1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá??N ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình đã không gọi điện lại cho bạn. Mình chẳng biết sẽ nói gì nữa. Mình thật tệ phải không
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    3 lần bạn gọi điện cho mình
    Cả 3 lần mình đều ấp úng và bịa ra lí do để không nói chuyện tiếp với bạn nữa. Mình sẽ làm sao đây nhỉ ?
  3. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trong 1 tháng qua bạn ở VN mà chúng mình gặp nhau mới 1 lần nhỉ. Mà hôm đó mình nói năng cứ ấp a ấp úng mãi. Cứ mỗi lần nhận được tin nhắn của bạn, mình lại nghĩ ngợi linh tinh hết cả lên. Chắc là do mình vẫn chưa có bạn gái đấy thôi Hôm nay bạn vừa đi TL về mà đã nhắn tin cho mình, chắc là muốn chia sẻ cảm xúc vui vẻ lúc đi chơi đúng ko ? Thế mà mình lại giả vờ ko biết, chắc là để sáng mai mình nt lại cho. Chỉ khoảng 10 ngày nữa, bạn sẽ về lại nơi đó rồi. Nhiều dự định mình muốn đi chơi với bạn vẫn chưa thực hiện được, nhưng có lẽ mình cũng ko muốn thực hiện nó nữa. Có ai đấy nói với mình là : Hãy để cho những tình cảm này trở thành kỉ niệm, đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh.
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc N vẫn đang ở trên máy bay phải không. Thế là cả đợt vừa rồi N về, chúng mình chỉ gặp nhau có 2 lần, lần trước và tối hôm qua. Mà tối qua thì chỉ nói chuyện được có 10phút thôi à. Chúng mình đều hiểu rõ lòng nhau nhưng rõ ràng cả 2 không ai dám thổ lộ trước; cả 2 đều sợ phía bên kia từ chối và những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tại sao vậy, có lẽ vì gia đình mà bạn chấp nhận cuộc hôn nhân như thế để đưa gia đình sang bên đó ư. Người ta cứ bảo tiền không mua được tất cả nhưng rõ ràng nếu mình có tiền thì có lẽ đã có thể không khiến bạn phải khổ sở như thế này, muốn ở lại VN mà không được bởi nỗi lo cuộc sống. Mình thề sẽ xoay chuyển tình thế trong vòng 1 năm nữa, N hãy chờ nhé. Chúng mình sẽ sang Sin chơi như lời hứa tối hôm qua.
    Tối qua, lúc gặp bạn mới thực là lúc mình thấy PN thật đẹp ( hôm trước thì quần áo kín cổng cao mà ) dáng xinh thật đấy, có lẽ con gái VN mà cứ sang sống ở xứ lạnh thì hơn hẳn gái HQ
    Được maigiuhinhbongem sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 12/05/2006
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đã nhìn thấy nick của bạn lại online rùi, chắc N đã về đến nhà an toàn rồi phải không. Thế là mình an tâm rồi; chắc N không bị rắc rối với gói quà mà mình gửi phải không. Mình sẽ không vào nói chuyện với bạn đâu, cứ để cho cuộc sống tiếp diễn đi. Hi vọng vào giờ này năm sau, chúng mình sẽ cùng dạ được ước vọng ấy.
    Giờ đây ngồi nhớ lại cái cảm giác hôm đó, lần đầu tiên gặp lại bạn sau hơn 13 năm. Hôm đó, chúng mình trèo lên Cityview ngồi uống nước mà trời hôm đó lạnh quá. Thế mà mình không chịu để ý gì cả, làm bạn phải chịu cái gió lạnh cuối đông . Mà hôm đấy, chúng mình nói chuyện thật ngượng ngiụ quá. Cốc cafe đen dặc uống đến đắng ngắt trong họng mà mình đành phải cố nuốt. Trong khi đó , bạn uống món cafe sữa chắc cũng ko hợp nên cuối buổi vẫn còn đầy nguyên Chắc tại mình hôm đó chót gọi món cafe rồi nên bạn mới phải gọi theo mà.
    Rồi sau đấy, chúng mình cùng đi bộ lên chợ ĐX. Mình thật sự đã vô tình quá, lại 1 lần nữa mình bỏ qua cơ hội mà N đưa ra. Cái lúc bạn mua 3 cái kẹo ý, ban cứ bảo mình có muốn lấy cái kẹo nào không; bạn bảo S chọn 1 cái đi. MÌnh lại nghĩ lúc đó : mình lấy làm gì mấy cái kẹo trẻ con này Đến lúc về nhà mới nhớ lại rằng trong 3 cái kẹo ấy, 1 cái có dòng chữ " I L Y"; chắc chắn là lúc đó N đã chọn và bảo mình lấy 1 cái. Mình vô tâm quá hay là mình quá kém trong phản ứng. Thế là mình nhắn tin lại cho N để nói rằng N hãy để dành cho mình 1 cái. Thế mà cho đến lúc bạn trở về, mình vẫn chưa đòi lại được cái kẹo đó
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi nói chuyện với bạn qua YM. Mình đã hiểu cuộc sống của bạn bây giờ lúc N thốt lên " Biết thế nào là sướng là khổ " Lấy 1 người chồng nước ngoài cho hết trách nhiệm, hi sinh vì lo cho gia đình. 1 mình sống ở nơi xa lạ, ko có mấy đồng hương. Người ta cứ mong sao 1 cuộc sống sung túc bên trời tây mà đâu biết rằng sự cô đơn về tâm hồn có thể khiến 1 con người chỉ sống lay lắt , nhàm chán cho tới cuối cuộc đời.
    Bạn hỏi tại sao mình lại tặng bạn cái webcam đấy ư, bởi vì mình hi vọng hàng ngày sẽ được nhìn thấy bạn; dù chúng mình thật là quá xa cách. Mình ko chờ được cho đến khi bạn mua cái wc mới mà. Bạn bảo cảm động khi mình tặng wc ư; mình biết bạn nói dối rồi. Mình đâu chỉ tặng bạn cái wwc; còn những món đồ nho nhỏ đầy ý nghĩa kia sao bạn ko nhắc đến,PN sợ khi nói đến những thứ đấy sẽ khiến cả 2 cùng khó nói đúng không. 1 tấm thiệp cso dòng chữ Thinhk of you. Hơn nữa mình còn tặng bạn cái đĩa phim Just friend mà. Bộ phim đấy cũng nói về 1 đôi bạn thân, chàng trai yêu cô gái từ khi còn học phổ thông nhưng cô gái chỉ muốn 2 người là bạn ( tất nhiên bạn với mình là khác) Chằng trai sau 10 năm đi học và làm việc giờ quay trở lại gặp người bạn học cũ và họ đã tìm được tình yêu cho chính mình. Còn câu chuyện của 2 chúng mình liệu có giống bộ phim đó không khi mà nó sẽ gặp nhiều trắc trở hơn hẳn : từ dư luận, từ vấn đề gia đình cả 2 ,... Mình mệt mỏi khi nghĩ về chuyện đó nhưng vẫn không thể nào ngừng nghĩ tới bạn, tới cái ngày 2 đứa mình có thể thổ lộ hết những điều cả 2 chất chứa trong lòng mà chưa dám nói ra. Ngủ ngon PN nhé
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    N à, hôm qua khi mình đi đưa tiễn người thân sang định cư ở Mỹ, mình mới hiểu được cái cảm giác của bạn. Cai cảm giác cô đơn, trống trải đấy thật đáng sợ. Cả quãng đuwòng từ nhà ra sân bay sao mà nhanh thế, mọi người đều khóc dù rằng vẫn biết người thân sang bên đó hi vọng xẽ có cuộc sống ổn định và giàu có hơn.
    Nhưng mình cứ nhớ đến N, nghĩ đến hoàn cảnh của N; buổi sáng thức dậy 1mình khi người chồng đã đi làm từ sớm, buổi chiều thì đi làm còn đến tối nhiều hôm thấy N 1 mình lên mạng trong khi hus đi chơi hoặc có lúc lại thấy N đi sang nhà người bạn khác .. Lúc mình về, bật YM lại thấy tin nhắn của bạn. Chúng mình sẽ còn duy trì tình trạng này đến bao lâu nữa đây, bạn cần 1 người nói chuyện mỗi buổi sáng cô đơn, còn mình thì buổi tối đâu phải lúc nào cũng rảnh. Nhưng mà sẽ luôn dành thời gian để trò chuyện cùng bạn. Muốn nói điều muốn nói, chỉ có điều mình ko đủ can đảm dù biết rằng nói qua mạng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với lúc chúng mình gặp nhau
  8. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đọc được trên blog của cô bạn thân của N. Bạn ý có nói về chuyện tâm sự giữa N và bạn ý. Hôm đó mình thấy nick của cả 2 sáng mà và rất lâu nữa, chắc cả 2 nói chuyện nhiều lắm.
    Bạn ý nói thế này " Chat voi dua ban... tam su no kia... moi dua, moi cuoc song, hoan canh rieng, moi dua 1 tran tro...
    Cuoc song lieu co con mau hong? "
    Chắc là N đang rất buồn phải không, còn mình thì cũng ko nói chuyện với N cả tuần rồi. Nhẽ ra mình ko nên xuất hiện trở lại trong cuộc sống của N, đáng lý ra bạn bè của N ko nên cho mình biết tin tức của bạn. Nhưng tại sao số phận lại có thể khiến mình gặp lại được bạn sau ngần ấy năm, chỉ bằng các thông tin đến một cách hoàn toàn tình cờ như 1 sợi chỉ mỏng manh vô cùng. Chỉ cần 1 trong các yếu tố ngẫu nhiên đứt rời thì giờ này mình chắc chắn ko thể biết tin tức gì về N nữa rồi. Số phận thật chớ trêu, nó đã giúp mình gặp được bạn nhưng nó đang thử thách cả 2 chúng mình phải không.
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chàng khờ thuỷ chung
    Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em từ lúc ánh mắt đó chạm vào trái tim tôi .Một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình ,từ nay tôi chỉ có mình ẹm
    Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi..vì tôi là chàng khờ dễ thương.Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này,trừ khi tôi không còn trên đời nữa .......
    Chẵng bao giờ thằng khờ này nói dói em đâu .Vì yêu là tôi đã nói hết chân tình .Chẵng bao giờ thằng khờ này thay đổi tình yêu đâu, vì tôi là thằng khờ thủy chung
    Và bây giờ tôi nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên em suốt đời .Và tôi thề tôi hừa có muôn trăng sao sẽ chứng nhân cho tình tôi .Còn khi nào em nghe tôi (để em nghe tôi một lần) thì tôi còn chờ đợi em
    và bây giờ .... Và tôi thề tôi hứa tôi luôn yêu em tôi chỉ yêu em mà thôi (còn khi nào em nghe tôi) để em tin tôi một lần .Thì thôi còn chờ đợi em , đến suốt đời

    Hì hì, hôm qua mình lúc gửi cho bạn bài hát này, Mình nhìn thấy cái biểu tượng cười khi N đang nghe bài này. Chắc là N hiểu lòng mình đúng không
  10. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lần đầu chúng mình nói chuyện qua Skype N hỏi mình đã xem cái bộ phim Just friend đấy chưa. He he, mình đã nói dối là tình cờ gặp cái bộ phim đấy và chưa xem bao giờ. Hihi, làm sao mà mình có thể chưa xem bộ phim đó mà dám đem tặng N chứ, nhỡ trong phim có những cảnh gì thì sao I think you know which talk about us. N chắc xem hết rồi và chắc cũng hiểu đúng ko. Mình biết là cả 2 đều đang nói dối trong lòng nhưng nếu nói thực vào lúc này thì biết làm thế nào để gặp nhau được cơ chứ

Chia sẻ trang này