1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngọn nến lung linh ....................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vì ốm quá tinh thần học tập tụt xuống hẳn chẳng học bài được mà hôm nay đến phiên con lên bảng. Thế là chắc con ko nói thì Nến Xanh cũng hiểu . Con viết giấy xin nghi học rồi lang thang với cô bạn mới quen trên net lang thang xuống tận công viên thủ lệ chơi giờ mới về . Chết chắc rồi . Đã ốm sẽ càng ốm hơn. Thật tệ hại . Con hư quá .
  2. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ốm à : Đến thì đc thui nhưng chẳng có gì đâu vì bây giờ die chết thật rùi .Nghèo đến 1n gửi xe ở sân bay còn ko có phải đưa 7t và xin xỏ nữa .Về nhà may mà còn có bạn thân nếu ko thì cuộc đời die chỉ còn nước nằm nhịn đói phơi xương ở nhà trọ .Mà biết đâu 3 ngày sau chẳng có cái xác của die ở đấy.Tất nhiên cái trường hợp này die có nghĩ đến và biết nó sẽ đến nhưng nghĩ đến nhỏ N phải loằng ngoằng ở trên này thì die sống cũng chẳng vui đc,chẳng thoải mái tí nào trong khi die có thể giúp đc thì die chẳng từ chối .Tối hôm đó (22) die đến nói chuyện với nhỏ N và trong túi chỉ còn duy nhất 2t80n .Khi thằng bạn đưa die đến thì nó bỏ về luôn chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa.Mặc kệ nó nó ko thích die gặp N mà kệ xác nó trong trường hợp đó chẳng ai ngăn cản đc die.trừ bố mẹ.Die nói chuyện rất lâu ...nếu gặp nhau sớm hơn nữa thì die muốn nói chuyện nữa .Nhưng muộn rùi die sợ nhỏ N mệt .Tất nhiên rùi N có là thế nào đi nữa thì vẫn là thiên thần của die mà.Hi vọng rằng khi n về đến nhà sẽ nhớ die.Còn yêu die hay ko với die chẳng ép một khi n ko thich.
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Thế muốn tạo điều kiện cho em thì làm thế lào bi giờ.
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con vẫn ốm quá Nến Xanh ạh . Tối qua nhắm mát nuốt được 2 viên thuốc . Ôi uống thuốc thật khổ . Sáng tự nhiên tỉnh dậy lúc 5h30'' ko cần ai fải gọi . (Con tự thấy mình giỏi quá .)
    Hôm qua mua được bộ kim thêu , hôm nay con đang quyết tâm học thêu . Hy vọng là có thể làm được . Tề gia nội trợ đã kém rồi thì....chứ ko con ko lấy chồng được NX uiii
  5. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hix ảnh xấu quá , thấp nhất đau thật !!! bây giờ chắc cao thằng cái thằng ở giữa đấy nhỉ ( j"espere ) cho ảnh khác nhá .
    ảnh này chắc chắn là ko thấp roài.Chỉ thua thằng nào cao hơn mình thôi
    Trông cao ráo , cơ bắp fết , hihi , lâu lắm mới được thể thao
  6. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đến và hoa quả die có thể cho Tiểu Yêu Nữ ăn tẹ ga nhưng .Chỉ quan hệ ở mức bình thường nhất thui .Ko hơn ko kém một người bạn bình thường.Vì die chẳng muốn thích ai nữa die đã nói sẽ yêu nhỏ Ngọc 2 năm học còn lại có nghĩa là hai năm die chung thuỷ .Rùi die sẽ xác định tiếp xem liệu mình yêu tiếp sẽ như thế nào và ko yêu sẽ như thế nào nếu tốt cho cả hai thì die sẽ làm tốt cho minh nhỏ ngọc die cũng làm.Vì với die tình yêu là thể hiện ở sự hy sinh cả tất cả về mọi thứ chỉ cần người yêu hạnh phúc nếu như điều đó die làm dc và ko ảnh hưởng đến người khác .Như thế ko có nghĩa là die có thể là moọt người yêu lí tưởng.Ai có thể cho die biết die nên làm gì trong trường hợp của die ko?.Hôm nay die lại bỏ học vì die chưa dc phân lớp.Thích vào lớp nào thì vào chán thế đấy.Cuộc đời die ko thể chết héo như thế này dc.Sau vụ đó bạn bè die đã giúp đỡ die rất nhiều .Nhưng đứa nào cũng nói die bị lừa die rất ghét .Vì với die đó chỉ là chuyện nhỏ nếu die làm dc hơn thế nữa die vẫn làm .Die chỉ hối hận khi nhỏ N ko cảm nhận dc những gì mà die đã làm cho N và thôi.Cho đến lúc đã bị bỏ rơi lúc N mới lên die vẫn còn I U nhỏ N đấy thui.
    Vẫn gọi mãi tên em trong vô vọng
    Nhưng tình tôi như thòng lọng chán đời
    Vẫn cố bước để rùi gục ngã
    Hố cuộc đời hay địa ngục tình yêu
    Vẫn biết đó thân quen em giả dối
    Anh vẫn cười để níu kéo niềm vui

  7. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Die mới đổi chữ ký ...hay ko?
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    To Die : hình như cậu nhầm nhọt thế nào .Hic . Cậu nói như thế dễ làm cho người ta hiểu nhầm tớ đang cưa cẩm cậu nhưng cậu chỉ chú ý đến ...N . Mà tớ thì bít cậu là ai kia chứ .
    To emtraixinhxắn: Ảnh của cậu chụp nét quá . Đẹp đấy( người đẹp ảnh cũng đẹp ) . Được khen thì hôm nào fải có gì trả công nhé . Mà cậu cận à . hixhix . Chắc tại mình cận lên quen toàn người cận . Nè . Thế mấy cậu bạn cảu cậu đâu , sao ko thấy post lên?
    To Global: Chị dâu à . Có mấy người dụ dỗ em nhận nhời họ mà em cứ từ chối để làm em dâu chị đó nhá . Chị đừng để em ế . Em bắt đền đấy nhá
  9. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Die có nói TYN yêu die đâu .Die chưa bao giơ đúng ko và TYN cũng chưa từng nói câu nào liên quan đến yêu die cả .Như thế đã chứng minh đc sự trong sạch của TYN chưa .Nói chung còn gì thắc mắc thì cứ nói phải thì tốt chẳng phải thì thui ...Nếu ai nói yêu you thì người đó phải tin tưởng vào you ko thì bye vậy thui.Con người sợ nhất là để mất lòng tin vậy thui.

  10. diec

    diec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi ôm bản tình ca mùa đông
    Đưới nắng hồng lan trải trên mặt tuyết
    Hạng phúc với anh đến như vầng trăng khuyết
    Tình mầu trắng và hối tiếc mầu đen
    Đến với em với rất nhiều khoảng cách
    Chút hi vọng và thử thách lần quanh
    Anh yêu em chỉ mầu xanh tuyệt vọng
    Trái tim buồn và khát vọng vợi xa
    Vẫn vì em để mặc tim hoá đá
    Vì đời anh là băng giá vây quanh

Chia sẻ trang này