1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    CN nhưng NH chẳng làm được cái tích sự gì hết NX ạh. Tự nhiên con thấy nhớ NX cực kỳ . Hồi trước đến cuối tuần nhà mình vui lắm bỗng dưng thấy nhớ cả NV nữa . Chắc đến rằm trung thu NV mới về . Mà về chắc hôm sau lại fải đi luôn .Giờ đây nếu có thể có được những giây phút được bên cả NX& NV thì muốn con đánh đổi gì cũng được .Muốn khóc quá đi mất . Buồn quá . Con ước ao được ôm lấy NX dù 1 phút thôi 1 giây thôi cũng được . Con nhớ NX lắm lắm .Fải làm sao cho đỡ nhớ bây giờ . Con cũng chẳng hiểu cái cuộc sống của con bây giờ nó là cái kiểu gì nữa . Sống như kiểu đó là bổn phận và trách nhiệm vậy . Tự nhiên thấy nhạt nhẽo vô vị chán nản vô cùng .
  2. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tối nay minh chán thế ko biết đành đi hoành tráng sáng mai đi học luôn vậy .Cói con TYN chẳng biết thuộc thể loại gì mà giờ này còn trên mạng thấy nhau mà chán càng thêm chán.Thui mặc xác nó đi chơi đỡ buồn vậy.

  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên xe bus có 1 chuyện buồn cười quá.Mình ởngay phía cửa và nhìn ra đường nhìn người đi lại . Bỗng nhìn thấy 1 anh chàng đẹp trai giống...thằng bạn mình thế là mình cứ nhìn .Anh ý tự nhiên nhìn lại , tự nhiên mình thấy buồn cười , bật cười , anh ý nheo mắt cười theo suýt đâm vào người fía trước vì ko chịu để ý đường . Mình lại cng ko nhịn được cười cứ ngoái cổ nhìn theo tiếp tục cười . Anh ý đi song song , mình lại tiếp tục nhìn rồi cười lần này anh ý cũng nhìn nhìn và cười lại . Đang nhìn nhìn cười cười , cười cười nhìn nhìn thì anh ý đâm uynh vào cái xe fía trước . hihi . Mình lại càng buồn cười hơn khi bạn gái anh ý ngồi sau nhăn nhó nói gì đó với anh ý . May mà chỉ đâm nhẹ vì 1 lúc sau đã thấy đi song song rồi anh ý nheo mắt lấn nữa , bạn gái anh ý cũng nhìn mình nhưng như kiểu nhìn đểu rrồi chị ý thúc vào lưng anh ý , anhý quay lại nhìn lần cuối ,rồ ga đi thẳng .hihi . Buồn cười quá .
  4. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chẳng thua chận nào cả ...đánh ko mất tiền thích quá ...chỉ tội sáng mai học minh cứ buồn ngu thế nao ấy may mà minh học còn vào một tí nếu ko chắc đi đời mất...
  5. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đi hát mệt thế ko biết ...mình gào như thằng hâm ...làm bạn tuấn đến rủ đi hoành tráng mình chẳng đi đc .Mình đã từ chối chẳng muốn đi rui mà mấy đứa nó cứ bắt đi cho bằng đc. Có một đứa thích mình thì phải.Nhưng mà nó ăn chơi bỏ mẹ ra .Cầm 7t mua máy tính mà tiêu hết luôn về nhà xin cái khác .Mình chịu rùi yêu vào nó bạt mạng như thế rùi tàn đời mình nhà nó có giầu mấy đi nữa thì cũng chẳng phải của mình .Chán thế chứ .Bây giờ mình cảm thấy minh và nhỏ n xa nhau cả thế kỷ ... làm gì bây giờ hả trời ...Nếu chơi bời lắm thì đúp tiếp năm nữa lại khổ thân bố mẹ .mình chẳng thích tí nào.bài vở thì mình phô to mà chẳng chép đc .cứ ngồi chép đc 1 2 trang là minh chán đến tận cổ .Câu kéo cái con TYN chép hộ mà nó chẳng thèm làm buồn thế ko biết .Em ở miền nam đòi gửi tiền ra thì mình lại sỹ diện ko lấy .trong khi đang cấn bỏ mẹ.hic hic...sao đời tôi khổ thế này ko biết .làm sao mà minh biết mất luôn khỏi trái đất này thì bố mẹ minh mới đỡ khổ .Mình chẳng muốn làm khổ các cụ tí nào nhưng đó chỉ là nghĩ .còn mình toàn làm ngược lại .đúng là loại vứt đi rùi .bỏ đi rùi ...lại còn bỏ học triền miên nữa chứ.my god!!!
    Có những lúc vô tình anh nâng cốc
    Nhớ về em anh làm cạn chén sầu
    Có những lúc nhớ về em yêu dấu
    Anh gọi em khi nuốt cổ cánh gà
    Vật chất đó ,( em) ở trong chai
    Tinh thần đó là anh ở ngoài chai
    Muốn đền ơn bố mẹ
    Mỗi ngày làm hai em (chai).

  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    1 nngày đẹp trời .
    Sáng dậy sớm đến trường , vào học đúng giờ .
    Tiêt4 làm xong bài kiểm tra cả lũ kéo về trước
    Mình mặc áo dài , mình trang điểm , mình thấy mình dễthương và nhỏ nhắn xinh xắn hơn hẳn .
    Mình méo mặt vì đôi guốc 10cm
    Mình chưa lê được về đến nhà
    Mình muốn lang thang
    Mình chưa muốn về
    Nhưng chỉ sợ Q gọi mà ko gặp được
    về vậy
  7. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đời vẫn thế tôi và em vẫn thế
    Chẳng đổi thay tình khô héo úa tàn
    Đời vẫn thế xa cách nhau nhớ thế
    Chỉ minh ta đơn lẻ với nỗi buồn

  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay định về nhưng lúc đó đi đến La Thành mình nhớ cô Hạnh , thế là vào , ko gặp , định về , nhớ đến Tùng . Mình cũng định với Tùng thì để 1 thời gian nữa vậy , nhưng sợ Tùng hiểu nhầm , sợ Tùng nghĩ sai về mình , cũng sợ Tùng chuyển đi nơi khác mình thành kẻ vô ttình vô nghĩa . Thế là đến gặp Tùng , Đúng như mình nghĩ Tùng đã rất ngạc nhiên . Mình ngồi nói chuyện với Tùng nhưng ko dấu được sự mệt mỏi và rằng mình đang ốm , mùi thì sụt sịt , ho thì càng nhịn thì đến lúc bật ra thì...............Tùng thấy vậy nhất quyết giữ mình ở lại mai về . Nhưng mình ko thể , mình cũng muốn ở lại để gặp Tú nữa nhưng mình muốn được gặp cô Hạnh nữa cơ . Thế là mình nhất quyết về . Tùng đành để mình về . Nói chung mình thấy Tùng là 1 người rất rất tốt , mà mình vốn chẳng hợp với những người quá tốt như vậy , tốt đến mức làm người khác bực mình . Giống ông nội mình và Anh Chính vậy. Mà mình là 1 đứa sống rất thực tế ko quen nói những lời văn hoa lá cành và tình cảm sướt mướt như Tùng . Có lẽ vì thế mỗi lần nghe Tùng nói chuyện mình cứ thấy thế nào ý . Mình ko quen ma` cũng chẳng thích . Mà chẳng hiểu con trai mà có vẻ rất yếu đuối . Chán .
    Tùng có đưa mình về 1 đoạn , nhưng mình đợi cho Tùng đi khuất thì ra nha` cô Hạnh . May quá cô có nhà , thế là mình vào chơi rồi đợi đến lúc cô sang cửa hàng rồi về cùng cô. Mình đã nói chuyện được rất nhiều với cô . Vui quá . Cũng lâu rồi. ...
    Về đến nhà , tự nhiên thấy con mèo kêu loạn lên . Sợ quá . hoá ra nó muốn đẻ . Nó đẻ. Nhưng..........Con nó đều chết hết . Tự nhiên mình khóc. Mình sợ sự chết chóc . Nó là nguyên nhân vì sao mình chỉ thích gấu bông . Mình rất sợ . Lẽ ra .,...hôm nay là 1 ngày bt ko có gì buồn , nhưng , mèo ...., mình thương nó, thương con nó quá........Mình lại thấy nhớ Nến Xanh & Nến Vàng .
    Phương bị ốm , Nhưng mình thấy mừng vì nó có vẻ cứng rắn bạo dạn hơn mình .
    Mệt , mình đi nghỉ , vì , mai lại là 1 ngày mới , lại fải đến trường , lại vẫn fải ssống .
  9. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay minh thật có lỗi lại bỏ một buổi nữa chỉ vì hoành tráng vậy thui ...chu nhat nay ve nhin mat bo me that la ho thẹn thế mà lúc nao cũng tỏ ra tử tế.chiều còn phải đi học .May quá lên mạng gặp con hàng xóm câu kéo mãi nó moi chịu chép bài cho mình chiêu lại phai xim muợn vở để photo rùi. may thế chứ đợi mà nhờ cái con TYN có mà quist sớm .

  10. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài tìm nhau
    Tôi yêu em, em yêu ai
    Để tôi đôi lúc đơn phương nhớ hoài
    Em tặng nỗi nhớ cho người
    Tôi tặng nước mắt nụ cười trao em

Chia sẻ trang này