1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá??N ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    1-12-2005
    Đã 2 ngày không gặp lại bạn.
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    2-12-2005:
    Bạn đang làm gì thế. Minh đã chờ bạn đến 3 ngày nay. Nhưng dường như bạn cũng không vào đọc mail, chắc dạo này bạn bận lắm à. Mình cảm thấy thật mâu thuẫn, nhiều lúc thấy nick bạn sáng thì lại lần lữa không nói chuyên. Nhưng khi không nói chuyện được với bạn thì mình nhớ lắm. Da diết, buồn tủi. Mình nhớ bạn lắm, bạn có biết không ! Sao bạn không để lại dù chỉ 1 tin nhắn. Cái ngày mình gặp lại bạn còn lâu lắm mà mình chỉ mong được nghe tiếng bạn thôi, tiếng bạn húng hắng thôi cũng được. Dù mình mới được nghe bạn nói vài lần thôi.
    Hôm nọ đi qua trước ngõ nhà bạn, thật lạ lùng là đã bao lần mình đi quá đó, nhưng bây giờ mới biết nhà bạn ở đó. Đáng trách là mình đã không rõ điều này sớm hơn.
    Buồn quá.
  3. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2

    Được superknight sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 03/12/2005
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    3-12-2005
    Một ngày thứ 7 dài lê thê. Mình lo cho bạn quá. Mình suy nghĩ thật linh tinh nhưng mình sợ bạn gặp chuyện gì chăng. Chắc tại mình lẩn thẩn rồi., mình chán quá, toàn nghĩ vớ vẩn. Mong sao bạn mau chóng gửi tin nhắn cho mình nhé.
    Những người đã đọc chuyện này đều cho mình là kẻ ích kỷ, phá hoại hạnh phúc người khác hoặc nhẹ hơn thì là kẻ si tình ngu ngốc. Mình thì cho rằng đây là 1 sự đấu tranh. Còn bạn khi đọc những dòng này bạn nghĩ thế nào về mình? Mình muốn biết điều đó từ miệng bạn nói ra cơ
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    4-12-2005 :
    5 ngày qua dài lê thê và mình không biết là nó sẽ tiếp tục đến bao giờ. Sao bạn không trả lời mình dù chỉ là 1 tin nhắn. Hôm nay sau 5 ngày không nói chuyện với bạn, mình nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể nào thiếu bạn. Dù mình không có may mắn được ở bên bạn nhưng hình ảnh của bạn, tiếng cười của bạn luôn đem lại hạnh phúc trong lòng mình. Thiếu bạn mà mình cảm thấy hụt hẫng quá, nhớ bạn lắm mà chẳng biết làm gì ngoài sự chờ đợi.
  6. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 13/12/2005
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    5-12-2005
    May mắn thay là bạn cũng đã gửi lại tin nhắn cho mình. Thế là bạn vẫn khỏe , mình lo quá nhưng rốt cuộc là cái điều mình nghĩ vớ vẩn đã không xảy ra. Thế hóa ra là bạn chuyển công việc đến Vancouver trong 2 tháng theo chồng. Lại 2 tháng nữa ư, mình buồn quá. Phải quá lâu rồi mình mới gặp được bạn và giờ đây thì lại phải không nói chuyện trực tiếp với bạn nữa. Nhưng dù sao thì mình sẽ gửi thư thường xuyên cho bạn đấy. Bây giờ ngẫm lại mình mới thấy những ngày qua mình thật buồn cười. Mình là gì của bạn mà lại đi lo nghĩ quá nhiều cho bạn thế nhỉ. Bạn đã có người chồng bên cạnh lo lắng rồi cơ mà. Sao mà mình lẩn thẩn mất rồi. Biết là ngu ngốc quá mà vẫn cứ nghĩ đến bạn., chẳng thể nào dứt bỏ được. Bạn nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nhé, mùa đông đang khắc nghiệt lắm
  8. aaaa_nguyen

    aaaa_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    1

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 13/12/2005
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    6-12-2005
    Hôm nay trời Hà nội lạnh lắm. Dù bên bạn có lạnh đến -30o , cái lạnh mà chỉ cần để cốc nước ra ngoài 3 phút đã đóng băng; nhưng nó không thể rét thấu tim gan như cái lanh của Hà nội được đúng không. Chính bạn cũng công nhận điều đó mà, năm ngoái bạn về đúng cái lúc rét nhất à; suốt ngày co ro ở nhà thì chán thật đấy. ?o I miss you ?o mình đã gửi cho bạn cái bài hát đó, bạn nghe nhé, hi vọng bạn hiểu tâm sự của mình. Nhìn cảnh ngoài trời mà nhớ lại cái bài văn hồi xưa bạn làm, miêu tả về mùa đông thì toàn là những tán lá bàng rơi nhẹ trong gió, từng cơn gió hiu hiu thổi. Rồi tiếng quét rác trong đêm , bầu trời u ám; đúng là những hình ảnh ước lệ trong những bài văn tả cảnh. Ngẫm đến đó mà mình càng tiếc cho bạn đã không thể theo học tiếp tục cái sở thích từ hồi ấy, cuộc đời thật chẳng biết thế nào mà nói trước cả.
    Từ giờ đến Tết chắc là mình sẽ phải tự sự nhiều đây vì khó có thể mà nói chuyện với bạn được nữa. Merry Christmas, dù câu này hơi sớm nhỉ
  10. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    10-12-2004
    4 ngày liền mình không viết nhật kí, 4 ngày mà mình đã cố gắng quên bạn đi. Nhưng hôm nay mình lại thấy bạn lên mạng. Nhưng sao lại vào cái giờ khuya khoắt như vậy chứ, 1h30 trưa ở VN và 1h30 ở bên Toronto. Ồ , không phải rồi, bạn đang ở Vancouver cơ mà. Giờ đó thì mới là 10h30 tối ở chỗ bạn thôi. Thế là chúng mình cũng đã gần nhau hơn rồi đó, rút ngắn được 3 múi giờ; dù khoảng cách vẫn còn xa lắm. Thế nhưng mình đã kìm nén để không gọi lại cho bạn. Bạn có biết là lúc này mình đau lòng lắm không, Mình đã nén những cảm xúc lại để không nhắn tin cho bạn, mình chẳng thiết làm gì nữa. Mình đang đứng giữa ngã 3 dường mà chẳng biết đi về đâu. Muốn gọi bạn mà không thể gọi vì không thể phá vỡ cuộc sống yên lành của bạn. Mỗi khi mình nhớ về bạn, đó là 1 cảm giác rất khác lạ mà mình chưa từng gặp khi nhớ tới 1 người con gái nào khác. Mỗi khi gọi tên bạn trong giấc ngủ, mình lại khóc, mình lại tự giận mình quá yếu đuồi và đã không quyết đoán; mình bị như thế này là đáng lắm. Nhưng khi nghĩ đến bạn, mình cũng thật vui vì, 1 niềm vui không tả được, chỉ biết rằng vẫn còn có bạn để mà mình mong nhớ.
    Bạn cũng rời mạng rồi sao, chắc là chỉ lên check mail thôi đúng không. Hi vọng là bạn đã kịp nghe được bài ?o Vầng trăng khóc? mà mình vừa gửi đó. Nhớ bạn nhiều lắm, khóc nhiều lắm nhưng mà ?oghét bạn lắm?.
    Ngủ ngon nhé, sweet dream.

Chia sẻ trang này