1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?o Bì?nh tĂ???ng 7 - Rư??ng chuĂ?́i nguyĂ?n sinh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dumien, 20/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Sưhuynh: quà sinh nhật sư huynh nè http://blog.360.yahoo.com/blog-m8e90PYieqrZkj2YfMmKpcfIKHI-?cq=1
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Lần đầu tiên trong đời tôi biết cái cảm giác đẩy người khác vào cảnh khổ đau thì nó sẽ như thế nào. Mặc dù, trong tình huống này, đó chỉ là 1 con mèo con. Nghe có thể hơi buồn cười dưng tôi không thể chịu được cái cảnh cái con mèo con nhà tôi, người thẳng đơ, 2 chân sau co giật liên hồi đang được rút ra từ trong cái bẫy chuột. Thật nực cười, nhốt con mèo con trong 1 cái bẫy chuột. Người nó được quấn quanh bằng 1 sợi cao su, toàn thân ướt sũng. Tôi hôk thể hiểu được họ đã làm gì nó mà chỉ sau có 1 buổi tối, trông nó không còn là cái con mèo nghịch ngợm của nhà tôi nữa. Được vứt lên cái bậc cầu thang, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi từ từ lăn xuống, tới đất, chân nó vẫn giật giật. Tôi tưởng tượng ra cái cảnh 1 con chuột bị ăn phải bả nó thế nào thì giờ con mèo nó cũng y hệt. Đến bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh cái hình ảnh đó, cái đôi mắt lờ đờ đó, cái đôi chân xoè hết cả 5 ngón lẫn 5 cái móng ra co giật liên hồi đó.
    Từ nhà đến VP, không thể kìm được nước mắt vì thương nó, vì trách mình đã không tìm được cho nó 1 người chủ tử tế để nó đến nông nỗi này. Đấy mới chỉ là con mèo thôi mà chỉ vì 1 sai lầm của 1 người, nó đã phải khổ như thế thì không biết rằng mai sau này, tôi ra đời, nếu tôi có phạm sai lầm thì không biết rằng cái sai lầm của tôi đó nó có làm ai phải đau khổ hay không?
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Lại một bài trích từ blog của một người khác, người này có vẻ quen thuộc hơn với tất cả mọi người: Joe - anh tây nói tiếng Việt. Cả nhà thích thì đọc, chẳng thích thì thui nhé!
    Cà chua và tắc kè
    ?oJoe có biết triết lý cà chua không??
    Khi bạn mình hỏi vậy mình chịu. Mình không biết nhiều về triết lý, cũng không biết nhiều về cà chua, hơn hết là rất lười không thích đoán ý nghĩa của các thành ngữ vậy.
    Bạn mình bảo những người theo triết lý cà chua là những người trung thực, thẳng thắn, và cởi mở. ?oBởi vì sao? Bởi vì cà chua không bao giờ giả vờ. Nếu ở ngoài xanh thì bên trong cũng xanh. Nếu ở ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không phải như quả dưa hấu chẳng hạn, dưa hấu thì nhìn bên ngoài đố ai biết ở bên trong nó thế nào!!
    ?oVậy Joe có phải là người theo triết lý cà chua không??
    Thế là mình phải nghĩ. Cuối cùng mình trả lời, ?oKhông, Joe không phải triết lý cà chua đâu?.
    ?oVậy Joe theo triết lý gì??
    Thế là mình phải nghĩ lâu hơn. Rõ ràng mình không phải ?ocà chua? nguyên chất. Thường thì mình nghĩ một kiểu, nói ra lại kiểu khác, ngoại giao nhiều, đến mức bạn bè thấy rất chán. Đôi khi mình bên ngoài màu xanh, bên trong màu đỏ (thỏ non đội mũ cối), hoặc ngược lại, bên ngoài màu đỏ, bên trong lại màu xanh (lươn giả rắn!), như vậy là không hợp với triết lý cà chua đâu!
    ?oJoe là triết lý tắc kè?.
    ?oTriết lý tắc kè là sao??, bạn của mình hỏi, ?onói xong không được ngồi cười như thế này đâu!?.
    Có hai lý do. Một là tắc kè, đặc biệt là tắc kè hoa, rất giỏi ngụy trang ?" ngồi trên một đám lá xanh thì cơ thể chuyển thành màu xanh, ngồi trên một đám lá vàng thì ... đố ai biết nó đang trốn ở đâu. Mình đi liên hoan cùng các ông đại sứ thì thành ?oJoe ngoại giao?, đi party của các sinh viên học tiếng Việt thì lại thành ?oJoe bé hóm?. Thỉnh thoảng quên mấy Joe thật là ai luôn.
    Lý do thứ hai là con tắc kè khi bị kẻ thù tấn công, có thể sẵn sàng ?obỏ đứt? cái đuôi đi mà chạy thoát. Trong khi có một số người lại rất ?odũng cảm? và đanh đá: Kẻ thù mà cầm đuôi thì họ sẽ đánh lại rất mạnh ?" ?omày dám lấy đuôi của tao hả!? ?" và cuối cùng bị. .. thành món ăn sáng mất! Mình giống con tắc kè, coi đấy là chuyện nhỏ thôi, sẵn sàng bỏ cái đuôi luôn, sống sót là chính!
    Cuối cùng mình và bạn mình đã kết luận: mình quý tắc kè hơn cà chua còn bạn ấy thì quý cà chua hơn tắc kè. Tuy thế, mình vẫn rất quý bạn ấy vì bạn ấy biết mình là cà chua, và có lẽ bạn ấy cũng vẫn quý mình dù mình biết mình là tắc kè. Có lẽ đó là một ?osự thật? quan trọng ?" biết người, biết mình ?" sẽ sống yên bình và ăn linh đình!
    Mèo thì mèo vẫn thích tắc kè hơn, kệ mọi người ai nói gì thì nói, nhưng linh hoạt vẫn tốt hơn là cứng đơ với bao nhiêu nguyên tắc vậy quanh, rồi có khi lại chết ngạt với mớ nguyên tắc ấy!
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét tất cả những ai có thể đối xử tàn nhẫn với một con mèo nhỏ (chẳng phải do nick của tớ đâu, mà do tớ yêu mèo). Nên hết sức thông cảm với cảm xúc của dép! Hi vọng con mèo nhà dép nhanh khỏe lại.
    Nhưng cái đoạn vàng vàng của dép làm tớ hãi hãi, đừng có nghĩ xa quá như thế. Như tớ nè, tớ là giáo viên, nói sai 1 câu, cái giá phải trả có khi là 1 thế hệ, cứ kiểu nghĩ thế thì khéo tớ câm xừ nó mất!
  5. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật bác DH
    hơ hơ
    buồn ngủ quá
    vừa mới ngủ dậy
    dạo này mình ngủ nhiều thế không biết
  6. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    @all : Cám ơn tất cả mọi người
    @dep + meo : Tớ hok dám có ý kiến gì về chuyện đó vì thỉnh thoảng khi ức chế tớ có sút 1 vật gì đó gần đấy đôi khi là con mèo hoặc con chó nhưng chưa bao giờ làm như thế cả. Rất thông cảm với con mèo nhà dep.
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm .
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chị về, hok đc ngủ nướng nữa, hic, mọi hum mẹ đi làm cơ
  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật vui vẻ là hạnh phúc bên người thân, bạn bè và người đặc biệt nhé anh DH
    Được botaychamcom291 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 30/01/2007
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Rón rén vào thơm anh DH 1 cái để chúc mừng sinh nhật!!!
    @ Dép : hicz đọc thôi đã nổi da gà lên rồi chị ạ, hicz con mèo đáng thương!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này