1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà được 1 lúc thì bị mất điện . Dự định ttối nay của mình là giải quyết lô quần áo và .....học hành. Vậy mà bụp 1 cái . Đấy muốn chăm chỉ ngoan ngoan mà ông trời đâu có cho .
    Ngồi nhà điện thì ko có vừa nóng vừa muỗi mình đành khoá cửa dẫn cái Phương lang thang ngoài đường , 2 chị em lang thang kiểu gì vào đúng hàng kem , tài thế ko bít . Hì hì . Minh ăn được có 2 cái thì ho sặc sụa vì vốn cũng đang bị ho rồi . Tiếc quá ko thì cũng xơi thêm 2 cái nữa.
    Mất điện cũng có cái hay đi ngoài đường buổi tối giờ này thích thật ko khi mát mẻ trong lành , vào mùa thu rồi có khác , mấy bữa nữa có hoa sữa nhất định mình lại lang thang thế này . Minh rất thích đi trên những con đường có gió nhè nhè , hương hoa sữa thơm mát thoang thoảng , ui cha , dễ chịu quá.
  2. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chán thế ko biết nữa ...hôm nay minh lên cái trang ******** này mấy lần mà chẳng thấy hào hứng tẹo nào ...con TYN chẳng đả động gì đến mình cả chắc là minh phai bỏ thẳng mất .Đời này kiếm một đứa như mình lấy về ngồi ko mà trông nhà cung là một may mắn hết cỡ rùi .Đúng là cái loại có mắt mà ko thấy núi thái sơn .Nhìn cái lưỡi thè ra phát khiếp .Minh chúa ghét mấy con mèo .Chui vô chăn chiếu lông lá ghớm phát khiếp .Mấy ngày nay chuyển nhà mệt bỏ bố còn phải lên mạng tán nó nữa chán .Chán thật .Vô phúc mà hôm nay mình ko tắm dc nữa thì có đến 6 ngày mình diễn nguyên cây đen rùi
  3. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lai lên lại về lại vẫn thế
    Lại buồn lại vậy chẳng khác sưa
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, con nguyện ở vậy suốt đời còn hơn là làm vợ cái kẻ thích mặc đồ đen đến mức " đến 6 ngày mình diễn nguyên cây đen rùi [/b". Mà này , Die gọi ai là con thía , nói lại coi , đây nghe ko rõ .
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    5h30'' sáng mình bình minh ( đăt chuông từ 4h để đi tập thể dục nhưng 1 tiếng sau mới chính thức dậy được)
    6h s'' mình bắt đầu sửa soạn để đi chợ , mình liệt kê hết tất cả những thứ gì cần mua ra 1 tờ giấy rồi lên đường . Lâu lắm rồi mới đi chợ lúc sáng sớm như thế tinh thần thấy thật dễ chịu , mình cứ tưởng mình đi như vậy là hơi sớm nhưng mà chợ cũng đông ơi là đông rồi . Mua mua chọn chọn chán chê đến khi thanh toán mình mới phát hiện ra mình quên ví . Suy cho cùng dù cố gắng đến mấy thì mình vẫn là mình (!!!). Đành quay về lấy ví .Rồi lại mua rồi gạch từng thứ đã được mua và khi nhìn chỗ hàng fải mang về thì mình chỉ muốn xỉu .Nhưng rồi sau 3 lần đi đi về về mình cũng khuân được hết đồ về đến nhà . mỗi tội .....thật thê thảm . Trứng bị dập mất máy quả , na bị nát , xoài bị bẹp . Mà mình còn mua cả thanh long , dưa hấu và bưởi nữa chưa kể rau thịt khoai tây , dầu ăn , nước xả , xà phòng , dầu gội , sữa tắm......Chẳng mấy khi đi chợ tranh thủ mua rồi vứt vào tủ lanh dùng dần . Mua được cả mấy lạng chám về tý nữa nhờ bà ngâm , mình khoái ăn món này lắm .
    10h40'' kết thúc tiết mục đi chợ ( phù , mệt đứt hơi ) sau khi xếp các thứ vào vị trí mình trổ tài cắm hoa . Suy cho cùng mình chẳng thích lắm nhưng nhìn trong nhà có mấy bông hoa nhìn cũng hay . Đang cắm hoa thì Thắng fone đến nói chuyện được mấy câu mình đành xin lỗi để còn làm nốt việc đang làm giở . Mà cũng ngại lần nào T fone cũng toàn lúc mình đang bận lần này cũng bị thế ko hiểu bạn ý có giận ko mà bảo là 15'' sau gọi lại mà ko thèm gọi . Lúc đó mình cũng chẳng bận tâm vì cắm hoa xong tần ngần ngắm tác phẩm của mình 1 chút rồi đi nấu cơm .
    12h30'' trưa bữa cơm được hoàn tất mình thấy hơi vui 1 chút vì trình độ nấu ăn có vẻ lên lên 1 chút .
    1h 30'' trưa mình đang ngồi gõ gõ và chuẩn bị đi sửa lại mái tóc . dù sao cũng cả năm nay rồi . Thay đổi tý .
  6. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hê không gọi bằng con chẳng nhẽ gọi bằng thằng TYN ...làm vợ anh là phước 3 đời rùi kêu la gì nữa ...khối kẻ mơ chẳng đc còn than vãn nỗi gì ...Đúng là loại răng thưa phá của ...anh chỉ cho cách kiếm tiền ngọt lịm thế mà ko chịu làm .Chỉ mỗi việc chép bài .tự dưng dc luyện chữ lại dc học môn kĩ thuật nữa lại kiếm dc tien nữa hê hê biết đâu lại kiếm dc chông nữa chẳng biết tận dụng thì thôi ...

  7. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đã chê anh bẩn thì hôm nay cũng ko tắm luôn diễn cả tuần cho máu ...anh có thâm niên về vụ ở bẩn rùi ...haha 1 vài tuần nhằm nhò gì ...con người quan trọng là bên trong chứ bên ngoài chỉ là bề mặt ...bên trong đã xấu xa rùi thì ở sạch cũng chỉ là bù nhìn...

  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lại là tối thứ 7 .Ở nhà tủi thân lắm lên đành online . Gặp thằng Minh "chuyển" đang chat với nó . Mình có vào gọi Die nhưng ko bít là kiêu hay ko online mà ko thèm trả lời. Rõ ràng nhìn thấy cái tên Die to lù lù trong topic này . ( Tức Thật)
    Chiều nay mất 4 tiếng đồng hồ mới xong bộ tóc , xong xuôi tưởng được khen ai ngờ bi chê là ngố , hic , nhưng được cái nhìn hết xơ rồi mỗi tội giờ mà buộc lên thì mỏng tang nhìn tệ hơn cả đuôi vịt . huhu.
  9. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mà bây giờ thì có muốn làm vợ anh cũng muộn rùi cô bé ạ ... Anh tưởng nhỏ N ko quan thèm biết đến sự tồn tại của anh anh mới chán đời bây giờ nhỏ N bị bệnh tim chẳng phải từ lúc về nhà đó ko muốn chát mà ko thể chát .Thui vậy đành vẫn ôm cái giấc mộng nhỏ bé bên nho N vậy mặc dù nhỏ cũng sắp về với ông bà buôn hoa quả.Rồi đến lúc die ra đc miền nam chứng thực nếu bệnh thật thì die sẽ vẫn lấy làm vợ như thường nếu ko bệnh thì ăn một tát còn quá chưa hết tội ...Đợi tạm vài 2 năm nữa bà chị lấy chông trong nam die se ra thăm chị nhân tiện ghé thăm luôn ... Cuộc đời đúng là lôi die từ cái thế giới này sang thế giới khác nhanh thật đấy .Xin lỗi tất cả nếu die có nói gì ko đúng .hẹn gặp lại.

  10. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Học càng ngày càng chẳng ra cái gì,lung tung hết cả lên ! Không biết mình thế nào đây ! Ăn ở thì cũng bị lên án ! hu cố thế chứ cố nữa thì chít mất ! Maman , papa ơi ! con nhớ mọi người , đến trung thu này chắc ko có đứa nào ăn bánh Nướng nhường bánh Dẻo cho bố mẹ nhỉ ! Không co ai bưng mâm thắp hương lên cho bố rồi mà bố lại thấp khớp không biết làm thế nào ? Không có ai lục tủ lạnh ăn vụng chè maman nấu rồi! Con sắp phải chiến đấu thực sự rồi , nếu không qua được thì chết mất , bố mẹ ở nhà thắp hương các cụ và ông hộ con với nhé !

Chia sẻ trang này