1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà?o Bì?nh tĂ???ng 7 - Rư??ng chuĂ?́i nguyĂ?n sinh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi dumien, 20/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hay đây ... cái này cứ gọi là . .
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Không thể viết lên blog , không thể tâm sự bên 7x... chỉ tìm vào đây, ...nơi này anh mới không tìm thấy em , không thấy em khóc với chính mình , em ghét anh thật ghét anh , anh nhớ gì ĐN ...nhớ gì hả anh ?
    "
    Đa? Năfng nhớ January 25, 2007
    Đà Nẵng những ngày này
    chắc nhiều suýt xoa, khăn choàng và hoa
    chắc cũng có nhiều xe cát trắng
    của mấy bác thợ già kéo bán kiếm thêm
    chắc cũng nhiều rau nhiều ngò nhiều húng quế
    (nơi góc chợ mà dân phòng dẹp hoài vẫn không vỡ)
    thơm hoài cả giấc mơ
    Đà Nẵng những ngày này
    chỉ còn thiếu một người ở xa
    mỗi tối tấm vé máy bay cất vào lại mở ra
    cuộn chăn thật chặt, rồi mở quạt nấc số ba
    cho giống cái lạnh ở nhà, mà suýt mà xoa
    mà la
    "
    Em ghét chính mình , lúc này đây em ghét chính mình , em không cần biết ai nghĩ về em thế nào , em chẳng càn biết ...em chỉ biết rằng lúc này trái tim em nhoi đau
    Bài thơ này đã không phải cho em , em đau khổ mà chi , tiếc nuối mà chi , trách anh tham lam , giả dối hay trách em đã quá tin yêu một tình yêu đầu đời không vướng toan tính
    "Em đi...
    Em đi rồi, một mình anh đứng đơn côi
    Cây thông gầy rũ buồn trăng gió xác xơ
    Con chim nào gọi bầy cất tiếng thiết tha
    Chim ơi muộn màng, tình đã bay xa....
    Em đi rồi, một mình anh với cô đơn
    Công viên buồn lạnh lùng tiếng dế nỉ non
    Dế có còn lặng nghe khúc hát yêu thương
    Những buổi chiều về nồng ấm uyên ương
    Còn gì đâu tình như sương khói tan rồi
    Lời hẹn hò chỉ như cơn gió thoảng thôi
    Một mình anh và nước mắt khóc chia phôi
    Yêu thương như con tàu lìa khỏi ga cuộc đời...
    Em đi rồi, đuờng dài anh bước đơn côi
    Chiếc lá vàng muộn màng rơi lướt trên môi
    Nhớ hôm nào nụ hôn ngây ngất ta trao
    Cho nhau tình nồng ngỡ đến mai sau
    Em đi rồi, tình ta có lúc chia phôi
    Như cơn mưa rào, như nắng qua khơi
    Phút cuối cùng gửi người yêu dấu xa xôi
    Xin em mang theo, hạnh phúc anh một đời...."

    Nếu không nói ra chắc em chẳng thể làm đưọc gì cả , chắc em điên lên mất vì đau .Em không thể khóc , không thể tìm ai chia sẻ những chuyện như thế này cả , bởi em muốn quên anh đi , quên đi một thời đã yêu...Em chỉ cầu mong anh dừng về Đà nẵng , không em sẽ điên lên mất

    Sozi cả nhà , em sì pam tí
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @ All: cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chuyện cỏn con này của tớ. Ngay trong lúc đi tới VP vào sáng nay tớ đã gọi điện về nhà, bắt thằng em trai xuống nhà đó xin con mèo về rồi, kể cả nó chết rồi cũng phải xin về cho tớ. Không thể chịu được cái cảm giác đó thêm giây phút nào nữa.
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 nụ cười tươi tới Saobien_12. Chúc Saobien_12 sớm vượt qua được niềm thương nhớ, nỗi đau và sự trống trải!
  5. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    @ Thanh4us : bon chen, cứ gọi là làm sao nào? chuyện người lớn chúng tớ, trẻ con tò mò, oánh giờ!!!
    @ DHTC : anh nhỉ?
    @ Sao biển : ko có ý kiến gì về vụ này vì Ole là đứa rất kém trong lĩnh vực vỗ về an ủi (ngày xưa an ủi người iu cũng chỉ biết ôm hắn vào lòng và im lặng thôi, chắc tại thế nên hắn chán quá mà ko thèm iu nữa hicz), mong sis vững vàng, kinh nghiệm của em là lạnh lùng như chính bản chất của Bảo Bình, ai bảo ko buồn & dằn vặt, chỉ là đã cất đi rồi thì thôi, ngày mai là một ngày mới, nói mãi chuyện cũ cũng chẳng giải quyết được gì. Be peaceful!
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Chị làm em nhớ tới một con mèo con hồi xưa của em. Một con mèo béo ú tròn xoe, xinh ơi là xinh (em thích mèo béo, càng béo càng thấy nó đẹp). Ông cậu đã nỉ non xin nó về. Rồi hai tháng sau, ông ý trong lúc vui chuyện, kể ra rằng con mèo con bị xích ở ngoài nhà đã chết vì lạnh. Thật là đám người....Chuyện lâu lắm rùi, nhưng vẫn k thể nhìn cả nhà ông ý với con mắt thiện cảm hơn được.
  7. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    mất hết rồi
    trắng tay rồi
  8. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    ^^" mấy hôm có vài chuyện - anh quên xừ nó mất - chuyển gold cho chú rồi đấy . . .
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Hay hôm này nhà mình kiếm 1 chỗ nào thoáng thoáng ngồi nướng thịt nhở . . .
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đi tu về òy giờ đòi ăn thịt hả, thế thì đi tu làm cái j
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này