1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá??N ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tuần, chúng mình lại chat với nhau đôi lần. Nhưng thời gian cứ cách quãng dần, nhiều lúc nhận offline mess của N mà mình đành trả vờ là chưa nhận được. Mâu thuẫn giữa con tim và lí trí, liệu chúng mình biết tiếp tục nói chuyện gì với nhau đây : cuộc sống của 2 đứa ư, chẳng nên nhắc tới làm gì thêm buồn, sở thích ư, ... có những điều muốn thổ lộ mà không nói được. Hi vọng thời gian sẽ làm cả 2 dịu bớt
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    3 tuần không nói chuyện, nhớ N kinh khủng Có lẽ mình phải đi kiếm thuốc quên trí nhớ mất thôi
  3. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    PN à, sao dạo này không thấy N online nữa vậy. Thế là sắp tới Sn N rồi, chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi. Chắc là mình sẽ cố gắng gửi quà qua cho N đấy. Mình vừa đi nghỉ mát về. Cái cảm giác trống trải cô đơn 1 mình giữa bãi biển thật khó tả. Từng làn gió mát lạnh mang hơi thở của biển giữa 1 không gian cô quạnh lúc tối trời, chỉ thấy phía xa xa nơi chân trời là ánh trăng le lói . Ngồi ngắm trăng giữ biển lúc đêm khuya lòng thật thanh thản nhưng lại nhớ đến N. Ước gì có N lúc đó để ngồi bên cạnh, để được ôm N vào lòng dù chỉ 1 lần thôi....
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc những tâm sự cảu N trên blog mới biết là vì dạo này N bận quá. Không có ngày nghỉ, ko có thời gian đi chơi. N định chờ đến tận Xmas ư, khi mà bây giờ mới cuối tháng 7. Có lẽ N cũng ít có thời gian lên mạng nữa rồi, mình chắc là khó mà trò chuyện được với nhau nhiều như lúc trước nữa. Sắp tới sn N rồi và cũng gần đến mồng 7-7. Sao mà mình thấy liên tưởng giữa câu chuyện đấy và chuyện chúng mình vậy, 1 năm chỉ gặp nhau 1 dịp trong năm. Xa cách và....liệu ông triwò có cảm động không ???, chắc là không rồi vì Ngưu Lag Chức Nữ cũng có đuwợc nhau đâu. Cũng là do duyên phận trong cuộc sống mà thôi.
    Nhớ N nhiều lắm
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới sn của N rồi. Không biết nên gửi cái gì cho N nữa. Tìm trong blog phần Interesting thì thấy không nhiều lắm. Mà không khéo mà husband của N thấy quà nhạy cảm thì cũng khó xử cho N lắm. Chắc mình sẽ gửi 1 cái bưu thiệp và 1 bài hát thui. Dạo này N không online nữa nên mình không biết hỏi địa chỉ chỗ làm. Chắc đành gửi thẳng tới địa chỉ nhà riêng của N vậy. Mình chắc là 1 tấm thiệp sn cũng không gây nhiều chuyện phiền phức quá. Mà mình sẽ gửi dưới danh nghĩa ông anh họ của N vậy.. Liệu mọi chuyện sẽ tiếp tục tới đâu nữa đây, không nói chuyện với N nhưng nỗi nhớ vẫn không thể nguôi ngoa.
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là PN đang trốn mình. Nếu trước đây mỗi khi mình nhắn tin thì hôm sau N đã trả lời rồi. Rồi mỗi khi lên mạng, N hay mess 1 tin nhắn offline. Nhưng dạo này N dù thi thoảng lên mạng nhưng vẫn không trả lời lại tin nhắn của mình. Mình biết là N vẫn ở trên mang nhưng Invisible. Cũng giống mình mà Nhớ lại lời hẹn sang năm về đi chơi của N. Nhớ lại cái câu " Biết thế nào là hạnh phúc". Chẳng thể làm gì lúc này được. Buồn và chán nản, dẫu hàng đêm trước khi đi ngủ, mình vẫn nghĩ về N, nhớ và ......
    Ghét N lắm, toàn giả vờ offline. Ghétttttttttttttttt !!!!!!!!!
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay mình thử rẽ vào cái chỗ chuyển phát nhanh DHL ( chỉ cách nhà N có mấy bước chân thôi ) . Ai ngờ để gửi cái bưu thiếp đáng 10000 mà cái bọn đấy hét giá vận chuyển lên tới gần 1 tr ..ặc ặc.. Chỉ còn 2 hôm nữa là Sinh nhật N rồi , chắc là chuyển qua cái EMS của bưu điện thì khi cái bưu thiếp này tới tay N thì nó đã chậm mất vài ngày rồi. Đành vậy vì dạo này mình cũng bận quá, khó mà xin ra ngoài trong giờ làm việc được. Trong bưu thiếp mình chẳng biết viết gì cả, đành đề 1 lời chúc: "Chúc P.N sinh nhật vui vẻ! " Chỉ mong rằng cuối cùng thì N cũng nhận được nó, mong sao nó đừng thất lạc.
  8. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc, sau 2 tháng thì PN cũng online với mình. Nhưng sao mà sinhn nhật với N lại buồn thế, chỉ 1 mình thôi sao. N có biết là cái lúc N nói sang năm sẽ ko về vào tháng 4 nữa mà lùi cho đến tháng 10 đã làm cho mình shock thế nào ko. Giống như 1 cú... nặng chịch vậy. Tức là tận 14 tháng nữa mình mới có thể gặp lại N ư ! Chẳng nhẽ lại bỏ công việc để học tiếng Anh và tìm cách sang bên đấy ư. 1 khóa học thạc sĩ và kèm theo là làm thêm. Nhưng rồi liệu PN có dành tình cảm cho mình không. 1 cuộc sống gia đình với vẻ bề ngoài êm đềm hiện tại của N không biết có thực sự hạnh phúc không
    Mình cũng thực sự chưa hiểu kế hoạch trong cuộc sống của N là thế nào nữa , have a family trong 2 năm rồi, sao mỗi khi mình đề cập đến chuyện baby là N lại chối đây đẩy thế. Cuộc sống cứ trôi qua mau lắm, .....
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu PN có đọc được những dòng này thì cũng đừng trách mình sao lâu vậy mới viết nhé. Chắc là PN đã đọc câu chuyện của mình gửi rồi đúng không. Câu chuyện đó thật buồn , chỉ vì cả 2 nhân vật đó quá nhút nhát không dám biểu lộ những tình cảm trong lòng mình đó thôi. Để rồi khi chàng trai bị tai nạn và qua đời, cô gái đọc nhật ký và mới biết rằng điều quý giá nhất trong cuộc đời đã đi qua.
    Mình thấy PN online chỉ 10 phút thôi rồi lại out ngay. Sao lại ko nhắn lại cho mình chứ. Đừng vì câu chuyện đó mà khóc như mình đấy, nhưng lẽ nào câu chuyện chúng mình lại buồn như câu chuyện đó sao. Ghét lắm cơ
  10. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    PN à, thế là chúc mừng PN nhé. 1 bé gái sắp ra đời. Chắc là sẽ xinh như mẹ nó vậy. Hẳn lúc này PN đang hạnh phúc lắm : 1 công việc, 1 gia đình, 1 đứa con. Dù hơi buồn đôi chút khi mà những dự định của chúng mình chắc sẽ không thành hiện thực. Nhưng PN hạnh phúc là đủ rồi, vậy là mình sẽ ko cần lo lắng nữa bởi PN đã có 1 thiên thần bé nhỏ bên cạnh những lúc cô đơn. Liệu chúng mình nếu không thành đôi lứa thì có thể trở thành thông gia được không nhỉ !

Chia sẻ trang này