1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bá??N ...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maigiuhinhbongem, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitthien

    vitthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhớ bạn
  2. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế là tết năm nay PN về chơi nữa rồi. Nhưng lần này có sự khác biệt là có thêm bé về nữa mà. Lại 8 tháng nữa, thời gian cứ mãi trôi đi, nhưng sao khó quên vậy. Cảm giác là già rồi, bạn bè anh em đều có gia đình hết cả.... Người chưa có thì đi du học, lập nghiệp còn mình thì đang băn khoăn giữa các ngả đường
  3. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế là tết năm nay PN về chơi nữa rồi. Nhưng lần này có sự khác biệt là có thêm bé về nữa mà. Lại 8 tháng nữa, thời gian cứ mãi trôi đi, nhưng sao khó quên vậy. Cảm giác là già rồi, bạn bè anh em đều có gia đình hết cả.... Người chưa có thì đi du học, lập nghiệp còn mình thì đang băn khoăn giữa các ngả đường
  4. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Giờ này , lâu lắm rồi mới PN online. Nhưng mình không đủ can đảm để mà nói chuyện với Ngân nữa, mình sợ, 1 nỗi sợ mơ hồ nào đó. Giống như cái cảm giác hồi khi quay lại trường, đứng ngoài lớp N học để nhìn vào. Chỉ mong nhìn thấy cái bóng dáng đó 1 lần để rồi quay đi, không dám nói chuyện.
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã gần 2 năm mình gặp lại được N. Thời gian trôi nhanh quá. Tối nay tình cờ N lại lên mạng, lâu lắm mình mới trò chuyện với nhau phải không. Nhưng mờ cứ nghĩ tới chuyện N cho pé ăn mà mình lại thấy bùn cười :) 1 bà mẹ quá trẻ để lo lắng những chuyện đó. Keira, cô bé có mái tóc đen... CHỉ còn chừng 3 tháng nữa là sẽ gặp lại Ngân rồi, chắc chắn lần này sẽ khác lần trước khi mà cả 2 khi đó vẫn còn có những khoảng cách nhất định
  6. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc trên ttvn này 1 cậu cũng tìm người yêu trong mộng trong 6 năm. Cuối cùng thì em H.Ngọc đó cũng đã sang Đức lấy chống. Cảm giác của cậu đó chắc cũng ngang như lúc mình biết tin P.N lấy chồng đấy nhỉ. Khó miêu tả lắm, rất shock..
    Tại sao cứ con gái xinh ngày càng ra nước ngoài lấy chồng hết vậy, để lại toàn gái xấu trong nước; chán òm. Mà giờ thì mình vẫn không thể quên được N, trong lòng chả hề có cảm xúc với người khác.26 mà vẫn 1 mình 1 giường, chắc sắp tới P.N lại bảo mình hâm roài.
  7. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Noel
  8. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới lúc N về nước rồi, chỉ 1 tháng nữa thôi. Chạy trốn hay chúng mình sống trọn vẹn với nhau trong vài ngày
  9. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau 3 năm cũng gặp lại N. Cảm giác khó tả lẫn lộn; liệu mình có thể giữ được cảm xúc trong lòng không. Liệu N có đổi khác so với lần trước không, có già đi chăng :) 1 tin nhắn giữa lúc đem khuya, mình hiểu chỉ có thể là N về nước và nhắn cho mình.
  10. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế là 2 đứa mình đã gặp lại nhau, chỉ buồn cười là nó lại diễn ra ở tp HCM. Gặp nhau hơi vội vàng quá, mình thì sắp bay ra mà N thì vừa mới bay vào. Đường SG thì kẹt ghê quá làm 2 đứa chẳng dám đi xa, chỉ sợ không kịp giờ bay. Dường như khoảng cách giữa 2 đứa vẫn xa cách qua 1 cái bàn, liệu có vứt cái bàn đó đi đó được chăng ?
    Hẹn gặp ở HN nhé PN

Chia sẻ trang này