1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay vừa về nhà mình mới lên ... hic hic thấy con TYN quản cáo ác quá ... nói chung mình chang mong gì ở hn cả cái nơi bon chen này minh chẳng thích tí nào...mà xinh mấy đi nữa cũng chẳng mài ra mà ăn đc... Mình về nhà thấy cả nhà đang chè chén vui vẻ có cả cậu và mợ minh nữa ...khổ thân câu minh quá chẳng đẻ đc con trai nên cứ đi đánh bài suốt ngày ... Bố minh thì thói xấu bỏ lâu rùi minh cũng thấy mình có lỗi quá trời luôn ... Nhìn thấy mọi người vui vẻ mà minh cảm thấy hổ thẹn ...mai này minh đúp nốt năm nữa liệu bố mình có vui như hôm đó ko, mẹ mình có cười đùa như hôm đó ko...mình chẳng còn cách nào khác ...phải đổi thay thôi...Lạy trời cho mình luôn luôn như bây giờ ...ko be bét như lúc về nhà ...mẹ mình luôn luôn yêu mình ... bố mình luôn luôn cổ động mình ...hic hic ... mình muốn trái tim mình có thể vì một ai đó để tồn tại cho có ý nghĩa nhưng chẳng cần nữa mình chán lắm rùi ...Về nhà nhìn bạn nhìn bè đi làm cả... chúng nó quý mình rủ đi uống rượu từ sáng đến lúc mình đi ...nếu mà đúp nữa thì hổ thẹn lắm bây giờ mình về nhà thắp sáng cho sự nghiệp của mình thui ...về nhà mình ôm mẹ mình mình cảm thấy mình chẳng sứng đáng tí nào ...giá mà mình tử tế như mọi người thì tốt biết mấy...thế mà mình luôn muốn sống xa bố mẹ ...mình đòi sống trên cái hn đầy bon chen này .từ đây mình chẳng thích nữa có yêu trời đi nữa cũng phải theo mình về nhà ko thì đừng nói yêu mình .

  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình đi học cũng là lúc mưa khủng khiếp , mình bị ướt hết người , lạnh , run lẩy bẩy . Đến trường thì chuẩn bị vào tiết 2 . Người vừa ướt nhoét vừa lạnh . Đành bỏ . Khổ thân cái balô sách vở cũng ướt hết rồi . Giờ về nhà cũng giở .
  3. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình dậy từ lúc 6h30 thao nào trời mưa to thế ,đến trường đúng giờ ...bình thương mưa to thế mình ngồi nhà chơi game cho rùi ..sao phai khổ...

  4. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hehe hóa ra trên đời cũng có con gái sợ yêu cơ ah ! cứ tưởng mình là duy nhất hehe . Lâu rồi không vào cái trang này , chẳng có spam về ngọn nến gì cả toàn là nói 1 mình chán như con gián . Con gái sợ yêu còn hiểu được , con trai như mình thì thế nào nhỉ . Chắc chẳng hiểu được ra sao ?
    to TYT : cậu thích đi uống cafe , đi dạo và có người chia sẻ ah Chỉ cần cậu có thằng bạn nào thân thôi ! đơn giản lắm . Giả dụ như tớ ở nhà , tớ lại quen cậu thế nào tớ chẳng rủ đi cafê mấy lần đi dạo thì vô biên . Khi nào khóc tớ mắng vào mặt cho đến lúc cười lên . Mẹ tớ dặn tớ là nên yêu con ah ! Bó tay
    Được emtrai_xinhgaicucki sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 20/09/2004
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân a'', hồi trước có cả rá nhưng mà đền bây giờ chúng nó nhớn hêt rùi , bít iu hết cả rùi , lúc nào cùng dính với mấy con bé đó , nếu có gặp thì thể nào cũng ca ngợi em của chúng nó thế này thế nọ chứ có đếm xỉa gì đến mình nữa đâu . Nói chung giờ khác trước nhiều lắm , huhu
  6. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trong mơ của anh ... anh thầm mong một ngày .Đc ôm em trong vòng tay cùng nhau cùng nhau bước trên yêu thương ...

    Được diec sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 21/09/2004
  7. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Buồn !!!
    Bỏ học , suốt ngày lang thạng , có lúc vào quán càphê ngồi 1 mình , tự nhiên nhìn thấy 1 bà mẹ nựng con bằng cái tên mà hồi trước Nến Xanh vẫn dùng đẻ gọi Nến Hồng . " Cục cưng, cục *** thối của mẹ " , huhu , tự nhiên con rơi nước mắt , nhớ NX khủng khiếp .
    Lang thang hết giờ học về nhà . Bọn nó thi nhau gọi điện hỏi tình hình , con chỉ biết cười hì hì .
    Mai đến lớp thế nào khi mà cả đống bài môn KT con chưa làm .
    Sao cuộc sống của mình chán thế ko biết .
    Tối qua mình chọc Tuấn 1 trận . Dỗi . Hừm . Con trai mà như thế . Cứ việc dỗi . Thiệt thân thôi . Bạn bè mà chấp nhặt thế ko biết .
    Thắng cứ hiểu nhầm là mình lẩn tránh , nhưng sự thật là mình đi suốt chứ sao fải lẩn tránh . Mình quen mày tao bạn bè bt thường quen rồi tự nhiên bắt anh em rồi yêu thử . Mình có điên đâu .
  8. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hehe,ở nhà với mẹ sướng thế còn giè . Tớ mới là đứa phải khóc nè . Bực mình quá , toàn chuyện vớ vẩn chuyển đề tài là viết nhật kí đê . Vớ vỉn quá
  9. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hom qua minh vừa chat voi nhỏ n ...nhỏ lại chẩn bị đi Hồng Công hoc rui ...da man the chu ...trong khi mình rớt mùng tơi ... the ma truoc tới gio cu gap la minh lai noi yeu chang kiêng cữ gì cả ...mình sắp phải nói quit với nhỏ rùi buồn quá ...
  10. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tối qua thức đến tận 3h sáng mà vẫn chẳng chép xong bài tập KT . Buồn ngủ díp mắt vào thế là đành đi ngủ , Sáng đi học lo ngay ngáy nhưng may thay cô ý ko đếm xỉa gì đến vở của mình nhưng mà tuần sau sẽ bị lôi lên bảng .
    Lấy được ảnh hôm đi ăn hỏi công nhận mặc áo dài chụp ảnh nhìn chẳng béo tý nào chẳng bù nhìn bên ngoài , khiếp quá .Mai bỏ buổi học đi đaám cưới .
    Hôm nay nghe cái Phương kể chuyện lớp nó mình thấy trẻ con bây giờ gấu thật đấy , bé tý mới lớp 8 mà yêu đương loạn xạ , chát chit suốt ngày lại còn thấy anh nào đẹp trai thì tìm cách làm quen . hix hix . Chẳng bù cho mình , ngần này tuổi đầu rồi mà....

Chia sẻ trang này