1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"BA NGƯỜI BẠN" - ERICH MARIA REMARQUE

Chủ đề trong 'Văn học' bởi deepbluesee, 31/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
  2. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là mình không thích uống rượu lắm, vì thật ra thấy nó chẳng ngon lành gì, hay có khi là không biết uống. Có lẽ cũng dị ứng với rượu luôn. Thế rồi đọc Ba mgười bạn, mình thấy rằng nếu mà Remarque không cho rượu vào thì Ba người bạn sẽ không trở thành một tác phẩm hay được nữa. Trong truyện bất cứ nhân vật nào, từ người già đến người trẻ, từ người khoẻ mạnh đến người bệnh tật và ở bất cứ đâu đều uống rượu. Cái vị ngon và mầu sắc của rượu đã được Remarque mô tả thật hấp dẫn. Rượu như một người bạn tinh thần của họ những lúc vui buồn. Đọc Remarque cũng đã cải thiện được phần nào cái nhìn của tôi về rượu. Cái nhìn không tiêu cực nữa nhưng chắc là cũng sẽ không uống mà chỉ coi nó như một cái gì đó đẹp và chứa đựng những cảm xúc của cuộc đời.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật lạ> Cuốn đó vẫn nằm nguyên trên giá sách nhà tôi. Chưa có cuốn sách nào tôi để lâu ko đọc đến thế.
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    "Wearing The Inside Out"
    From morning to night I stayed out of sight
    Didn''t recognize I''d become
    No more than alive I''d barely survive
    In a word...overrun
    Won''t hear a sound
    From my mouth
    I''ve spent too long
    On the inside out
    My skin is cold
    To the human touch
    This bleeding heart''s
    Not beating much
    I murmured a vow of silence and now
    I don''t even hear when I think aloud
    Extinguished by light I turn on the night
    Wear its darkness with an empty smile
    I''m creeping back to life
    My nervous system all awry
    I''m wearing the inside out
    Look at him now
    He''s paler somehow
    But he''s coming round
    He''s starting to choke
    It''s been so long since he spoke
    Well he can have the words right from my mouth
    And with these words I can see
    Clear through the clouds that covered me
    Just give it time then speak my name
    Now we can hear ourselves again
    I''m holding out
    For the day
    When all the clouds
    Have blown away
    I''m with you now
    Can speak your name
    Now we can hear
    Ourselves again

  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ bạn cũng nên tìm cuốn Ba Người Bạn để đọc đi, đảm bảo nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu
    Có lẽ vì đó là cuốn đầu tiên của Remarque mà tôi đọc nên ấn tượng về nó là không thể tránh khỏi. Sau này có đọc thêm Khải Hoàn Môn thì thấy có những nét tương đồng, chẳng hạn như tính cách của Robby và Ravic: cả hai đều rất tinh tế lãng mạn, rất từng trải, thông minh, hiểu biết, và đặc biệt là diễn biến tâm trạng có chiều giống nhau...
    Không hiểu sao khi đọc Khải Hoàn Môn tôi cũng cảm giác là Jeanne sẽ chết vì cuộc sống của cô ấy có gì đó thật bế tắc mà cô không thể nào thoát ra được và cũng không ai có thể giúp cô nhưng không ngờ cô ấy lại chết như thế, vì cảm giác cái chết ấy đơn giản quá, đơn giản đến phi lý ...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đọc nó. Đọc được nửa cuốn truyện rồi, nhưng cũng chưa thấy nó "thực sự hay". Cái mà tôi nhớ nhất trong cuốn truyện là câu :"Cứng cựa thật, cứng cựa thật !".....
    Tối nay sẽ về đọc cho hết!
  7. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy quyển từ lâu rồi, cuối cùng vẫn thích nhất Ba Người Bạn là cuốn đầu tiên tôi đọc, sau đó mới đến Khải Hoàn Môn. Còn Bóng Tối Thiên Đường nói thật là tôi lại ko thích lắm.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thích Ravic hơn cả. Mệt mỏi mà quyết liệt. Tuyệt vọng mà không từ bỏ. Và cô đơn. Cô đơn. Cô đơn.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong rồi. Buồn. Nói chung là buồn kinh khủng. Nhưng không phải là thực sự hay ( tôi nghĩ thế). Nếu ai đã từng đọc cuốn "Và nếu như truyện này là có thật" của Mac Levy thì sẽ thấy nó hay hơn nhiều... ( tôi chưa thấy cuốn nào hay như vậy.. hik)
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
     
    Tớ đọc "Và nếu như truyện này là có thật" rồi. Tớ cũng thích, nhưng không thấy là "chưa thấy cuốn nào hay như vậy" [​IMG]  nhưng tớ chưa đọc Ba người bạn. nên chả so sánh được ! [​IMG]

Chia sẻ trang này