1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba ngưòi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zombie, 01/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ba ngưòi.

    Giữa những ngày tháng ba,nắng ấm đang về,lòng Hà lại thanh thản trở lại.Hà đã chuyển nhà đến một khu tập thể 4 tầng,căn hộ Hà thuê nhỏ xíu nhưng quan trọng là nó có nhiều cửa sổ.Hà vẫn luôn bị ám ảnh bởi những ô cửa sổ như những ngày tháng ba năm ngoái.
    Khi lần đầu tiên buớc đến căn gác mà chị Vân có ý định cho thuê Hà đã ưng ý ngay,đơn giản chỉ vì ô cửa sổ.Ô cửa sổ giống ô cửa của nhà Hà duới HP,nhìn ra 1 khoảng đủ rộng không bụi không khói chỉ có nắng có mưa có khói suơng vào những sáng sớm mùa đông.Nghe kể nhiều về HN,Hà tuởng rằng không thể có một ô cửa như thế.VÀ thế là mặc cho các bác bạn của mẹ trên này rủ rê bằng đuợc đến nhà các bác ấy,mặc kệ không cần biết gia cảnh của người chủ nhà thế nào,Hà nhất quyết đòi thuê bằng đuợc căn gác ấy.
    Đến bi giờ Hà vẫn không biết là mình có may mắn hay không,chỉ biết rằng cảm giác nhớ nhung ô của sổ và nỗi ám ảnh bởi hai con nguời Hà gặp ở ô cửa sổ cũ.
    Hà gặp Duy vào một ngày tháng ba,anh đem điện hoa đến cho chị Vân.Chị nói năm nào anh ta cũng mang hoa đến cho chị,nguời đàn ông đầu tiên đi qua đời chị vẫn giữ thói quen đấy kể cả khi hai nguời đã không còn là của nhau.Và chị Vân ,kể từ ngày ngưòi đàn ông đó ra đi vẫn giữ thói quen không rung động trưóc bất cứ nguời đàn ông nào khác,đuơng nhiên với Duy cũng vậy,Duy lại còn kém chị nhưng 10 tuổi cơ mà.
    Duy nhìn thấy Hà lần đầu tiên là khi Hà rất ngô nghê thò chân qua song cửa sổ tầng hai nhà chị Vân,lơ đãng.Duy đứng lại chăm chú 1 lúc rồi thấy Hà cũng vẫn lơ đãng nhìn mình như nhìn 1 làn khói Duy bỏ đi.
    Duy cũng chưa từng nói vì sao Duy quay lại tìm Hà nhưng Hàbiết lúc đầu chắc chắn là tìm Hà,không phải tìm chị Vân.Hậm hực thật.
    Chị Vân ngộ thật,chị trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.Hơn Hà nhưng 15 tuổi cơ mà,thế mà lại rất chịu khó ngồi nghe những thứ nhố nhăng trong cái đầu non nớt của Hà.

    Phew,chán,mai post tiếp.


    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes

Chia sẻ trang này