1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá??N ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    22-11 :
    Đêm qua mình đã mất ngủ hoàn toàn. Thức trắng đêm để suy nghĩ lại những gì đang xảy ra. Mình đã khóc như 1 đứa trẻ và mình đã hiểu được tâm trạng của 1 con người khi cảm thấy bất lực trước cuộc sống, khi mà không thể thực hiện được cái điều mong muốn. Khóc rồi lại cười bởi vì mình đang nghĩ đến cơ hội được gặp lại bạn sắp tới. Rồi lúc chợp mặt được một lúc thì lại mơ thấy 2 chúng mình cùng đi chơi Hạ Long, Mình thích cái cảm giác đó, trên trời dưới nước, 4 phía mênh mông và chỉ có mình với bạn trên 1 con thuyền, dù rằng cái câu thề non hẹn biển sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thực. Và mình hi vọng đợt tới cái giấc mơ này sẽ mau chóng trở thành hiện thực. Bên đó lạnh quá đúng không, âm 30o thì hơn cả cái tủ lạnh. Nhưng ở nước ngoài tuy lạnh nhưng không rét cắt da cắt thịt như cái cảm giác của gió mùa đông bắc đâu. Và nó càng lạnh hơn nữa khi mà trong lòng con người vô cùng trống trải, cô đơn.
    Lại gặp bạn rồi. Chúng mình voice chat mà sao vẫn chẳng nói gì thế. Sao giờ đây, nói ra 1 lời mà khó vậy. Mình chỉ có 1 từ thôi ?o Nhớ?, 1 câu không đầy đủ nhưng không vô nghĩa đâu ...Mình không nghe rõ bạn bật bài hát gì nữa, chỉ nhớ có câu ngân nga ?o Người yêu hỡi biết chăng...?, đừng tắt tiếng đi, mình muốn nghe bài đó lắm. Bạn ơi, đừng khóc, đừng khóc, mình chẳng đáng để bạn khóc đâu. Mình biết tình cảm của bạn mà. Nhưng sao mình muốn khuyên bạn mà lại chẳng dám nói, vì mình cũng đang cố giấu cảm xúc trong lòng lại, nhưng nước mắt cứ trào ra. Đừng khóc nữa bạn ơi......Say something, anything ? Mình không nói được câu gì cả đâu, mình biết bạn mong chờ 1 câu nói của chính mình lúc này nhưng mình không đủ can đảm. Mình biết bạn thất vọng lắm. Giờ chỉ còn tiếng nhạc thổn thức trong tâm hồn. Bạn ơi..., mình nhớ bạn quá !
    Nhiều lúc mình muốn quên hết tất cả, quên những kỉ niệm đẹp đẽ của 2 đứa, quên cả những gì 2 đứa mình vừa nói chuyện. Đôi lúc mình muốn yêu 1 ai đó để che lấp khoảng trống trong tâm hồn, nhưng sao mà khó quá . Suốt những năm đi học, mình cũng gặp không ít các bạn gái, đã có 1 số người thể hiện tình cảm với mình, đã bật đèn xanh rồi; thế mà mình thật dửng dưng. Mình hầu như đã đóng chặt trái tim và chối bỏ mọi tiếng gõ cửa, để giờ đây muốn mở cái cánh cửa ấy thật nặng nề và khó khăn.
    Có lẽ, chúng mình vẫn chỉ là hai đứa trẻ trong hình hài của người lớn.
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 23/11/2005
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    23-11-2005 :
    Mình cũng chẳng hiểu là nếu mình không được bạn V cho địa chỉ mail của bạn thì giờ đây mình cũng không thể biết bạn ở đâu nữa. Có lẽ là mình sẽ đem theo hình bóng bạn suốt cuộc đời đấy. Hôm nay mình tự nhiên đọc thấy mấy bài bàn về tử vi phương tây. Tất nhiên là đọc kĩ phần về đàn ông cung Song Ngư và phụ nữ cung Sư tử. Mình đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng những điều đó dường như chính xác đến 90% đối với mình. Và liệu điều đó có đúng với bạn không ? Có thể nói là chiêm tinh học phương Tây dường như là sự đúc kết từ cuộc sống, 1 sự tổng hợp từ nhiều hiện tượng riêng lẻ. Khi đọc những dòng về phụ nữ cung sư tử, mình thấy hơi sợ đó :-). Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần luôn được bạn nhớ tới là mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng đôi lúc mình lại sợ rằng câu chuyện của mình với bạn lại giống như chuyện của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly bởi vì ông ấy cũng sinh vào cung Song Ngư mà còn hoàn cảnh của mình và bạn bây giờ cũng giống như họ hồi xưa. Monh rằng mình đủ can đảm và quyết đoán để vượt qua điều đó.
    Hôm nay thế là đã không được nói chuyện với ban tiếp nữa rồi, và cũng chưa thấy bạn trả lời tin nhắn của mình. Bạn biết chăng đã 3 hôm nay mình không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nhớ tới hình ảnh của bạn, suy nghĩ và trằn trọc. Sáng dậy đi làm mà đầu óc đau như búa bổ nhưng buổi tối thì thức quá khuya để mong chờ cuộc nói chuyện. Bây giờ mình đã hiếu thế nào là 2 chữ ?o tương tư ?o. Kiểu này mình sợ rằng mình sẽ ốm mất thôi, không biết tình cảnh này sẽ tiếp diễn đến bao giờ nữa. Nhớ bạn lắm, sweet dream.
  3. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    24-11-2005
    Hôm nay mình không biết viết gì nữa. Mong mỏi chờ bạn nhưng có lẽ bạn bận nên không lên mạng được. Chỉ ngồi đọc lại những gì mình đã viết, thấy mình thật buồn cười và thật ích kỷ. Những việc bạn nhờ mình đã làm rồi và sẽ ?oghi nợ? để đòi bạn trả khi về VN đấy :-)
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    25-11-2005
    Hôm nay bạn dậy sớm vậy! và mình thật bất ngờ khi thấy bạn nói? Ghét bạn lắm ?o.Cái câu này là người miền nam hay nói mà, và khi 1 người con gái nói với 1 người con trai thì nó thường mang ý nghĩa ngược lại. Thì ra cái việc mình đã làm gây cho bạn 1 chút xấu hổ với bạn bè à, xấu hổ gì chứ, có lẽ nó chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi mà. Và mình bắt đầu thích cái câu nói đấy rồi ?o Ghét bạn lắm ?o. Mình đã cảm nhận được tình cảm của bạn qua điều đó, bạn ạ. Rồi giờ đây mình vẫn tiếp tục giúp đỡ bạn cái việc cắt ghép ảnh đó. Càng nhìn ảnh, mình càng thấy bạn hao hao giống Triệu Vi, và bạn chính là 1 cánh én nhỏ trong lòng mình vậy.
    Cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng giờ đây nghe tiếng gõ lách tách của bàn phím, tiếng húng hắng nhỏ nhẹ của bạn, mình tưởng chừng bạn chỉ ở đâu đây thôi, có thể chỉ cần bước sang phòng bên là có thể gặp mặt. Lúc này mình mới thật sự cảm thấy thích thú với việc voice chát; nó khiến cho mình cảm thấy được gần bạn hơn, để nghe thấy rõ từng tiếng thở của bạn và cảm thấy xót xa mỗi lúc bạn húng hắng. Giá mà mình ở bên cạnh bạn lúc này. Bạn lại định giới thiệu em họ của bạn cho mình ư. Sao con gái hay có cách giải quyết chuyện tình cảm buồn cười thế nhỉ. Mình thấy ảnh em họ bạn cũng xinh đấy, nhưng bạn giới thiệu với mình làm gì nữa; mình đã chẳng đóng chặt trái tim rồi ư. Không phải như điều bạn nghĩ là mình bị ...... đâu đấy. Có lẽ mình đang mang mối tình vô vọng nhất trần đời. ?oGhét bạn lắm?, tại sao vì bạn mà mình lại đau khổ đến thê này, vì mình yêu bạn.
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    26-11-2005
    Mình mong chờ cả ngày nhưng chẳng thấy bạn đâu cả. Lại một ngày thứ 7 bận rộn phải không
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    27-11-2005 :
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    28-11-2005
    Mình đã nghe được bài hát mà bạn bật hôm nọ rồi, cái bài cuộc tình vạn dặm ý. ?oNgười yêu hỡi, xin đừng đến trong giấc mộng đêm cho tim nhớ thêm, .......Làm sao em quên được anh hỡi anh người yêu không chung ước mơ.....? . Mình nhớ nhất đoạn này mà. Rồi cả bài Only love nữa. Bạn hay khóc khi nghe bài này à. Phải rồi, nỗi nhớ quê hương mà. Chẳng đâu bằng ở nhà, dù con người ta có ở đâu đi chăng nữa. Bạn đừng hỏi tại sao mình toàn nghe những bài buồn như thế. Càng buồn càng hợp với tâm trạng của mình mà. ?o Chưa có người yêu mà như bị thất tình!?, đúng rồi mình đúng là đang bị thất tình thật sự rồi còn gì. Sao bạn còn hỏi mình câu đó nữa ư,mình đau lòng lắm. Nếu mà mình có người yêu rồi bị thất tình nữa thì sao ư? chắc chẳng có nỗi thất tình nào đau bằng lúc này, đau đớn, tuyệt vọng. Làm gì còn lần nữa, mà nếu có thì lúc đó trái tim mình cũng trai sạn rồi, chẳng thèm buồn nưa. Nếu lúc đó mình mà thất tình thì mình sẽ gọi điện cho bạn đấy. Bạn muốn biết câu nào trong bài Hãy về đây bên anh của Duy Mạnh mà mình thích nhất , mình không nói cho bạn biết được, vì lời đấy khó nói lắm. Và bây giờ bạn đọc thấy rồi đấy.
    ?oNgười yêu ơi có biết, anh nhớ em nhiều lắm?
  8. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    29-11-2005
    Khi mình gửi cho bạn bài hát :? Trở về mái nhà xưa đó?, chỉ mong rằng sẽ có ngày bạn trở về Việt nam sống như mong muốn của bạn vầ cũng là ước vọng của mình. Chỉ mong sao cái ngày đó đến càng sớm càng tốt thôi.
    Bạn hỏi tại sao mình nhớ lâu đến thế ư, có lẽ mình đi làm nhân viên FBI được rồi. Mình nhớ nhiều chuyện nhưng toàn những chuyện liên quan đến bạn thôi. Từ bộ quần áo bạn hồi đấy bạn hay mặc màu gì, chiếc cặp đi học ra sao, chữ viết bạn như thế nào. Mình còn nhớ rõ lắm cái bức tranh mà bạn đem đến lớp, 1 cánh đồng xanh mướt xen lẫn những bông lúa vàng. Xa xa có 1 con trâu đang ngeo nguẩy gặm cỏ và 1 cánh diều đang lượn lờ trong gió. Chính giữa bức tranh nổi bật 1 cô bé đang nhìn về chân trời đằng xa, bím tóc đen nháy và nụ cười duyên dáng. Tiếc rằng trong bức tranh đấy lại chẳng có anh chàng mục đồng nào nhỉ :? . Mà sao bạn cũng nhớ kĩ thế mà còn nói mình nhớ dai. Chuyện gì không nhớ lại đi nhớ cái chuyện mình bị đứng lên sân trường vì tội đánh nhau. Mà nguyên nhân vụ đó cũng liên quan tới bạn đấy. Chỉ vì hôm đó mình đang đứng đằng sau bạn thì bị 1 đứa nó trêu , ẩn mình vào bạn ( Hihi hồi đó mình còn nhớ là thường cố tình đứng xếp hàng sau bạn nữa ). Bạn lúc đó quay lại, mặt mũi trông khó chịu lắm nhưng chắc thấy mình nên thôi. Còn mình thì trong lòng lúc đó xấu hổ và tức giận đã xông ra đánh nhau và kết quả là bị đứng trước toàn trường dù rằng mình là người rất hiền. Thế mà sau đó bạn lại bảo bạn nhớ câu chuyện này vì trông mặt mình lúc đó ngố lắm, hừm.. Mình thì còn nhớ như in lúc đó là bạn nói 1 câu trêu chọc gì đó và mình đã song phi cả cái dép vào bạn ( hihi tất nhiên là cố tình đá trượt rồi, con trai ai lại đánh con gái; nhưng lúc đó mình rất giận vì nguyên nhân của vụ này bắt nguồn 1 phần từ bạn mà lúc đó bạn còn cười mình được ).
    Buổi tối mình đã tự nhủ rằng hãy coi bạn chỉ là bạn thôi. Nhưng đến sáng ngủ dậy, người mình nghĩ đến đầu tiên lại là bạn. Và lại nhớlại khóc
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    30-11-2005
    Những cuộc nói chuyện của chúng mình giờ đây đã chuyển sang tình hình thời cuộc của đất nước với cả chuyện học hành của mỗi người rồi. Không đề cập tới những kỉ niệm nhưng lại nói đến chuyện tương lai mà. Nhưng bạn đừng có mà đề cập tới chuyện giới thiệu người yêu người đương cho mình. Mình càng nghe càng buồn, biết rằng bạn lo lắng cho mình, sự lo lắng cho 1 người bạn mà thôi. Chúng mình nói chuyện nhiều quá phải không. Mà mình dạo này cũng bận nên không thể đưa hết cuộc nói chuyện lên đây đuợc. Nếu bạn đọc đến dòng này đừng trách là tình cảm của mình đã nhạt nhòa đấy nhé.
    Nhưng mình vẫn nhớ lại cái câu bạn nói hôm truớc đó. Khi mình kể cái ước mơ của mình về cái cảnh chỉ có 2 người trên đỉnh núi, phía dưới là biển rông, giữa đất trời bao la, mình sẽ trao cho người con gái lời cầu hôn theo đúng cái câu ?o thề non hẹn biển ?o ý, bạn lại bảo là cái cảnh đấy chỉ có trong tiểu thuyết, tình yêu ngoài đời không lãng mạn như thế. Bạn tự nhận bạn là người lãng mạn mà lại nói thế ư. Có lẽ cuộc sống đã chỉ cho bạn thấy những khó khăn rồi, nhưng cuộc đời ai chẳng có 1 ước mơ. Nhưng cái câu nói tiếp theo của bạn mình thấy hơi đau đớn. Bạn chưa gặp được hoàn cảnh để thể hiện sự lãng mạn của bản thân. Và bạn khuyên mình hãy thử 1 lần ,có khi hoàn cảnh sẽ khá hơn bạn . Có lẽ mình đã hiểu chuyện gì xảy ra trong những năm tháng đó. Đôi khi , cuộc đời không phải là đương thẳng và nhiều chuyện kết thúc không phải dựa trên tình cảm mà còn phụ thuộc vào lí trí nữa
    Hôm nay chờ, chờ mãi, nhưng lại chẳng thấy bạn. Giờ này bạn đang làm gì?
  10. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 13/12/2005

Chia sẻ trang này