1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngày Tết...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trinhtragiang, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày Tết...

    Tết cổ truyền VN chỉ có ba ngày: ngày cuối năm và ngày mồng một, mồng hai Tết.Nhưng thật ra thì mọi người đón Tết từ rất sớm, và cái không khí Tết kéo dài rất muộn nên mới có câu: " Ba ngày tết , bảy ngày xuân" , " tháng giêng là tháng ăn chơi"...Sau ngày đưa ông táo về trời ( 23 tháng chạp ), thời gian được đếm ngược.

    Lúc này ai cũng kêu cuối năm công việc nhiều quá. Phố xá tập nập hơn , mọi người đổ xô đi sắm Tết. Ngang qua bến xe, vẫn cái cảnh tấp nập xe ra vào,đông nghịt người với lỉnh khỉnh ba lô ,túi xách...lại thấy những chuyến xe chật người.

    Từ lúc thời gian được đếm ngược, mọi người như sống vội hơn, ai cũng lo thời gian trôi nhanh, ai cũng cố làm cho xong công việc sớm, gặp nhau cũng câu cửa miệng : có về quê ăn Têt không ? về ngày nào? đã chuẩn bị gì cho Tết chưa?..Ở đâu ,lúc nào cũng xoay quanh cái chủ đề Tết.

    23 - ông Táo đã về trời, mọi việc của năm cũ đã khép lại . Mọi người đang chuẩn bị đón Tết. Và tờ sớ Táo quân sẽ sang trang mới...

    Năm mới vui vẻ , an lành .
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Không ai chịu nhường ai nên cuối cùng cả ba điều phải làm trong ngày Tết.
    Cái tư tưởng "không ăn được thì đạp đổ" của mọi người lớn quá. Vậy là cái hy vọng về quê ăn Tết nhỏ nhoi của em cũng bị dập tắt. Em thì tự ái quá lớn để không nói được lần nữa lời năn nỉ. Không biết mối quan hệ đồng nghiệp sẽ như thế nào sau cái Tết này nữa. Chị thật quá đáng....
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi độ xuân về, tết đến, đất trời giao hòa chuyển mình thì nó lại nhớ da diết chợ tết quê nhà. Chợ ở quê vào những ngày giáp tết dường như nhộn nhịp hơn, người mua kẻ bán tấp nập hơn tạo nên những tạp âm ồn ào hơn, để rồi khi xa quê thấy nhớ lạ nhớ lùng.
    Chợ tết thường họp rất sớm, từ sáng tinh mơ đã thấy bày bán hàng hóa la liệt. Người đi chợ mua bán, xem ngắm, thưởng thức không khí nhộn nhịp và các món ngon vật lạ của chợ tết. Riêng đám trẻ con cứ lẽo đẽo theo chân người lớn, háo hức chờ cha mẹ mua cho bộ đồ đẹp để diện ba ngày tết.
    Chợ tết đặc sắc nhất vẫn là hàng hoa trái, bánh mứt. Hoa, trái cây rồi nhang đèn mặc sức được bày biện. Những giỏ cam, quýt chen lấn giữa những đống dưa hấu trông thật bắt mắt. Lá chuối, lá dong xanh mướt được xếp ngay ngắn. Lũ gà vịt nằm ngơ ngác, cựa quậy, miệng kêu chí chóe. Hàng bánh mứt thì đủ màu sắc phong phú, từ bánh ít lá gai, bánh tráng đến bánh in, bánh nổ...
    Nét đặc biệt và độc đáo của chợ tết là kẻ mua người bán ít trả giá. Một năm làm lụng vất vả chỉ có một lần, mặc sức mua sắm mà không khỏi băn khoăn than thở đắt rẻ. Chợ tết làng quê thể hiện đậm nét văn hóa nông thôn. Đi chợ ngày tết ở quê còn là một thú vui, niềm háo hức như đi trẩy hội.
    Cuộc sống ngày càng hiện đại, đầy đủ. Trẻ con bây giờ không còn mong đến tết để được mặc quần áo mới, được tha hồ ăn những bữa ăn thịnh soạn hơn ngày thường. Cũng không còn cảnh ngồi thức với bà canh nồi bánh chưng đêm 30, không được cạo cháy nồi thịt đông...
    Sáng nay SG trở lạnh. Lòng chợt thèm làm một đứa trẻ con ngày xưa vui sướng bám đuôi bà đi chợ tết để hòa mình vào không khí vỡ chợ. Đêm giao thừa lại thèm được ngồi trong lòng bà, cả nhà sum họp quây quần bên bếp lửa nấu bánh chưng nghe chuyện đời xưa trong thời khắc giao mùa.
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ VN chăng?
    Không biết ba ngày tết năm nay ra sao chứ những ngày trước tết này mệt quá! Ngày thì làm vịêc quần quật, tối thì tiệc tất niên tùm lum! mệt
  5. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    sướng phết
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày làm việc cuối của năm cũ, đã hoàn tất thủ tục lương, thưởng xong, thấy công nhân xôn xao nhận lương và chuẩn bị zìa quê mà lòng thấy nôn quá chừng !
    Quả thật vào những ngày cuối năm, tiệc SN và tiệc Tất niên cứ kéo dài, ăn chơi liên tục.... mệt thiệt.
    Nhưng ngày mai sẽ là ngày bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đây, đi đến đâu cũng thấy những cây mai, quất, đào, rồi đến vạn thọ, cúc, hứơng dương........ những ngày Tết thì chắc chắn phải có những hoa lá cành trong nhà mới thấy không khí xuân chứ, hơn nữa còn phải bỏ bao lì xì đỏ đỏ cho tụi nhỏ nữa chứ .
    Ba ngày Tết Nguyên Đán - zui chứ các bạn nhỉ !
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng xôn xao, riêng HoaPhan 03 ngày tết ở nhà. Không được đi đâu cả, híc híc.
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày Tết , công việc của mình thì vẫn vậy , nhưng phải phụ làm công việc với mẹ nên bận rộn quá, lại còn người này người kia gọi điện nhờ mua cái này cái nọ nửa.
    Ra đường thì ngán kẹt xe. Tối qua đi hội chơ hoa ở CV Tao Đàn. Thật tiếc cho 15k tiền vé vào cổng , chẳng có gì đặc sắc . Chợ hoa CV 23/9 thì đông ghẹt người .
    Vui nhất trong mấy ngày này là được nhận lương + bonus
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sáng mồng một Tết, đất trời se lạnh , muốn được ngủ nướng ....nhưng phải dậy. Đi làm ngày mồng một.
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Được xem 1 buổi biểu diễn Lân Sư Rồng hòanh tráng ! KHông bỏ công mồng 1 Tết đi làm.

Chia sẻ trang này