1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngày Tết...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi trinhtragiang, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hết 3 ngày Tết nhưng mà vẫn còn được nghỉ, mùng 9 mới đi làm. Chả bù cho thời gian trước Tết, nhớ lại còn thấy sợ.
    Ăn chơi, lại tiếp tục ăn chơi. Tối nay, có ai muốn đi coi phim hay cà phê không? Alô cho MDX nhé, khao café nè
  2. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Vay thi chuc ca nam Kieu uoc gi duoc nay.
  3. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm gì mà buồn hiu hiu! Online vớ vẩn ... hic! Càng lớn càng thấy sợ Tết ... Hic hic! Kinh khủng ...
  4. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày Tết thật là vui, Tết năm nay vui hơn năm ngoái.
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Vèo một cái, ba ngày tết qua thật nhanh. Lại vội vội vàng vàng khăn gói trở lại SG.
    Về nhà, chưa kịp nếm đủ hương vị tết quê nhà, chưa kịp ăn những món ăn ưa thích - lại phải rời xa.
    Về nhà, lạnh - ho khan cả ngày. Vào phương Nam nắng ấm, thấy dễ chịu hơn. Chợt giật mình, chẳng biết từ bao giờ ta trở nên xa lạ với thời tiết ở quê mình?
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hơn 1 tuần nay nó rất dễ dàng chạy vù qua cái ngã tư đó. Sáng nay , nó phải khó khăn nhích từng tí một , đợi đến 2 lần đèn đỏ thì mới qua được cái ngã tư. Dấu hiệu cho bíêt SG đã được trả về đúng vị trí của nó: kẹt xe , ồn ào, sôi động ...
    Vậy là "ba ngày tết" đã khép lại, mọi người trở lại cuộc sống thường nhật, lại tất bật ,bon chen..để chuẩn bị đón "ba ngày tết " mới theo quy luật tự nhiên.
    Chúc mọi người làm việc vui vẻ, thoải mái sau một thời gian dài vui chơi !
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` tringtragiang có cái avarta đúng là có 102, không đụng hàng luôn.
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào thắm đỏ
    Hoa mai dát vàng
    Thoắt mùa xuân sang

    Thế là những ngày đầu 1 năm, ngày mà người ta gọi là tết cũng đã qua đi. Mọi người đã bắt đầu lại hối hả và bon chen với công việc hằng ngày. Ngày ko tết, dù rằng trời vẫn còn xuân.
    Chúc tất cả mọi người 1 năm mới an lành, hạnh phúc. Vui vẻ hơn năm cũ, may mắn hơn năm cũ.
    Chúc người sẽ thuận lợi trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu và như ý trong cuộc sống. Mọi sự sẽ đến rồi cũng sẽ qua, hãy giữ lấy những gì tha thiết nhất. Cuộc sống cứ tuần hoàn và tình mãi yêu thương, nhé!
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa xem lịch mà nghe mọi người nói năm nay nhuận 2 tháng 7.Trời ui lâu quá mới đến tết nữa thấy xa vời quá
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ba ngày Tết, ngày nào cũng nhậu.

Chia sẻ trang này