1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá??N ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    PN à, thế là đã tròn 1 năm từ ngày mình gặp lại được PN rồi đấy. Dù dạo này không còn trò chuyện với PN nữa nhưng mình vẫn luôn mong chờ cái nick của PN sáng lên nhưng mà có lẽ N dạo này phải chăm bé nữa chứ nhỉ.
    Tại sao mình yếu đuối đến thế chứ, lúc đi công tác, uống rượu vào rồi về phòng, mình ngồi khóc 2 tiếng liền. Mình hận ông trời, tại sao lại thế chứ, tại sao bạn lại sang bên đó chứ, tại sao !! Có lẽ khi có rưọu thì con người ta sống thực với mình hơn, được tự do bộc lộ cảm xúc hơn. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, mình lại phải hứa với lòng mình rằng không được quấy rầy PN nữa. Nhưng mình chỉ e 1 lúc nào đấy, khi quá say, mình sẽ nói hết mọi cảm xúc cho PN biết mất !
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    PN à, dạo này trông qua cái ảnh của PN tròn trĩnh quá nhỉ mà trông PN vui tươi hơn hồi trước rồi đấy. Nếu lâu quá, PN chẳng nhớ mặt mình cũng được. Chỉ cần khi về PN mess trước là được mà.
  3. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chúc PN 1 giáng sinh vui vẻ nhé. hì hì, chắc chắn đây là 1 trong những giáng sinh vui nhất cũng như bận rộn nhất của PN đấy. Dẫu biết rằng ông già Noel là không có thật nhưng cuộc đời chẳng cấm ai mơ ước, Ước gì thời gian có thể quay lại, ước gì ông già Noel có thể đưa mình đến bên PN vào đêm Noel và có lẽ điều ước khả thi nhất : Ước gì trong tương lai mình và PN vẫn thực hiện được cái chuyến du lịch đấy. Thà 1 phút bên người mình yêu còn hơn sống với người khác cả cuộc đời.
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chúc PN 1 giáng sinh vui vẻ nhé. hì hì, chắc chắn đây là 1 trong những giáng sinh vui nhất cũng như bận rộn nhất của PN đấy. Dẫu biết rằng ông già Noel là không có thật nhưng cuộc đời chẳng cấm ai mơ ước, Ước gì thời gian có thể quay lại, ước gì ông già Noel có thể đưa mình đến bên PN vào đêm Noel và có lẽ điều ước khả thi nhất : Ước gì trong tương lai mình và PN vẫn thực hiện được cái chuyến du lịch đấy. Thà 1 phút bên người mình yêu còn hơn sống với người khác cả cuộc đời.
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây mình đang bối rối giữa 2 ngả đường. Mình không thể quên PN được và mình biết rằng kiếp này 2 chúng mình không thể đến với nhau.Mình cần 1 ai đó để che chở, để chia sẻ bên nhau. Và thật tuyệt vời nếu người đó là PN, nhưng tiếc là không thẻ được nữa. Mình không muốn cô đơn nhưng nếu mình yêu 1 ai đó thì mình sẽ không thể phản bội người đó để có thể thực hiện lời hứa đó được. Nhưng mình không hiểu mình có nên chờ đợi để có 1 hy vọng mong manh đến cuối năm không nữa. Bối rối và .....
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế là PN đã về bên được tròn 1 năm rồi đấy nhỉ. Hôm nay mới thấy ảnh baby của N, trông đáng yêu tệ và mình bắt đầu cảm thấy thích trẻ con rồi đấy. 1 hạnh phúc mới và chắc chắn tình cảm của N sẽ dành cho bé con rùi. Những dòng này chắc chắn sẽ là những dòng viết cuối cùng. Phương Ngân sẽ không bao giờ biết được tâm sự của mình đâu. Close topic
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đã chẳng định viết nữa nhưng mà không giữ nổi mình rùi. Nhìn vào baby của N mình thấy ghen tỵ với nó đấy. Liệu mình có nên để đường dẫn này lên blog của mình không ??? Càng ngày trái tim mình càng chai sạn đi nhiều, hết cả cảm xúc
  8. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao lúc này đây, mình lại khóc; liệu có yếu đuối quá không. Có lẽ do đọc bài của 1 người khác cũng nhớ về người bạn của mình chăng. Đã gần nửa năm mình không nt cho PN, liệu PN có quên mình không. Vẫn nhớ cái cảm giác gặp lại nhau hồi năm ngoái, cái thời gian ngắn ngủi ấy ! Lại sắp tới sinh nhật của N rồi, chắc chắn năm nay mình sẽ gửi quà thật sớm để nó kịp đến chỗ N nữa.
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao lúc này đây, mình lại khóc; liệu có yếu đuối quá không. Có lẽ do đọc bài của 1 người khác cũng nhớ về người bạn của mình chăng. Đã gần nửa năm mình không nt cho PN, liệu PN có quên mình không. Vẫn nhớ cái cảm giác gặp lại nhau hồi năm ngoái, cái thời gian ngắn ngủi ấy ! Lại sắp tới sinh nhật của N rồi, chắc chắn năm nay mình sẽ gửi quà thật sớm để nó kịp đến chỗ N nữa.
  10. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bạn

Chia sẻ trang này