1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    NV về từ đêm hôm kia , gầy và đen hơn nhiều . Mình thấy thương NV nhiều lắm nhưng dù sao thì cũng còn hơn là cứ ở nhà chơi không . Chiều nay NV lại fải đi . Mình muốn mua cho NV mấy cái áo nhưng lại chẳng còn xiền . Tháng này rõ lắm sn , lại cả sn mình nữa . Tháng sau NV về nhất định mình sẽ để tiền mua quà , và nấu những món NV thích cho NV .
  2. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có vẻ khó khăn nhỉ ...thế mà vẫn thấy đi nét thường suyên ...trong khi anh hic híc nhiều lúc có tiền chẳng biết làm gì ...mua cái to thì chẳng đủ cái nhỏ thì chẳng thấy thích cái gì mà dồn thì chẳng bao giờ quen ...chán thế đấy .Nhưng mua để nấu ăn một vài bữa chắc chẳng đến nỗi chít .đc rùi hôm nao anh sẽ dẫn hai đứa đi ăn cái mình thích nhé.(Nhóc và con em).Ko có điều kiện gì và đơn giản anh thích thế.bye.
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đợt này vào ttvn bùn quá , chưa kịp vào nick thì đọc bài viết về Anh Tuấn , rồi hôm nay thì về Phương Anh ma` buồn khủng khiếp.

Chia sẻ trang này