rỗi như mình trong giờ hành chính thế này đâu. Hôm nay mình sẽ đi scan 2 cái ảnh hồi học chung lớp ấy. Đặc biệt là cái ảnh bạn chụp với mình ý nhỉ :) Rồi mình định tập hợp tất cả các ảnh của bạn vào rồi làm 1 file Flash thật đẹp để gửi cho bạn nhân dịp Tết nguyên đán tới đây. Sắp tới 20-11 rồi. Giá mà bạn về nhà dịp này thì mình sẽ rủ bạn đi đến nhà cô giáo cũ nhỉ. Nhưng cũng chỉ còn 1 cô thôi, 2 cô giáo dạy bạn hồi lớp 3 và lớp 5 mất rồi. !! Chắc bạn buồn lắm phải không. Thời gian cứ trôi đi để rồi lấy đi những người mà ta từng yêu dấu. Nhưng bạn lại không thích về VN lúc mùa đông vì bạn bảo rằng thời tiết mùa này ở HN lạnh lắm. Năm ngoái lúc bạn về chơi Tết, bạn bảo rằng chẳng có số của ai mà liên hệ cả, mà cũng chẳng biết đi chơi đâu, quanh quẩn mấy quán cà phê. Ở Canada lạnh rồi thì về VN chỉ khi thời tiết lúc vào xuân thôi, ấm áp mà bạn bè lại không bận lễ tết. Hôm nọ bạn hỏi mình có bạn gái chưa. Làm gì đã có cơ chứ, chẳng biết là mình nói năng kém quá hay là do hình bóng của bạn còn in đậm trong trái tim tôi, thế nên mình lướt qua các cô gái mà lòng chẳng hề rung động. Có cô bạn học ĐH với mình và cũng là bạn cũ của bạn biết chuyện này than phiền ?o Thế ông định không yêu ai nữa ư??. Mình cũng chẳng biết nữa, có thể thế mà cũng có thể sau này mình sẽ lập gia đình với 1 ai đó, 1 người nào đó yêu mình. Nhưng bạn luôn là người duy nhất nằm trong trái tim mình, người duy nhất mà mình yêu. Thế nên lúc bạn hỏi về các chỗ đi chơi ở Hà nội để dịp tới về còn đi, mình cũng chẳng thể nào kể được vì mình có mấy khi đi đâu, có biết chẳng qua là vài quán nhậu khi đi cùng cơ quan hoặc vài quán cà phê mà đi đâu cũng thấy nhan nhản. Nhưng mà nếu bạn thích thì có thể đi chơi vài chỗ mấy tỉnh quanh Hà Nội thì mình có thể hướng dẫn được, có nơi mình đã tới, cũng có nơi chưa tới nhưng cũng đã biết đường đi. Có thể lúc đó mình sẽ cùng bạn khám phá những chỗ đó chăng?
    Hôm nay trời lạnh quá. Buổi sáng chủ quan không mặc áo rét. Kết quả là lúc đi về co ro trong cái áo sơ mi. Lúc này đi qua hồ Thiền Quang lại càng lạnh hơn nữa, cái buốt giá của mùa đông thực sự đến rồi. Bên ngoài đã lạnh mà trong lòng lạnh lẽo, trống trải vì nỗi cô đơn. Hôm nay mình nhận được 10 quyển lịch năm mới. Anh trưởng phòng bảo là thế là lần đầu tiên có lịch đưa tặng bạn gái rồi nhé :-((. Bạn nghĩ có buồn không ? Mà bạn bảo là sẽ giới thiệu cho mình 1 cô cơ mà. Nhưng mình cũng đáp lại bạn đấy thôi ?o Quyết không yêu dành tiền cưới vợ .? Bạn có hiểu câu nói đó không ? Chắc lúc bạn đọc những dòng này thì bạn đã hiểu câu nói đấy rồi.
    Lúc này mình muốn có bạn vào đây để cùng trả lời. Nhưng nếu thế thì mình sợ bạn đọc xong rồi sẽ bỏ quên mình mất. Thế nên thôi vậy, đành 1 mình tâm sự thôi.
    Lại 1 ngày nữa trôi qua mà mình chưa nói chuyện lại được với bạn. Mình đi ngủ đây và chúc bạn bữa trưa ngon miệng.
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 16/11/2005
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 16/11/2005
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 17/11/2005
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    17-11-2005
    Chắc đọc những dòng trên, bạn nghĩ là tại sao bây giờ mình văn vẻ được như thế nhỉ. Trong tâm trí bạn, mình vẫn là 1 người ít nói, hiền lành. Mình vẫn thế mà, có điều những tâm sự này mình chỉ có thể giãi bày ở đây được. Còn nếu mình và bạn ngồi nói chuyện với nhau thì mình chẳng thể nào thốt lên được nửa lời ấy chứ. Bạn nói hết phần của mình mà :-)
    Khi mình hỏi chuyện các bạn hồi cấp 3 của bạn, phần lớn đều nói rằng bạn đã thay đổi quá nhiều sau khi sang Canada. Make up và chững chạc hơn. Thế nhưng, sau lúc chat với bạn hôm đó, mình biết rằng tâm hồn của bạn chẳng hề thay đổi. Vẫn nhí nhảnh lắm, vẫn trẻ con lắm trong cái dáng điệu của 1 cô gái 23 tuổi. Bạn chẳng lo nghĩ gì cả mà tận hưởng cuộc sống vui tươi. Ừ mà bạn còn lo nghĩ gì cơ chứ? 1 gia đình ,1 công việc, 1 người chồng để mà chăm sóc.
    Đêm qua, lúc 12h mình đã thấy nick bạn bật sáng rồi. Nhưng mình buồn ngủ quá :-) với cả YM thì để ở chế độ Invisible . Bạn cũng đã nhắn tin lại cho mình là bây giờ bạn sắp phải đi làm rồi. Thôi, mình không muốn làm làm phiền bạn đâu, mặc dù cơ hội trò chuyên với bạn như thế này là hiếm lắm ; thế nên mình coi như là đang offline. Hẹn gặp lúc bạn rỗi nhé ! Have a good lunch.
    1 ngày nữa lại trôi qua. Bây giờ thì mình lại tiếc cái thời điểm của đêm hôm qua.
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 17/11/2005
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 17/11/2005
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 18/11/2005
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    18-11-2005
    Bạn. Bạn có biết là mình nhớ bạn lắm không ! Nhưng mình cũng đã thấy bạn rồi. Bây giờ là 10h30 buổi sáng mà tức là 10h 30 tối bên bạn rồi. Sao bạn ngủ muộn thế, đi làm cả ngày rồi mà vẫn còn lên mạng ư. Thà rằng buổi sáng khi bạn thức dậy, chúng mình nói chuyện cũng được. Lần sau hãy thế nhé, để cho mình ngủ muộn cũng được mà. Bạn phải giữ sức khỏe chứ. Một câu chuyện cũ với một chút nuối tiếc. Té ra mình đã gặp lại bạn 1 lần hồi lớp 11 rồi. Gặp mà không hề biết. 1 buổi đi học thêm, mình đã ngồi sau bạn đấy. Lúc đó mình cũng chẳng hề biết; chỉ nghe lóm được thôi :-) ; chỉ biết ngồi trên mình là 1 bạn tên Ngân, đã cảm thấy bồi hồi rồi. Hồi đó, mình cứ nghe thấy ai tên là Ngân là lại xao xuyến trong lòng. Hôm đó, hình như bạn mặc 1 chiếc áo kẻ caro màu hồng phải không; và mình đã không tự tin lắm vào linh cảm của mình. Chẳng dám nhìn mặt bạn và không dám gọi bạn nữa. Lúc đó, mình sợ sự nhầm lẫn và mình lại sợ nếu đó chính là bạn bởi vì mình sẽ chẳng biết nói gì trong hoàn cảnh đó và càng không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Giờ đây, bạn trách mình là đúng, sao lúc đó mình lại không gọi bạn, con trai gì mà nhát thế! Thế nên bây giờ mới ngồi đây để kể về những nuối tiếc ấy, bạn ạ.
    Mà tại sao bạn lại nhớ là mình đã từng đánh bạn trong 1 buổi xếp hàng vậy. Mình chưa bao giờ đánh 1 bạn giá nào cả, nữa là đánh bạn_người mà mình luôn yêu quý nhất chỉ sau gia đình mình. Chắc bạn nhớ nhầm rồi đấy, mà nếu mình đánh được bạn thì giờ đây mình đã không phải ôm mối hận trong lòng suốt 12 năm qua đâu :), chẳng biết nên gọi là mối hận hay mối gì nữa. ?o Thế bây giờ còn hận không ?? Sao bạn hỏi mình câu đấy nhỉ, mình chẳng biết nói gì lúc đấy nữa, bạn biết rồi mà. không có chữ hận đâu, chỉ 1 chữ thôi, chữ nhớ.
    Ôi ước gì cái hồi đấy mình không phải chuyển trường. Chỉ vì bố mẹ muốn mình có một nền tảng vững chắc cho tương lai mà mình đã phải rời xa bạn. Đã có lúc mình muốn đi tìm mà chẳng biết bạn học chỗ nào. Nếu cho mình được chọn lại, có lẽ mình sẽ không bao giờ chuyển trường đâu mà chỉ mong sao được học với bạn suốt những năm phổ thông. Ừ, mà bạn cũng tiếc 3 năm cấp 3 phải không. Hồi xưa bạn thích những môn xã hội cơ mà, thế mà cấp 3 lại đi học ban A; chắc là chán lắm nhỉ. Bạn nói là nếu cho bạn chọn lại, bạn sẽ không vào lớp đó nữa. Too late now heh... Đúng là với 1 chữ nếu, người ta có thể quay ngược cả thời gian, đảo ngược cả vũ trụ. Mình thì chẳng cần cái to tát đấy đâu, mình chỉ cần với 1 chữ nếu, Nếu mình được đổi chỗ cho cái anh chàng của bạn bây giờ.
    Bạn đừng ngạc nhiên vì sao đến hôm nay mình mới viết nhật kí của ngày 18 nhé, vì suốt mấy ngày qua, mình chat với bạn vui lắm; nên cũng chẳng có thời gian mà viết nữa, mà lúc vui thì không có cảm hứng gì hết.
    Hà nội 11h giờ đêm
    Mình lại được gặp bạn rồi. Giờ này thì mình đang định đi ngủ nhưng mà thấy bạn thì tự dưng hết buồn rùi :). Lần đầu tiên chúng mình không nói gì về chuyện cũ nữa à, mặc dù mình còn nhiều kỉ niệm muốn kể lắm. Nhưng dù sao cũng là một sự bắt đầu mới trong tình bạn của chúng mình nhỉ. Nếu bạn muốn tìm hiểu về computer thì hỏi mình là đúng rùi. Bạn biết ít về tin học ư? lo gì chứ, khi nào bạn về thì mình sẽ dạy bạn cũng được mà. Khóa cấp tốc nhé, miễn học phí dành cho bạn luôn :) nhưng nếu mà bạn không hăng hái trong học tập thì mình sẽ đánh đấy :-), xòe bàn tay ra và cho ăn đòn, đánh mấy cái trả thù luôn thể...hihi. Bạn cũng thích cái bài Sweet dream của Jang Nara ư, mình hâm mộ cô này lắm; không chỉ vì Jang Nara xinh đâu, bạn đừng đoán kiểu đấy nhé. Trông cô gái này rất trẻ con, nghich ngợm,vui tính; và đặc biệt, mình lại liên tưởng đến bạn. Có thể bạn khác Jang Nara vẻ bề ngoài, trông già dặn hơn nhưng mình lại thấy tâm hồn bạn vẫn còn trẻ con lắm, vẫn nhí nhảnh như ngày nào. Khi chưa gặp lại bạn, mình vẫn tưởng tượng ra bạn mỗi khi nhìn Jangnara hát đấy :). Cái bài Sweet dream này hay lắm phải không, mình biết bạn rất thích mà, định nghe cả ngày ư!! lại còn thích xem phim Jang Nara đóng nữa à. Chắc là mình sai lầm rồi,bạn về nước mà nằm nhà xem đĩa mà không đi chơi đâu thì chán quá. Nhưng bạn đừng ngại nhờ vả mình nhé, bạn sợ mình từ chối ư. Mình chỉ mong sao bạn nhờ mình thật nhiều việc, để mình có cơ hội giúp đỡ bạn mà. Lâu lắm rồi mình có cơ hội để làm việc gì cho bạn đâu. mà nếu bạn sợ nhờ vả nhiều thì khi nào về VN, mình nhờ lại hoặc bạn đãi mình một bữa là huề . Đến lúc đấy bạn chịu khó nhìn mình ăn nhé :). Nhiều lúc đi qua Nhà hát lớn, thấy người ta làm đám cưới rồi chụp ảnh ở đấy, mình đã từng mong sẽ có lần mình với bạn cùng đứng ở đó. Nhưng giờ thì cái mong ước đó khó thực hiện rồi. Bạn đừng buồn nhé, trong cuốc sống và trong công việc đôi lúc cũng có sự va vấp mà, chẳng thể nào tránh khỏi. Giờ này chỗ bạn đang có tuyết à, chắc là đẹp lắm; mình thì chưa thấy tuyết bao giờ. Nhưng mình biết cái cảnh đấy thật là lãng mạn, mình hi vọng sẽ có ngày cùng bạn đi dưới khung trời ấy, nắm tay và vuốt ve những bông tuyết vương trên mái tóc bạn, bạn nhé. Và còn đi chơi Noel nữa chứ, cái lễ mà chỉ mình bạn thích thôi. Còn mình thì chẳng bao giờ biết đến cái cảm giác đi chơi Noel vì chẳng có ai rủ cả :-(. Thế thì Noel tới mình sẽ làm cho bạn 1 cái thiệp Flash thật đẹp để tặng bạn đấy, chờ nhé, sẽ rất đẹp.
    Giờ thì đã qua 12h đêm rồi, nhẽ ra những dòng này phải dành cho Nhật ký ngày mới nhưng mình cũng cứ để vào đây thôi. Chưa bao giờ mình chat khuya thế này cả, mà muộn như thế này thì cũng không bị mẹ mắng như bạn đâu. Con trai khác mà con gái khác chứ, với cả lớn rồi ai quản lý nữa. Bạn mời mình chat voice à, nhưng sao bạn chẳng nói gì thế. Chỉ có tiếng nhạc của bài Sweet dream, tiếng gõ lách cách của bàn phím, bạn chẳng biết nói gì đúng không. Mãi bạn nói 1 câu ?o hello?, mình chờ cái giọng nói đấy đã 12 năm rồi, giọng bạn nghe thật ngọt ngào dù rằng mình cũng chẳng biết là có giống khi xưa không nữa :-). Hihi, mình còn cảm nhận thấy bạn đang cố giấu tiếng cười vào trong lòng nữa, sao phải thế hả bạn; sao bạn không bật ra để mình còn nghe tiếng cười trongtrẻo ấy, mà sao lại có tiếng ho thế. Lúc đấy mình tưởng là bạn giả vờ để không phải nói, nhưng hôm sau mình mới biết là bạn ho thật. Mình tệ quá, lại nghi ngờ cả bạn nữa; mình xin lỗi nhé. Mà cái headphone của mình lại vứt đâu micro không dây rồi, chẳng thể nói được. Thôi đến giờ bạn đi làm rồi à, chào nhé; còn mình đi ngủ đây. Khò, khò ....
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 21/11/2005
  8. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    19-11
    Bây giờ thì đã đến lượt bạn sắp đi ngủ. Tại sao chúng mình toàn chỉ có thể nói chuyện vào những lúc mà 1 trong 2 người sắp đi ngủ vậy. Đối với 1 người thì chuẩn bị bước sang 1 ngày mới, còn với người kia thì cái ngày ấy đã đi được 1 nửa rồi. Bởi chúng mình đối xứng qua tâm trái đất mà. Nhưng điều đó cũng có cái hay, bạn có biết rằng khi bạn đang ngủ thì luôn có 1 người khác nhớ đến bạn, lo lắng cho bạn, luôn mong rằng mình xuất hiện trong giấc mơ của bạn.
    Mình vừa ăn trưa xong đã nhận được tin nhắn của bạn, chắc bạn để lại lời nhắn mà không nghĩ rằng mình lên mạng phải không. Nhưng sao muộn quá rồi mà bạn vẫn còn lọ mọ trên này vậy. Bạn chat với người khác nhưng vẫn chờ mình đúng không ? hay là mình giả tưởng. Nhưng dù sao mỗi lần nói chuyện với bạn mình cảm thấy như trẻ lại nhiều, trở về với những kỉ niệm dấu yêu và ....thật khó nói với bạn điều này. Bạn vẫn chưa khỏi hi ư, mình lo lắm. Ở bên đấy ai chăm sóc bạn, chắc bạn lại phải tự mình chống trọi với cuộc sống khắc nghiệt lúc mùa đông này. Mình chẳng thể nào đến bên bạn được để mà nấu cho bạn bát cháo với tía tô giải cảm, không đưa tận tay được cho bạn gói ô mai hà nội vừa trị ho hiệu quả mà lại gợi cái cảm giác ấm cúng nơi quê nhà. Bạn buồn ư, bạn đang nhớ nhà đúng không., khi mà đứa bạn thân nhất sắp về Việt nam rồi. Giờ đây, mình chỉ hi vọng hàng ngày lên mạng để chia sẻ bớt nỗi buồn cùng bạn, để bạn vơi bớt nỗi cô đơn nơi đất khách.
    Mình vừa gửi cho bạn bài ?o Giữ mãi hình bóng em? rồi đó, bạn chắc không thích bằng sweet dream à. Nhưng khi mình gửi bài này cho bạn, mình chỉ mong là bạn nghe được câu cuối?o Mãi trong lòng anh chỉ hình bóng em ?o, hi vọng là bạn cảm nhận được lời nói và tâm trạng của mình. Bạn lại cười là trông lại cái ảnh hồi xưa mình trông rất ngố đúng không, bạn mình thì lại nói khác. Chúng nó bảo hồi xưa trông mình baby, đẹp ?ogiai? như thế mà đến bây giờ thì lại : hix,hix,.... Thực ra thì mình không đến nỗi xấu trai lắm đâu nhưng mình không thể cho bạn xem ảnh mình lúc này được bởi mình sẽ tạo cho bạn 1 bất ngờ thú vị đấy, 1 dự định đã diễn ra trong đầu mình rồi. Lúc bạn gặp mình chắc chắn sẽ bất ngờ lắm đấy.
    Hôm này mình nói nhiều chuyện khác nữa mà, nhưng mình không viết vào đây đâu, bạn cũng cần có chút riêng tư chứ; mình là ai mà dám đưa cuộc sống của bạn lên mạng để người khác đọc. Dù rằng topic này chỉ là của bạn với của mình mà thôi. Nhưng mình vẫn giữ lại mọi cuộc nói chuyện của 2 đứa đấy. Nếu bạn thích thì mình gửi cho bạn nhé.
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 22/11/2005
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    20-11
    Hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, chủ nhật của mình và vẫn là thứ 7 của bạn. Bạn vẫn còn mệt ư ? Thế là cái dự định đi club buổi tối của bạn lại phải hoãn rồi. Nhưng mình biết rằng bạn cũng không thích cái này cho lắm, nhưng dù sao nếu đi chơi cũng giải trí đầu óc thư thái hơn chứ. Ồ ! mấy cái ảnh bạn gửi cho mình để nhờ cắt giúp trông đẹp thật đấy. Hihi mình lại tưởng đang thấy ảnh của người mẫu nào ý chứ. Bạn make up lên trông điệu đàng quá, mình thực sự cảm thấy bất ngờ và :-). Thế mà bạn dám bảo là đây không phải ảnh của bạn, tưởng mình không nhận ra à. Dù mình mới chỉ nhìn được bạn 1 lần qua wc hôm nọ thôi nhưng mình làm sao mà quên bạn nhanh thế được. Thế từ nay bạn cứ gửi cho mình ảnh nhé, mình sẽ sửa cho bạn ( hihi, ý đồ hơi ích kỷ phía sau ). Còn khi bạn về Việt nam thì mình hứa là sẽ dạy mấy bài tin học này mà. Hôm nay mình nói chuyện ít nhỉ. Vì dù sao bạn cũng mệt mà với cả bây giờ cũng muộn lắm rồi. Mình thì dang đói
  10. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    21-11-2005
    Mỗi ngày tối tối mình đã bỏ quên thói quen xem vô tuyến để mong chờ nói chuyện với bạn. Bạn chắc ngạc nhiên là làm sao mỗi khi bạn lên mạng lại thấy mình trò chuyện cùng bạn đúng không. Bởi vì mình không muốn bỏ lỡ những giây phút mà đã phải mong chờ lâu lắm rồi. Và giờ đây mình cũng cảm nhận rằng bạn dậy sớm hơn mọi khi, thay vì 11h mới ăn bữa trưa thì hơn 8h đã thấy bạn bật máy lên rồi và đã chuẩn bị bữa sáng nữa.
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 24/11/2005

Chia sẻ trang này