1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"BA NGƯỜI BẠN" - ERICH MARIA REMARQUE

Chủ đề trong 'Văn học' bởi deepbluesee, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Thật đáng tiếc vì lâu lắm rồi mình không có thời gian để đọc một quyển sách mới nào mặc dù vẫn hay đi mua sách (cứ thấy giảm giá là mua). Mới mua Khải Hoàn Môn, Đêm Lisbon, và Bóng Tối Thiên Đường ở nhà sách Đông Tây hôm trước, thế mà hôm nay bạn gì đi mua đã không còn nữa. Đợt này sách của E.R có vẻ như sẽ bán được hết.
    Đọc Ba Người Bạn đúng là rất thích cái cách ông nói về rượu (qua cái nhìn của Robby), và cái con Karl của Otto. Karl được miêu tả như một nhân vật chủ chốt của câu chuyện mà không có nó sẽ mất đi rất nhiều chi tiết thi vị và cảm động. Hơn nữa, nó là một sự hy sinh rất lớn của Otto.
    À, mà có phải trong truyện này có đoạn Robby hay vào nhà thờ hái trộm hoa hồng đỏ để tặng Pat không nhỉ? Mình đọc lâu rồi nên không biết có nhầm sang truyện khác hay không?
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ạ. Robby đã được một người bạn "chia sẻ" khu vườn sau nhà thờ ấy, cả một khu vườn hoa hồng đã lâu ko ai lui tới.
    Có lần sáng sớm Robby vào hái hoa hồng về tặng Pat thì gặp phải một vị Mục sư, Rob đành giấu hoa đi và giả vờ đứng cầu nguyện trước tượng Chúa, vị Mục sư đã vô cùng cảm động vì thấy được một người đàn ông hiếm hoi còn sót lại đã vào đấy cầu nguyện khi còn sáng sớm. Sau này khi biết sự thật ông đã vô cùng thất vọng, nhưng khi biết lí do thì ông cũng đã hăng hái nhảy vào hái cùng.
  3. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái mô-típ trộm hoa nhà thờ này sau này tôi bắt gặp lại trong truyện ngắn "Bỏ hoang" của Đặng Thiều Quang bút danh Đác-tan-nhăng hồi xưa hay viết cho Hoa Học trò. Công nhận là hơi bị giống, nhưng thừa nhận là cũng không thấy giận Đác , có lẽ là vì hoa hồng bạch đẹp quá. Chắc đấy phải là giống hồng bạch của ngày xưa, thơm dịu dàng, nhiều gai và cành mọc thấp , đâm ngang, chứ không phải những bông hồng bạch cao thật cao tuy đẹp nhưng không hương như bây giờ.
    À, tiện thể, @ bạn deepblusea, có thể là tôi nhớ nhầm, nhưng hình như Ba người bạn là về nước Đức sau Đại chiến I thì phải. Bạn hoặc bạn nào kiểm tra lại giùm tôi với nhé. Tôi đọc cuốn này lâu quá rồi, hình như 10 năm trước.
  4. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Cũng có thể là mình nhầm vì mình chưa check lại.
    Nói đến chuyện hái trộm hoa lại nhớ đến phim Vị Đắng Tình Yêu. Trong fim đấy Lê Công Tuấn Anh (không nhớ tên nhân vật) cũng vào công viên hái trộm hoa (cúc) giữa một đêm mưa để tặng cho người anh yêu. Hồi đấy mình rất thích đoạn này vì nó quá lãng mạn mà cứ thấy anh Tuấn Anh trông tội nghiệp làm sao ấy. Không biết chi tiết này của đạo diễn có bị ảnh hưởng của truyện này hay truyện khác không?
    Trong Ba Người Bạn, những chi tiết lãng mạn khiến người đọc cảm thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa và giàu sức sống hơn. Những con người mà tưởng như không còn gì để mất, tâm hồn cũng tưởng như đã khô cằn, hoá đá mang trái tim rướm máu trở về sau cuộc chiến tranh tàn khốc thì lại chứa trong mình những tình cảm đẹp sâu sắc và mãnh liệt đến bất ngờ.
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 09/11/2005
  5. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn, và thật chân thành, tình yêu của con người tưởng như khô cằn và cô độc ấy bỗng trở nên thật đẹp.
    Hôm trước đi mấy hiệu sách tìm mà chẳng được quyển nào. Lên Đinh Lễ chị bán hàng bảo cũng mới có 2 người hỏi Khải Hoàn Môn chị lục hết lên mà ko được chắc hết rồi. Tiếc!
    Cố quay lại nhà sách Đông Tây biết đâu người ta bỏ sót. Và đúng là bỏ sót thật, mua được Khải Hoàn Môn, Bóng tối thiên đường, và vẫn là do cái anh hôm mất điện lấy Ba Người Bạn đã tìm cho mình. Sướng!
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Loakènđen có vẻ có duyên với anh bán sách ở nhà sách Đông Tây ghê. Hôm deepbluesee đến đấy tìm cuốn BNB thì mấy anh ấy tìm hơn một tiếng đồng hồ mà tất cả đành phải give up đấy. Nhưng dù sao cũng rất may là tất cả mọi người vào đây cuối cùng cũng đã tìm được cho mình được cuốn sách mình thích
  7. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em đã định sẽ đến mua quyển này ngay sau khi có bác nào quảng cáo nhưng rồi bận ôn thi nên chưa đi được . Vừa thi xong vào ngó lại địa chỉ thì đã thấy các bác đã mua hết rồi. Mà các bác cho em hỏi, hiệu sách Đông Tây gần trường Luật có địa chỉ cụ thể là ở đâu ạ.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hiệu sách Đông Tây ấy ở đối diện trường Luật (hoặc có thể là đối diện cafe Trung Nguyên thì phải) bạn ạ, nó hơi khuất một chút nên ban đầu tớ cũng ko tìm ra, cứ tưởng nó nằm cùng bên phía trường Luật cơ.
  9. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lên Đinh Lễ vẫn thấy còn 1 quyển Khải Hoàn Môn đấy, ở cửa hàng của chị Hoa (cạnh ngõ 5 Đinh Lễ ấy), cả Bia mộ đen (Đài tưởng niệm đen của bầy diều hâu gẫy cánh) nữa. Rất cẩn thận cho những quyển đó xuống hàng t2 từ dưới lên, khuất khuất một chút , để mọi người lên đó tìm cho dễ. Tháng trước mình cũng mua được quyển Bóng tối thiên đường, Thời gian để sống và thời gian để chết ở đó. Còn Phía Tây ko có gì lạ thì hình như có nhìn thấy 2 quyển ở hiệu sách Huyền Thuỷ (phố Nguyễn Xí). Mình đang muốn tìm "bản du ca cuối cùng", mọi người thấy ở đâu thì chỉ giúp mình với nhé. chúc vui.
  10. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sách của Remarque cực kỳ tinh tế và nhân bản. Ba người bạn tôi đọc cách đây hơn 10 năm, giờ đã đọc lại k biết bao nhiêu lần, lầnnào cũng thấy tuyệt. Vì thế, k bỏ qua bất cứ tác phẩm nào của ông cả. Ngoài cuốn này, tôi thích cuốn Bia mộ đen và bầy diều hâu gãy cánh nữa. K biết ngoài ấy thế nào, trong HCMC tái bản sách của Remarque rất nhiều, có cả Ba người bạn nữa. Cảm động nhất, với tôi, là đoạn vì người yêu của bạn mà lái chiếc xe cưng Karl lao bạt mạng đi tìm bác sĩ, phóng suốt đêm đến với bạn. Rồi đoạn tả cây mận nở rộ hoa trong đêm nữa. Tuyệt. Ai chưa đọc thì phải tìm đọc ngay đi thôi.

Chia sẻ trang này