1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba người phải biết làm sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ba người phải biết làm sao???

    Tôi cũng đã yêu một người và đã chia tay vì anh ấy và tôi ở quá xa nhau, lúc đó tôi đang là sinh viên.

    Sau một năm chia tay tôi có tình cảm với người con trái khác cùng là bạn học và cùng ở chung dãy phòng trọ. Cô bạn cùng phòng của tôi trước đây cũng thích anh ấy đơn phương và có thời gian hai người quen nhau vì anh ấy thấy tội nghiệp, điều này bạn bè ai cũng biết. Rồi hai người đó cũng chia tay, tôi là người hay được tâm sự với cả hai người ấy. Và trong lúc tôi chia tay người yêu cũ, anh ấy cũgn thích tôi, hay rủ tôi đi nàh thờ, hay chọc cho tôi vui vì thấy tôi buồn vì chia tay người yêu.

    và chúng tôi có tình cảm với nhau, tôi cũng rất lo lắng và khó xử khi bạn cũ của tôi đã từng quen anh ấy. Tôi hỏi ý kiến bạn bè, ai cũng phản đối và bảo anh ấy không xứng với tôi. TÔi cũgn dễ thương, học khá và có nhiều người thích, tôi sống cũng rất ngoan.

    Nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn cứ để tình cảm mình phát triển, ở bên nhau chúng tôi rât vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cảm thấy tôi rất yêu anh ấy vì anh ấy hiểu được tôi và luôn làm tôi cười. Nhưng thời gian quen nhau mới chỉ đầy một tháng, bạn thân tôi phát hiện anh ấy đã có người con gái khác. Tôi đã rất đau khổ và nói lời chia ty trước.

    Qua bạn bè và chính anh ấy tôi được biết cố ấy là bạn hcọ dưới anh ấy một lớp từ thời phổ thông và ở gần nhà. anh ấy cũng thích cô ấy, nhưng khi lên đây anh ấy lại nảy sinh tc với tôi. Và anh ấy nói thương cả hai người, không muốn bỏ ai hết, có thời gian bên tôi anh ấy cũng xao nhãng tình cảm với cô ấy.

    Chúng tôi chia tay và tôi rất đau khổ, lcú đó tôi rất hận anh ấy.

    Tôi quyết định khôgn gặp mặt anh ấy nữa nhưng tc giữa chúng tôi vẫn còn, anh ấy vnẫ liên lạc với tôi, mỗi khi đi làm xa hay có chuyện gì anh ấy lại gọi điện thoại cho tôi, về thăm tôi. Và tôi thấy mình không thể quên anh ấy được. Chúng tôi đã đi chơi với nhau như abn5 thân thiết.

    Tôi cảm thấy nếu cứ như vậy cả ba sẽ hkổ lắm, bạn gái nah ấy không biết chuyện nhưng tôi không muốn cô ấy cũng sẽ đau khổ như tôi. TÔi quyết định không gặp anh ấy, không liên lạc trong thời gian gần hai năm.

    Rồi anh ấy lại gọi điện về nàh và xin số DT của tôi, tết vừa rồi anh ấy có xuống nàh chơi, anh ấy có lên Tp thăm thơi hai lần, chúng tôi lại không thể kiềm chế tình cảm và đã đi quá gới hạn tình bạn cho phép. Tôi cảm thấy rất yêu anh ấy và rất đau khổ, anh ấy cũng vậy.

    Tôi biết phải làm gì đây khi con tim thì không thể quên mà lý trí thì không cho phép. Tôi biết có đến với nhau tôi cũng không thể lấyanh ấy được.
    _________________
    http://vneshop.com
    Hoa và quà tặng gửi tới Việt Nam !

Chia sẻ trang này