1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?nh Sinh NhĂ?̣t Mua Ơ?? ĐĂ?u Cà? Nhà? Ơi ??

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi binhanh_tqvn, 13/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieungoandong_chinhhieu

    tieungoandong_chinhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cái em này trước sau bất nhất nhở. Ban đầu thì "chất lượng hàng đầu, giá cả em không quan tâm", sau đó lại "bình dân lãng mạn, em là SV". Quái lạ! Quái lạ!
  2. _dhp_

    _dhp_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tốt nhất là đằng ấy đến nhà tớ,vườn cây ao cá đều có,lại có cả karaoke,tha hồ mà lãng mạn bay bổng.Thích gì chiều đấy ko lấy tiền thuê chỗ,chỉ cần đằng ấy mua cái bánh Sinh nhật to to 1 tí cho tớ ké với
  3. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ Bánh ngọt Pháp số 8 Ngõ Trạm, ngon vật vã. Thích nhất là bánh ngọt vị capuchino ở đó.
    Ơ, như mọi người nói thì đây là cửa hàng của nhà bác labangroi à?
  4. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    hiii anh ko hiểu ý em rồi !! Đối với em cái bánh từ 100K tới 300K thì bình thường thôi . Em muốn nói thuê chỗ nào tổ chức SN tầm 500K thôi , Còn để vào các khách sạn như Deawoo, hoặc là Sofitel Metropole để tổ chức , thì đúng là em ko đủ tiền em là sinh viên mà .
    Dù sao cũng cảm ơn anh đã góp ý đã Void cho anh *******
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ em ! đã Void cho cả nhà ngàn ông ***** !!!
  6. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Bánh ngọt thì nên đặt chỗ bác labangroi nói thì yên tâm
    Còn cái vụ tổ chức SN ở đâu thì tớ cố vấn ấy thế này có vẻ vừa hay vừa lãng mạn (đã tham dự rồi)
    Trời này nắng chịu khó vất vả tí tìm 1 chỗ nào rộng rãi cạnh hồ Tây hoặc sông hồng (VD :bãi đá,đoạn sau trường CVA...) nói chung là có cái đường nhựa ở cạnh hồ lấy phấn vẽ mờ mờ cái trái tim lên đấy miễn là đừng méo quá rồi lấy nến SN cắm lên (lúc này mặt đường vẫn nóng nên cắm nến rất đẹp mà ko sợ hỏng dáng của cây nến).Thế là có 1 trái tim bằng nến nhé .Tìm thằng bạn nào thân nhờ nó đứng canh cái đấy rồi đi đón nàng sao cho tầm 6h30 đến đấy là vừa gần đến nơi thì nháy máy cho thằng kia nó té đi.Để cái bánh vào giữa trái tim rồi 2 ng cùng châm nến mỗi người nửa vòng cho đến khi chạm vào nhau .
    Cầm tay nhau hát CMSN
    Đồ uống có thể chuẩn bị thêm ít trà sữa cho mát
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn,không dám có ý kiến gì thêm
  8. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Ok ý kiến của anh quá hay đó Void cho anh ngàn ông **********
    nhưng em sợ cái xã hội VN lắm anh ạ , bọn nhóc nhóc bây giờ thích bốc đồng lắm . Em đang làm ở đó hiếu động nhẩy vào xin em ít tiết và dí dao vào cổ đòi đưa tiền ra thì em sợ lắm , em bản tính nhát như cáy hiiii . Nhưng mà cách của anh bầy như thế em thấy hay nhất đó , em sẽ chọn ở chỗ nào mà họ ấy cho thuê thôi như vậy mới yên tâm và ko bị làm phiền
    Cảm ơn anh nhiều !!!
  9. sweetcandyshop

    sweetcandyshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    U có thể lên tiệm bánh TATI ở .....trần xuân soạn ý, không nhớ chi tiết nhưng đại loại thì bánh ở đó rất ngon-1 cái -đủ thừa nhiều cho 2 người
    , vị mứt rất ngon-giá từ 70000-80000 tùy độ galăng của ông bạn
    còn về địa điểm thì tui không có ý kiếnhạnh phúc với cô bạn gái ấy nhé
  10. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác rất hay, vô cùng lãng mạn. Nhưng em thấy có một số vấn đề nhỏ sau:
    - Tình hình an ninh trật tự của Hà Nội mình cũng hơi phức tạp, khéo phải lôi 1 toán bạn đến canh cái trái tim mất, không thì trẻ con nó phá ngay.
    - Chuyện lãng mạn thế này mà lại mang ra nơi công cộng dễ bị nhiều người để ý, nhất là lại có mấy thằng bạn đi cùng nữa chứ -> mất tự nhiên -> thành ra lại mất luôn cả sự lãng mạn.
    - Có vẻ như cách này hơi trẻ con quá không? (em hơi già rùi nên thấy nó lãng mạn quá), không biết liệu có phù hợp với bạn gái cậu không nữa.
    - Không có yếu tố bất ngờ, cái này mới thú vị.
    - Đốt nến giữa đồng không mông quạnh thế sợ gió to, hơi bị khó đốt đấy.
    Em thử nghĩ mấy cách vớ vẫn bác xem thế nào nhé:
    1. Kiếm 1 cái quán bất kỳ nhạc mở nhè nhẹ, không đông người và ồn ào quá, không sáng quá (đủ tối để thắp nến). Bác đến trước đặt chỗ và nhờ nhân viên phục vụ ở đó dòng cho 1 cái dây treo trên mái quán hoặc treo trên cành cây. Buộc sẵn một bông hồng hoặc một bó hoa vào dây. Khi thắp nến và chúc mừng sinh nhật, bạn làm ám hiệu để anh nhân viên phục vụ thả dây xuống cho bó hoa hạ xuống ngay trước mặt bạn gái. Như vậy sẽ tạo được chút bất ngờ cũng thú vị.
    2. Nếu nhà bạn gái trong ngõ sâu thì bác chuẩn bị một số bông hồng. Trước khi vào nhà thì dấu hoa ở các chỗ kín dọc ngõ vào nhà. Gửi xe ở ngoài rồi đi bộ vào đón bạn gái. Trong lúc đi ra lấy xe, vừa đi vừa buôn chuyện, đi mấy mét lại rút trên bờ tường, trong cột điện, trong bụi cây,... mỗi nơi ra một bông hồng. Đi gần hết ngõ rồi thì rút nốt bông hoa cuối cùng dấu trong người ra tặng.
    . . .
    Ui, nói chung quy lại là tán các bác gái cũng cần lắm trò lắm... Nghĩ ra các trò này không phải khó, nhưng quan trọng là phải có cảm xúc mãnh liệt để thực hiện...
    Chúc bác thành công nhé!

Chia sẻ trang này