1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì anh cảm thấy vui thực sự rùi đấy ...ít ra anh cũng biết tình yêu của em ko phải là sự thương hại hay cái gì khác với nghĩa của nó ...Em yên tâm đi với anh thì vị trí của em chỉ thua mỗi bố mẹ anh thôi chẳng kém đứa bạn nào cả ... bạn trời cũng mặc.Hôm qua anh xuống chỗ thằng em ,nó ở với một thằng bạn mà nó kể ra híc híc...thế mà nó sống được với thằng bạn ấy mấy 1 tháng rùi mới tài chứ .Nó kể như thế này :thằng bạn của nó nếu vay thì lắt nhắt lèo tèo 1,2 chục rùi ỉm luôn ...còn so đo tới cuộn giấy vệ sinh 1nghìn 1 gói .Nói với nó là hôm nọ tao mua rùi hôm nay mày mua đi .Khi bạn của thằng bạn nó đến mượn đồ chỉ có thằng em anh ở nhà .Nó cho mượn thì về bới thằng em anh chẳng ra gì .Trong khi thằng đó đã cho mượn ti vi của thằng em mình cho lũ bạn làm hỏng mất chưa thèm bắt đền ...và có một tháng thằng em anh phải đóng tiền nhà ko cho thằng đểu giả ấy .Thằng bạn nó có một con người yêu mà nó tán đúng 5 ngày là sập vì nó lì và ăn nói ngọt sớt .chuyên gia xỉa xói nói xấu người khác chẳng ra cái gì.Nói chung nó yêu chỉ để lợi dụng thì phải ai đời cứ thấy người yêu mua cho nó hết cái nọ đến cái kia và lừa người yêu từng đồng một .Nghe thằng em nó kể mà anh chẳng hiểu làm sao nó sống cùng đc với đứa như thế ...bây giờ nó đang tìm nhà ở 1 mình .Nhà thằng em anh thừa sức cho nó ở một mình làm gì phải khổ thế .Tính nó cũng đc .Anh bảo nó nếu thấy khó chịu thì nói anh anh dẫn thêm mấy đứa bạn nó cho nó một trận .Còn cả tội nói xấu thằng em anh với con người yêu nó nữa.Nói rất nghiêm túc ngồi rất đàng hoàng .Anh nói với thằng em anh : mày chỉ nói với con người yêu mày nếu tin lời thằng ấy bất cứ thứ gì thì mày bỏ thẳng luôn vì thằng em của anh nó củng chẳng biết yêu ún kiểu gì ...tán gái cũng giỏi .Anh chịu nó cũng chẳng yêu mặn mà như anh lắm .
    Anh chẳng phải loại người thích đánh nhau cũng ít thấy chuyện gì sẩy ra với anh .Nhưng nếu cần thì bạn anh cái loại máu chiến chẳng thiếu thầm trí đc đi đánh ai chúng nó còn khoái là khác.
    Thằng em thì nó nói thui đánh nó làm gì .Hai đứa còn học chung trường thôi mặc xác nó.Mà thế cũng được .Nói chung đứa nào em cảm thấy tốt thực sự hoặc bình thường như những người bạn bình thường thì em cứ nói chuyện bình thương còn ai xấu tính em hãy quên họ đi coi có như ko em ạ.Thực sự những người bình thường chẳng bao giờ làm gì được với cái bọn đểu giả đâu .Trước mắt mình thì thực sự có người tỏ ra rất tốt lí lẽ thì quên sầu luôn.Còn anh thì anh hứa sẽ ko chơi gì nữa chỉ vào ngày thứ 7 thui đến chủ nhật nghỉ .Bây giờ anh sẽ cố gắp .Nói chung có thể muộn có thể chưa muộn .Anh ko biết .Nhưng hi vọng anh ko phải loại người chỉ nói và có ý định tốt và ko thực hiện đc.Nói chung từ nhỏ anh đã nghịc ngợm quên sầu rùi .nên bây giờ muốn thay đổi cũng khó .may là anh ko phải loại xấu .Chỉ làm những việc có lỗi với mình và bố mẹ mới chết chứ.thui chào em .*Kisses*
  2. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gió giao mùa cho ốc nổi đầy tay
    Chẳng muốn tránh hay nép mình đâu đó
    Vì con tim có đôi chút yêu đời
    Và gì nhỉ ko có gì ko tốt
    Không còn gì vướng bận cõi lòng ta
    Ko có gì để cảm thấy xót xa
    Mặc tất cả cái dòng người giả dối
    Ta là ta và ta mãi là ta
    Hơi vô tâm và hâm hâm một tí
    Ai hơi đâu mà phải nghĩ chuyện đời
  3. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    giờ thì mình rất hạnh phúc ...hihi
    còn TYN thế nào cũng kiếm chồng đi thôi sau nầy ế thì khổ thân lắm
  4. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    TYN chết rui à...????
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế là được nghỉ học tận 4 ngày cả thảy .Những ngày vừa rồi , mìh chẳng làm được gì ra hồn. Như 1 con điên , trong sâu thẳm vẫn gào lên : T ơi ko được đầu hàng , T ơi fải cố nên . Nhưng.....Làm được ko? .....Khó quá.....
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
     
     
    hic hic . Bằng giá nào cũng fải sang thăm bà ngoại , mình cũng thật là.....
    Hôm qua đang định đi bộ ra chợ thì gặp thằng Tuấn Anh thế là nó cho mình đi nhờ , lâu lắm rồi mình mới đi xe đạp , cứ thấy thích ơi là thích , chỉ muốn đi mãi đi mãi .
    Ma` cũng nhanh thật , qua rằm rồi , sắp đến sn mi`nh nữa chứ . Mà tháng này cũng nhiều sn , hic .
    Mình bị béo lên trông thấy từ cái hôm.......quyết tâm giảm cân , hic , đến chán ,
     
     
     
     
     
  7. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    May quá tyn chưa chết ...tưởng bị mốc ở xó nào rùi chẳng ai nhìn đến nữa chứ.
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 7h chúng nó đã fone đến để giục mình dậy để đi nhưng vì buồn ngủ quá mình chẳng buồn nhận fone . Thế là chúng nó cho ngu đến 9h30'' rồi fone bắt mình dậy bằng được rồi cho người đến đón . Vui thật . Lâu lắm mới lại gặp . Fải cái mình chẳng bít nấu ăn chỉ bít đứng cạnh nếm hộ chúng nó . Hic .
    Tối qua NV fone về bảo tối thứ 3 sẽ về mình mừng như bắt được vàng khi nhận fone . 2 Chị em tranh nhau nghe ĐT
    Hôm nay tối 10/10 nếu có bạn trai đi chơi thì vui lắm . hic . Tủi thân thật .
  9. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ có 1 câu nói của Phương thôi mà đã tác động rất lớn đến mình . Mình vừa về đến nhà nó khoe rằng đã xin quét lớp hàng ngày và cuối tháng sẽ đủ tiền đóng học . Lúc đó mình sửng sốt lắm , tự nhiên sống mũi cay cay , mình chẳng nói gì chỉ bảo thế nào cũng được nhưng kết quả học fải cao . Thật ra thì hoàn cảnh chưa khó khăn đến mức để con bé fải vất vả như thế nhưng mình cứ kệ , tội nghiệp nó cũng chỉ vì mình luôn nhắc nhở và ý thức cho nó rằng hoàn cảnh nhà mình rất khó khăn và fải chịu khó học hành chăm chỉ ngoan ngoãn lên nó,.....Có lé để nó như thế thì nó sẽ ngoan và có ý thức fấn đấu hơn , mình sẽ bù đắp sau bằng cách khác . Em mình đã thế , mình mà ko cố gắng thì thật đáng xấu hổ và ko đáng làm chị . Thương em quá đi mất .
  10. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    uh tốt đấy nhóc con ... anh thì chẳng giúp đc gì rùi ...nhưng hạnh phúc sẽ đến với những ai biết kiên nhẫn.chúc vui vẻ.

Chia sẻ trang này