1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"BA NGƯỜI BẠN" - ERICH MARIA REMARQUE

Chủ đề trong 'Văn học' bởi deepbluesee, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa đọc bản dịch mới. Nhưng bản dịch cũ với tôi là rất tuyệt. Có lẽ nên đọc bản dịch cũ thôi. Vì căn cứ vào một loạt những sách được dịch lại gần đây, tôi thấy nhiều bản dịch mới tệ kinh khủng.
    Chẳng hiểu sao toàn đọc Remarque vào những lúc buồn không chịu được. Đến nỗi chính người bạn mang truyệnđến cho tôi phải thốt lên: đã thế mà còn đọc Remarque! Nhưng có lẽ chính thế mới đọc Remarque!
    Mọi người có để ý không? Cái cách Remarque viết về rượu mới tinh tế và sâu sắc làm sao! Hầu như mỗi một tác phẩm đều có một loại rượu chủ đạo. Đôi khi nó thay tất cả mọi lời.
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    À, vậy ra chính bạn là người lấy quyển cuối cùng đó. Tớ mua hôm trước, hôm sau quay lại để lấy nốt, định bụng gửi tặng cho người bạn, ai dè nó đã mất tiêu. Hic!
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không nhìn thấy nick chị Z. . Chào chị!
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Choai ơi, hay khi nào bạn rảnh rỗi, viết chút xíu về rượu trong các tác phẩm của Remarque đi. .
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em vừa lên nhà sách Đông Tây, đúng vào lúc mất điện định lúc khác quay lại may sao anh bán hàng tinh mắt nhìn thấy cái gáy bìa màu đỏ và lấy xuống cho em. Đúng quyển "Ba người bạn", ko biết có phải là quyển cuối cùng ko.
    Truyện viết có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng thực sự sâu sắc, em đã thích ngay từ những trang đầu tiên. Tình bạn của họ cũng như diễn biến tâm trạng của nhân vật đã tác động rất nhiều đến tâm trạng cảm xúc của em.
  6. kocogimaami

    kocogimaami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia thì vẫn còn 4 cuốn theo thống kê trong máy tính. Ngày hôm đó nhà sách Đông Tây đã bán được 3 cuốn. May mà tớ không mua chứ không thì thành 4. Vớ được mấy quyển khác trong quầy giảm giá
  7. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Huhu ghét quá đi mất, hôm đó mất điện, chị bán hàng lại bảo tối quá tìm không được hẹn mai đến mua, nhưng trưa mai mình đến (vì học buổi sáng) thì mấy anh ấy tìm suốt một tiếng đồng hồ mà không được. Các chị ấy còn bảo hôm qua vừa bán cho hai cô bé nào đó rồi, sao dạo này người ta hay đọc cuốn đó thế???. Hix, một trong 2 cô bé đó chắc là bạn Loakenđen rồi???Hu hu. Để bù lại mình mua luôn ba cuốn truyện khác của Remarque đều được giảm 50%
    Sau đấy lại phóng lên Đinh Lễ thì thật may mắn đã mua được một cuốn Ba Người Bạn ( hình như là quyển cuối cùng), chỉ được giảm25% thôi nhưng giấy đẹp hơn các quyển kia. Hôm qua mình thấy hạnh phúc không tả xiết, định lên post bài ngay nhưng mạng ttvnol bị lỗi không vào được. Cám ơn artox1812, cám ơn Zdreamer, cám ơn ctci...
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 04/11/2005
  8. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp ý thế này. Bạn nào có người nhà ở SG nên nhờ ra tiệm sách cũ tìm bản dịch 3 người bạn in trước 1975, tên là Chiến hữu. Theo mình, sách của Remarque xuất bản trước 1975 dịch thoát và xuất sắc hơn sau này nhiều (mà bản dịch Bia mộ đen là độc đáo nhất. Bản sau 75, vì quá nệ vào khuôn khổ của ngôn từ đã làm mất đi chất "bợm, ba que" của một số nhân vật tiêu biểu). Nhưng nói đến đâu thì nói, mình vẫn thích Phía Tây không có gì lạ nhất, rồi tới Bia mộ đen và sau đó mới là Chiến hữu. Ở nhà mình cũng chỉ có bản dịch Bia mộ đen in trước 75, còn Chiến hữu đã bị mất. Âu cũng là điều đáng tiếc lớn. May mà còn giữ được Ngộ nhận của A.Camus do Bùi Giáng dịch. Quá xuất sắc.
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    lạ thật, ko hỉu các bác thik và giữ sách, tìm kiếm và trân trọng thế làm gì, cái gì em cũng chỉ quí một thời gian rồi ko giữ lại nữa, cho hoặc bán. Đọc rồi thì chẳng cần giữ lại, tìm cái mới thik hơn.
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, vậy khi nào có nhu cầu CHO thì bác ới em một câu nhé.
    Em rất thích giữ lại những cuốn sách hay. Hồi trước mua nhiều cứ bị mất dần vì cái tội cho bạn mượn rồi chẳng nhớ ai mà họ cũng chẳng thèm trả.
    Có những lúc tình cờ đọc được cuốn sách nào hay, đọc xong rồi em lại nhất định tìm mua bằng được làm của riêng cho mình.
    Mơ ước sau này có cả một tủ sách đầy ứ ự.
    Em thích câu này trong Ba Người Bạn: "Những kẻ độc thân sẽ không sợ bị bỏ rơi" Truyện có rất nhiều câu nói đáng nhớ.
    To @deepbluesee: Vậy đúng là mình lấy mất quyển cuối cùng rồi. Lúc ý anh chị bán hàng cũng bảo để lúc khác quay lại nhưng mình sợ người khác mua mất nên cứ cố ngóng cổ lên kệ sách ngó nghiêng. May mà anh bán hàng có vẻ vẫn nhớ về cuốn sách ý (chắc do hôm trước có người tìm mua 3 quyển liền) nên bắc ghế lấy được luôn cho. Thật may vì bạn cũng đã tìm mua được.
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 05/11/2005

Chia sẻ trang này