1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?o Bì?nh tĂ???ng 7 - Rư??ng chuĂ?́i nguyĂ?n sinh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dumien, 20/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Mèo, vẫn thích chơi game mạo hiểm hả? Chưa chừa à? Hé, đến lúc . . . thì đừng hỏi Dép how to solve nó nhá. Khà khà! Tớ thoát lần này là tớ cạch mặt rồi. Thề sẽ giết người tiếp theo.
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải đâu, đây là anh của mèo, chứ không phải game nhập vai mới đâu ạ, dép cứ nghĩ linh tinh thế, chết mèo mất!
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy lên voi mà đã bị xuống chóa rồi.
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh zai mà p suy nghĩ thế à? Đi nuôn chớ?
    Linh tinh cái giề, bà? Toàn thích chơi trận giả dưng cuối cùng nó lại thành trận thật, kêu ai?
    Vụ hói ấy, xì cho Dép téo thông tin, ngồi đoán thế này, khéo tớ cũng hói chứ đùa đâu.
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Dép cứ làm như bi h nó mới hỏng ý, chắc là lâu òy. Mừ hỏng là hỏng cái jè cơ??? Dép nói rõ ra nhé, cứ để mèo nghĩ linh tinh thế này, hị hị hị
  6. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết là sai roài
    nhưng mà tật từ bé
    khó sửa lắm
    các chữ khác em có viết sai đâu
    trừ khi cố tình
    ngày xưa học cấp 1
    đúng đến bài này
    thì trường cháy
    cô giáo đi lấy chồng
    thế là thành thất học bài "xong-song"
    số nó lận đận vậy đấy
    bản chất tốt đẹp nhưng hoàn cảnh xô đẩy
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Dưng mừ nạnh ạ, úi rời ui, nạnh xế lày mừ bắt con người ta mò đi uống cafe nghe tâm sự vụn chắc chít đời nó mất!
    Cái dzàng dzàng nhá: dép đã kiu cả nhà đừng cố đoán, vậy dép cố lèm jè?
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hỏng tất, Mèo ạ. Cái "hỏng" này đã được Pó tay check hôm off ở nhà Mèo roài.
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng ấy, Dép nghĩ ngay đến cảnh . . . hị hị, ngồi cười nốt đã, q/áo Holi rách tả tơi, tay che trước ngực, nước mắt đầm đìa, mồm kêu không ngớt:"Em tha cho anh, anh trăm nghìn lạy em. Thực sự hôm nay anh uống rượu Minh Mạng rồi mà."
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ nói cả nhà thiế thôi, chứ tớ hơn cả nhà 1 cái: hiểu rất nhanh. Nắm bắt được 2 nhân vật chính trong truyện dưng cốt truyện thì chưa rõ lắm nên mới nhờ Mèo nói cho chút chút.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này