1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hơn một lần người làm ta cay đắng
    Nụ cười buồn buốt giá đôi môi
    Chỉ một lần rùi tim ta tan giã
    Từng nỗi đau buồn bã đan xen
    Khi nụ cười trên môi em xa vắng
    Anh lặng trầm trên đường phố em qua
    Khi em đã thật xa mãi mãi
    Trên đường đời bon chen bạc đãi
    Lá vàng rơi mãi phủ đường về
    Rồi cảm nhận sẽ mất em sẽ mất
    Và anh vẫn là anh như cũ
    Chỉ thiếu đi nơi ngực trái tình yêu

    lớp 2 đã biết yêu nói gì đến lớp 8 ... chắc TYN bị ma nhập rùi ...
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    trùi ui , mình đến chết mất thui , càng ngày càng béo , huhu , ai cũng kêu , xấu hổ ko chịu được . Đi mua quần áo lại càng ngượng . Hôm nay trước mặt chúng nó mình nhảy lên cân . 53.5 . Huhu . Từ hôm nay xem xét lại vấn đề . Bắt đầu từ bây giờ . Kiêng kiêng kiêng . Ko được ăn đồ béo nữa .
  3. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    hehe ...mình rất vui khi nghe bạn tâm sự như vậy !
  4. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Ăn uống tẹt ga đi ...càng nhịn càng béo ...những 53 k thì kinh khủ rùi ...
    Lá mùa đông lìa cành ko từ biệt
    Còn lại cây trơ chụi lẻ loi
    Em và tôi chia tay chong lặng lẽ
    Chỉ mâ thầm một chiếc bóng đơn côi

  5. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em quay đi trong giấc mơ hạnh phúc
    Tình chán phèo khi anh ngó nhìn theo
    Trong lòng anh từng nỗi đau tuyệt vọng
    Đau dần đau theo những bước chân em
    Hồn ngẩn ngơ khi em đã thật xa
    Và ôi thôi tan tành tất cả
    Cả tình yêu và tất cả mộng mơ

  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá mà chẳng muốn ngủ tý nào . Cứ quyết tâm ăn kiêng cho lắm vào rồi chẳng thực hiện được . Mai rằm mà mình chẳng có dự định gì cả . Sang thì ko thể bỏ họcđược ngày mai rồi , chiều mới mua sắm có muộn ko nhỉ , Chẳng hiểu  mai rằm với mình có gì thú vị ko ?Hay mai rủ ai đó cùng đi thăm bà ngoại vậy , lại còn đi đầy tháng nữa chứ , nhiều việc phết ,
  7. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    thích thế còn gì nữa trung thu co người đi cùng làm 100 thứ việc mình thích còn ta ha ha... ngồi nhà chơi game cho đỡ buồn ... vẫn là một ngày như mọi ngày ..rùi tối mai ra chát xem nhỏ n nhắn gì cho mình ...ôi mình sắp thành người vô cảm mất...hic hic...

  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Buồn khủng khiếp , hôm nay là rằm đấy , Phương vào nhà Bác phá cỗ từ trưa . Sáng sớm đi chợ lôi cả đống hoa quả về nhờ bà thắp hương hộ rồi lang thang . Buồn . Tối nay cũng buồn . Buồn . rằm đây ư?
  9. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chán quá chẳng muốn đi ra mỹ đình tí nào ... mấy đứa bạn cứ bắt đi cho bằng đc....có 4 đứa rẻ rách ...lòng vòng tí về cũng vẫn thế...
  10. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hom qua nho n chấp nhận làm người yêu của mình nhưng minh hoi yêu mình để làm gi và tại sao yêu mình thi nhỏ chẳng nói chẳng biết đc.hic hic ...mình chưa hiểu cái thể loại tình yêu nhỏ dành cho mình là cái loại gi nữa ...làm mình nói có thể đợi nhỏ bao nhiêu năm cũng được miễn là nhỏ khi về làm vợ mình thì nhỏ nói ko hứa trước đc ...hic hic

Chia sẻ trang này